Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Thơ ĐL Ngũ độ thanh - VĐC

Thơ ĐL Ngũ độ thanh - VĐC

Link cố định 21/04/2014@9h32, 4 lượt xem, viết bởi: hoangia
Chuyên mục: Thơ
TÌNH QUÊ HƯƠNG
(Ngũ độ thanh) 

Tình quê trắc ẩn lẫn ngàn thương
Đọng ở tâm hồn mãi vấn vương
Nỗi nhớ vô bờ trên vạn nẻo
Niềm thương giới hạn bởi trăm đường
Tâm tình tủi phận người xa xứ
Ái nghĩa u hoài kẻ dạ hương
Cách trở đôi bờ luôn vẫn đợi
Người ơi ! lỗi hẹn khổ nhiều phương
                                Võ Đình Cử     
         Các bài họa theo thể ĐL ngũ độ thanh

MẾN QUÊ

Ấp ủ bên lòng nặng nỗi thương
Đau buồn biệt xứ mãi thầm vương
Cây đào trước ngõ còn xanh quả
Xác phượng ngoài song vẫn đỏ đường
Nghĩ cảnh no lành yêu ruộng lúa
Nhờ khi cực khổ biết mùi hương
Ai người chịu sống rời tiên tổ
Xót dạ đau lòng kẻ viễn phương
                          Thuyền Viễn Xứ
 THÔNG CẢM

Giả biệt quê nhà mãi xót thương
Người đi vướng nặng nỗi sầu vương
Trang thờ mỗi tháng tràn thêm bụi
Cỏ mộ thường niên ngỡ lút đường
Vẫn biết xa nhà luôn cực khổ
Nhưng mà gặp chốn cũng tràn hương
Bà con hiểu rõ đừng nên mắng
Giận dỗi làm chi kẻ tứ phương./.
                         Hữu Hảo

 NỖI NHỚ THƯƠNG

Giả biệt quê nhà nỗi nhớ thương
Lòng ta thổn thức mãi sầu vương
Tình sâu đất mẹ dài muôn dặm
Nghĩa thắm quê nhà trải vạn đường
 Lạnh lẽo ngày đông vùng đất cỏ
Âm thầm tối hạ chốn triền hương
Xa nhà thử thách không ngần ngại
Khó nhọc làm ăn kẻ viễn phương./.
                                Hoàng Từ:

                  NHỚ BẠN

Vừa nghe ngã bịnh gởi lời thương
Tưởng nhớ âu sầu lệ mãi vương
Xướng họa thôi đành xin bỏ ngõ
Bình trao xếp nghỉ sẽ lên đường
Thơ trào gõ phím không liền kẻ
Ý tưởng trao quà lẫn vị hương
Bạn hữu thành tâm điều khả ái
Tình thân nghĩa cử đẹp nghìn phương./.
                         Võ Làng Trâm

             LỖI NHỊP

Nhả điệu đàn sầu bỗng luyến thương
Ơ thờ bướm nhện thả sầu vương
Dây tình trải buộc sai đầu mối
Cõi mộng dìu đi trái nẻo đường
Tưởng vọng lòng đau người viễn xứ
 Âm thầm dạ xót kẻ tầm hương
Đêm tàn trở lạnh buồn tê tái
Kỷ niệm nơi nào chốn viễn phương./.
                               Sông Thu
BƯỚC LY HƯƠNG

Xa vời  lặng lẽ nhớ người thương
Nỗi bước lìa quê đổ lệ vương
Viễn lộ đơn thân đi lắm nẻo
Bôn đào nhất mã chạy bao đường
Con đành giải nắng nơi quê lạ
Mẹ phải dầm mưa giữa cố hương
Bến cũ đò xưa, nào chẳng đậu
Đau lòng tử biệt, gót tha phương
                   Ngọc Ẩn Nhi Huyền

          KÝ ỨC TÌNH QUÊ

Tình quê lữ thứ dạ hoài hương
Phải chịu xa rời mãi vấn vương
Chiến họa lìa chia người mỗi xứ
Bình an kiếm bạn kẻ xa đường
Còn đâu bến cũ con đò nhỏ
Ngỡ ảnh bờ tre mạ ngát hương
Nỗi nhớ tình xưa đà tử biệt
Đau lòng lệ ứa cảnh tiền phương./.
                Ngọc Ẩn Nhi Huyền:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét