Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

XƯỚNG HỌA NIỀM VUI HỘI NGỘ THƠ SÔNG THU



XƯỚNG HỌA NIỀM VUI HỘI NGỘ THƠ SÔNG THU

NIỀM VUI HỘI NGỘ 
( Viết cho ngày Hội ngộ 5/10/2013) 
Hội ngộ hôm nay thật bất ngờ 
Niềm vui cứ ngỡ ở trong mơ 
Tây Ninh đón bạn về tâm sự 
Đất Đứng mừng người đến hội thơ 
Hạnh phúc quyện hòa từng nét chữ
Ý tình tràn ngập mỗi đường tơ*
Chia tay bịn rịn khôn dời bước
Lưu luyến trao nhau những hẹn hò.... 
Sông Thu

Bài họa 1
BÀI HỌA CỦA THY LÊ TRANG
NHƯ GIẤC MƠ HOA
Cuộc đời bao chuyện thật không ngờ        
Lắm lúc ngỡ chừng một giấc mơ                  
Anh viết Đường thi thơm nét mực            
Em đề Tứ tuyệt ngát hương thơ                    
Trăng vàng chứng giám lòng  son sắt
Suối mộng ghi lời hẹn tóc tơ
Thầm lặng mây chiều sương phủ nhẹ
Ngoài xa thắm thiết tiếng ai hò
THY LỆ TRANG



Bài họa 2:
CHUYÊN KHÔNG NGỜ
Gặp nhau thân mật chuyện không ngờ
Đến nổi đêm nằm ngủ cũng mơ
Đất Đứng mừng vui đề tứ tuyệt
Hoàng Gia phấn khởi viết Đường thơ
Anh em trò chuyện tình tha thiết
Tỷ muôi giao hòa thắm mối tơ
Nhớ mãi Tây Ninh cùng chụp ảnh…
Ra về lưu luyến những câu hò…
Hoàng Từ



Bài họa 3:

          NHỚ MÃI

Chuyện đời lắm lúc có ai ngờ
Gặp mặt đây rồi vẫn ngỡ mơ !
Đất Đứng Tây Ninh mừng bạn quý
Trăm Năm Tình quán* đón người thơ
Bấy lâu quen biết qua thi luật
Nay mới giao hòa tỏ khúc tơ
Vui quá bạn ơi lần hội ngộ
Ra về nhớ mãi tiếng ca hò . . .
                              VLT

  • Quán cà phê TÌNH TRĂM NĂM

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét