Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG THEO LUẬT TRẮC VẦN TRẮC






XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG 
THEO LUẬT TRẮC VẦN TRẮC
Xướng:
CƠ KHỔ
  Đã biết người đời hay trễ hẹn
Mặc ai vui nấy đâu hề thẹn
Trà tam , hương đậm hãy nâng ly
Rượu tứ , cay xè thôi cạn chén
Cái hĩm điên đầu chống sưởi ban
Thằng cu rối ruột  phòng phong đẹn
Nhà nghèo lắm lúc cũng lao đao    
Bệnh xuống phú gia thường bắt chẹn . . .
                                    Hữu Hảo

Họa:
 ( y vận , thể loại luật trắc vần trắc)

LỠ HẸN ĐỪNG HỜN

Vội vã nên quên đành lỡ hẹn
Làm cho bạn gái thêm buồn thẹn
Băn khoăn xấu hổ chẳng cầm ly
Tức tối  u sầu không cụng chén
Lấy vợ sinh con tóc uốn xoăn
Thành hôn đẻ bé da thường đẹn ( 1)
Em nên thứ lỗi để đừng hờn
Khó tính nhiều khi hay bị chẹn
                     Hoàng Từ
1.     Đẹn = bớt  ( bớt đỏ, bớt xanh, bớt xanh lắm ló, bớt đỏ lắm tiền )

Họa 2:
  HAM CHƠI
Cũng tại ham chơi nên lỡ hẹn
Đành lòng cúi mặt che e thẹn
Ngày mai tan sở cố bình tâm
Buổi tối uống bia chừa quá chén
Thanh thiếu quyết trừ tránh bệnh gan
Trẻ thơ ráng giữ đừng phong đẹn
Bạn đường nóng nảy tánh hờn ghen
Phong cách mà chơi dù bị chẹn
                   Tâm Thành


Xướng:

MẸ CHỚ BUỒN
Mẹ hãy lau khô dòng lệ xót
Xuân còn, mai nở, con chim hót
Ra đi chẳng hẹn buổi quay về
Đất khách không quên ngày trở gót
Lãng đãng mây mơi mấy cánh buồn
Rưng rưng nắng sớm sầu đôi giọt
Đau thương khổ nhọc  chẳng ăn thua
Miễn phật trời cho con sống sót
            2/1992
    Lưu Lãng Khách


Họa:
( Y vận- thể loại luật trắc vần trắc  )

MẤT MẸ
Mất mẹ lòng con đau quặn thắt
Cây xanh trước ngõ chim thôi hót
Xa xôi chẳng ngại lẹ lên đường
Cách trở không sờn mau nhấc gót
Mất mát buồn rầu nấc ngắt cơn
Hao gầy khóc lóc rơi từng giọt
Giờ đây vắng mẫu biết tìm đâu?
Báo hiếu chưa đền còn thiếu sót
                   Hoàng Từ










































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét