Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

XƯƠNG HỌA NỖI ĐOẠN TRƯƠNG THƠ TLT






XƯƠNG HỌA NỖI ĐOẠN TRƯƠNG THƠ TLT

Bài xướng:
 NỖI ĐOẠN TRƯỜNG  

          Cứ ngỡ cuối đời chung bến hẹn
          Ta em hai đứa một con đường
          Lều thơ bát ngát chan hòa mộng
          Thi tứ nồng nàn tỏa ngát hương 
          Tráng sĩ cởi giày treo bảo kiếm
          Tiểu thư thay áo gánh cang thường
          Nào hay chớp mắt...người quay mặt
          Giá buốt hồn đơn ...nỗi đoạn trường./.
                                                   Th Lệ Trang


Bài họa

                            CẢM THÔNG
          Gặp nhau trên mạng như hò hẹn
          Nhớ thuở măng non khắp nẻo đường
          Lúc tuổi thơ ngây cùng xứ sở
          Đến ngày khôn lớn tách quê hương
          Giờ đây cuộc sống theo dòng lạ
          Định mệnh con người phải khác thường
          Thân thiện giao lưu qua xướng họa
          Tình thơ thấu hiểu nỗi can trường./.
                                         28-3-2014
                                        Võ đình Cử

TÌNH SI
-/-
Yêu em thuở ấy, đâu lời hẹn
Là mối tình si lạc nẽo đường
Dáng liễu bóng mềm thêm nỗi nhớ
Bờ vai tóc xõa đọng mùi hương
Dẫu rằng hợp phố chưa châu ngọc
Đâu thể tình xưa tựa mộng thường
Tuổi hạc qua rồi trong tiếc nuối
Vẫn chờ khắc khoải khoãng đêm trường.
                          Văn Thanh





Họa:
SUỐT ĐÊM TRƯỜNG
Tình yêu quý giá giữ lời thương
Hạnh phúc bên nhau hết chặng đường
Xướng họa cùng em tươi mộng ước
Gao lựu với bạn  thắm nồng hương
Trai tài trọn nghĩa đời vinh lạ
Gái sắc chung tình sống đẹp thường
Cuộc sống muôn màu đầy sóng gió
Nhiều khi thổn thức suốt đêm trường
                             Hoàng Từ






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét