Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

XƯỚNG HỌA THƯƠNG QUÁ QUẢNG NAM THƠ CỦA SÔNG THU



XƯỚNG HỌA THƯƠNG QUÁ QUẢNG NAM THƠ CỦA SÔNG THU

Thơ mời họa

THƯƠNG QUÁ, QUẢNG NAM

Thương quá quê mình mấy bữa nay
Gió mưa bão lũ suốt đêm ngày
Cửa nhà đổ nát, ngàn điêu đứng
Của cải tan tành, vạn đắng cay
Vườn ruộng ngập chìm, mùa mất trắng
Giao thông gián đọan, nước dâng đầy
Hướng về đất Tổ, lòng đau quặn
Biết đến bao giờ hết khổ đây?

Sông Thu


Bài họa 1:

THƯƠNG LẮM QUÊ NHÀ

Qua tin đài báo mấy hôm nay
Lụt bão miền trung tiếp mấy ngày
Sóng đánh tan bờ bao đoạn vỡ
Mưa vần ruộng ngập lắm người cay
Tiêu điều vườn tược hoa màu úa
Xơ xác đường đi rác rến đầy
Quê mẹ trông về lòng quặn thắt
Bà con khốn khổ sống sao đây ?
                            Võ Làng Trâm

Bài họa 2:
KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG

Bão dữ từ hôm trước đến nay
Mênh mông nước lũ ngập bao ngày
Hoa màu hư hại, rừng keo ngả
Nhà cửa tan hoang, mắt lệ cay
Bọn trẻ xót xa trường đổ nát
Mẹ cha thu dọn rác dâng đầy
Mong sao bệnh dịch không lây nhiễm
Thảm cảnh đau buồn quá lớn đây!
Như thu
Bài họa 3:
THƯƠNG QUÊ
      
Ra đi từ ấy mãi lâu nay.
Về lại thăm quê chữa một ngày
Vẫn nhớ vườn xưa chùm trái ngọt
Chưa quên vồng cũ lối gừng cay
Thương quê gió hạ lòng ngao ngán
Nhớ xứ mưa đông dạ vợi đầy
Cánh hạc thân già qui hà vãn
Ngày về không biết lúc nào đây.
               MẠNH-TRƯƠNG

Bài họa 4:

CỨU TRỢ
Miền Trung hứng chịu bấy lâu nay
Bão lũ thường xuyên suốt tháng ngày
Khổ cực nhà trôi lòng quặn thắt
Đau thương người chết dạ chua cay
Đê tràn ruộng úng mùa màng mất
Đất lở vườn trơ xác vật đầy
Nhà nước đồng bào lo cứu trợ
Đưa về đủ thứ đến rồi đây!
Hoàng Từ

Bài họa 5


QUÊ TÔI

-/-
Miền Trung mưa gió vẫn xưa nay
Lụt lội triền miên kéo dài ngày
Nước ngập vây làng bao khốn đốn
Bão về phá xóm quá chua cay
Dân nghèo thiếu gạo luôn chịu đói
Chợ búa không đông chẳng đủ đầy
Ai đó thương quê xin chút đỉnh
Chung tay tương trợ kẻ cùng đây
                Văn Thanh

Bài họa 6
 KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG

Bão dữ từ hôm trước đến nay
Mênh mông nước lũ ngập bao ngày
Hoa màu hư hại, rừng keo ngã
Nhà cửa tan hoang, mắt lệ cay
Bọn trẻ xót xa trường đổ nát
Mẹ cha thu dọn rác dâng đầy
Mong sao bệnh dịch không lây nhiễm
Thảm cảnh đau buồn quá lớn đây!

Như Thu


 Lụt Úng Nhũng Tham



Việt Nam thương quá nước non này
Úng lụt thường năm trải tháng ngày 
Giông bão thiên tai đời chát đắng
Nhũng tham nhân ách nghiệp chua cay
Khổ nghèo lũ cuốn ngờ trong đục
Hụt thiếu kho lơ vực cạn đầy 
Bảo trợ nhân dân mong ước mãi
Bao giờ mới được đổi mừng đây. 

                        Võ sĩ Quý
 



HƯỚNG VỀ XỨ QUẢNG
                     
Hướng về xứ Quảng mấy hôm nay
Bão lớn mưa to, suốt mấy ngày
Đất mẹ Thiên tai, bao thảm hại
Quê mình Địa họa, lắm chua cay
Cửa nhà sụp đổ, vườn tan nát
Đồ đạc cuốn trôi, ruộng úng đầy
Người chết đau lòng, cơn tử biệt
"Đồng Hương" xót dạ, lúc nầy đây!
                 
                     Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 

BÃO LỤT MIỀN TRUNG
(Bài họa)
Bão lụt miền trung- xưa đến nay!
Tang thương chồng chất biết bao ngày
Cha gùi gian khổ mòn vai nhỏ
Con lãnh cơ hàn nuốt lệ cay
Sự nghiệp một ngày tan nát hết
Nhân sinh trăm nỗi lắng lo đầy
Oái oăm thảm họa hoài không giảm
Khắc khoải kêu gào- khắp đó đây!
                           Trương Văn Lũy




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét