Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

XƯƠNG HỌA HỌP MẶT THƠ TƯỜNG VY ( VĂN THANH )







XƯƠNG HỌA HỌP MẶT THƠ  TƯỜNG VY


XEM HÌNH ĐỀ THƠ 

( nhân dịp chị HH về thăm quê nhà )


Bài xướng
HỌP MẶT
(Tặng Hoài Hương)

Cà phê thanh nhã, quán Du Miên
Rộn rả niềm vui đón bạn hiền
Bên thác nước rơi, hình kỷ niệm
Quanh hòn non bộ, cảnh đào viên
Tiệc vui thấm đượm tình muôn thuở
Thi hữu hàn huyên chuyện mọi miền
Bịn rịn chiều tà lời tiển biệt
Mà lòng vẫn gợn chút buồn riêng.
                      Tường Vy

Bài ha
      NỔI LÒNG
               ( tặng chị HH )

Đất người công việc cứ liên miên
Chưa được về thăm với vợ hiền
Đôi lúc thừ người nơi gác vắng
Nhiều khi rớt lệ chốn hoa viên
Trông người liên tưởng bao hình bóng
Xem cảnh hình dung  lắm xứ miền
Chúc phúc bạn bè luôn có dịp
Bên nhau đối ẩm chuyện chung riêng . . .
                                  Hữu Hảo

Bài họa
BẠN THƠ HIỀN
( Tặng chị Hoài Hương)
Du lịch Miền Tây nhớ ghé Miên ( 1)
Nha Trang sẵn đón bạn thơ hiền
Ba người ngắm cảnh nơi Sài phố
Sáu vị ngao du chốn biển viên (2)
Áo tím một nàng màu xứ Huế
Quần đen hai nữ sắc ba miền
Mong ngày gặp mặt cùng trò chuyện
Xướng họa in thơ kỷ niệm riêng
                   Hoàng Từ
1.     Cao Miên  tên xưa của Căm Pu Chia
2.      Công viên bờ biển Nha Trang  

Bài họa

GẶP GỠ TẠI QUÁN DU MIÊN

Nào phải đâu là giấc mộng miên
Quê nhà chào đón bạn thơ hiền
Vườn thi phấn khởi chờ thi nữ
Hoàng hội tưng bừng đón hội viên
Nhắc lại cuộc đời qua lắm khúc
Đổi trao câu chuyện suốt ba miền
Luyến lưu khi nói câu từ tạ
Chẳng có thời gian để gặp riêng !
                   Phương Hà



            NỖI NHỚ
Cuộc đời lắm nẻo khổ triền miên
Tưởng lại một thời nhớ mẹ hiền
Cuộc sống bôn ba nơi đất khách
Cảnh đời an lạc chốn điền viên
Bao công vun đắp xây toàn cõi
Ra sức điểm tô tỏa khắp miền
Đất nước ngày nay tươi đẹp lắm
Mọi người sống thỏa nỗi niềm riêng./.
                          30-3-2014
                           Võ đình Cử




MONG CÓ MỘT NGÀY...
Duyên thơ đeo đuổi mãi triền miên
Nhớ thuở ban sơ tánh dịu hiền
Quê mẹ hẹn hò- Vườn  Bách Thú
Đất người ôn lại - Thảo Cầm viên
Saigon Đà Nẳng đà tương kiến
Phố Biển Nha Trang chửa nối miền
Mong gặp một ngày khi nắng đẹp
Chan hòa tâm sự nỗi niềm riêng
                Thuyền Viễn Xứ




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét