Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

XƯỚNG HỌA CHỢT THẤY XUÂN VỀ



CHỢT THẤY XUÂN VỀ
 
Xướng
Thấp thoáng ngoài sân cánh én bay
Nhành mai mũm mĩm nụ non đầy
Hàng keo làm dáng thay màu mới
Khóm cúc đưa tình ghẹo bướm say
Bánh mứt thơm tho chưng khắp chợ     
Hồng lan sặc sỡ sắp cùng quày
Thầy đồ thanh thoát huơ tay vẫy   
Cả một mùa xuân rõ nét bày.
Thủy Lâm Synh
Oct. 24, 2013
 
NHỚ TẾT QUÊ NHÀ
 
Họa 1
Trước nhà cây phướn lượn lờ bay
Bao đỏ mừng Xuân cả xấp đầy
Đám trẻ dung dăng vui áo mới
Cụ già khệnh khạng khướt cơn say
Bao nàng thôn nữ ngồi xây mộng
Dăm chú trai tân đến viếng quày…
Cảnh Tết quê hương còn hiển hiện
Kho tàng văn hóa, tổ tiên bày!
Oct. 24, 2013
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
 
TẾT TA
(Nương vận)
 
Họa 2
Xuân về rợ̣p bóng cánh chim bay
Mấy chậu hoàng mai chớm nở đầy
Bướm lượn tìm hoa, lòng chất ngất
Ong vờn kiếm nhụy, dạ mê say
Cam sành, bưởi tốt xây tròn quả
Bánh ngọt, trà ngon đặt kín quày
Pháo nổ rền vang chào Tết đến
Niềm vui , mộng ước... được phô bày.
Oct. 23rd. 2013
motthoi
 
MƠ TẾT NĂM XƯA
Kính hoạ y vận "Chợt Thấy Xuân Về"
của Thuỷ Lâm Synh
 
Họa 3
Lá vàng thu trước chẳng còn bay
Mà "nụ tầm xuân" đã lú đầy
Mặt đất, hoa cười chừng hứng khởi
Bầu trời, én liệng thật hăng say
Bướm ong tấp nập bay trên giậu
Trai gái đua chen sắm trước quày
Pháo cũng đì đùng xen tiếng trẻ
Nhà ai hoa quả khéo chưng bày ?
Thục  Nguyên
VA Oct/24/2013
 
NHỚ TẾT QUÊ HƯƠNG
 
Họa 4
Đồng xanh én lượn khói sương bay!
Ngày tháng hoa niên mơ mộng đầy
Ngào ngạt hương thơm người hớn hở
Tưng bừng pháo nổ cảnh vui say
Đào mai đón tết đầy thôn xóm
Bánh trái mừng xuân chật phố quày
Nhà tổ, đình làng lo trọn vẹn
Gia đình sum họp… cỗ chưng bày!
Trương Văn Lũy
 
XUÂN XƯA MÔ TÁ?
 
Họa 5
Xuân về tin báo én bay bay
Mai cúc vàng ương đã trổ đầy
Khiến bướm đa tình ngây ngất lượn
Cho ong lãng tử  lẳng lơ say
Vòng vo hút mật bu gần nhụy
Quất quit thưởng hương bám sát quày
Nhìn cảnh ôi chao sao nhớ quá !
Xa quê nay chịu hỏi ai bày ?
Thái Huy
1-24-2013
 
XUÂN THA PHƯƠNG
 
Họa 6
Mai vàng hé nụ bướm vờn bay
Rải rác gốc cây lá phủ đầy
Xúng xính mấy em trưng áo mới
Lâng lâng quý cụ nhấp men say
Ngày xuân thời cũ vui quê mẹ
Dịp Tết năm nao xỉn tại quày
Xa xứ mả mồ hương khói lạnh
Từ đường vắng lặng cỗ ai bày ?
Võ Làng Trâm
 
TRÔNG TẾT
 
Họa 7
Khung trời vần vũ lá vàng bay
Mưa gió còn mang lũ lụt đầy
Cánh én đông tàn chưa thấy liệng
Sương chiều thu muộn vẫn đang say
Mừng Xuân lũ trẻ mong chờ đón
Nghênh Tết làng em chuẩn bị quày
Chăm bón vườn nhà thêm đủ sắc
Nhiều hoa cây trái, tiện chưng bày
LV Hạt
27/10/2013
 
CHẲNG MONG XUÂN VỀ
 
Họa 8
Bão lụt miền Trung, nhà cửa bay,
Những người yêu nước bị tù đầy.
Dân đen nghèo khó ăn còn đói,
Giặc đỏ giàu sang nhậu khướt say.
Đông đến, lo làm như lũ ngựa,
Xuân về, hối hả tựa con quày. (1)
Ngày nào đất nước sạch quân khốn,
Nét đẹp mùa xuân sẽ hiển bày.
Chánh Minh
24 Oct. 2013
(1) Con quày hay con vụ hay con quay. Động từ "quày" có nghĩa là quay.
 
CHỢ XUÂN
 
Họa 9
Cánh én bên trời thoáng lượn bay
Hoàng mai ướm nụ búp chen đầy
Lay ơn khoe sắc màu hoe thắm
Ngọc điểm thoảng mùi hương ngát say
Chậu quất quả sây trông bắt mắt
Bon xai dáng đẹp diện chưng quầy
Các thầy thư pháp tay tiên vẫy
Chợ Tết đông vui thỏa sức bày
Hồ Trọng Trí
Kim long,BRVT
 
XUÂN VỀ
 
Họa 10
Xuân về nhộn nhịp bướm vờn bay
Én lượn trên đồng sáng sớm đầy
Khóm trúc đong đưa phong gợi nhớ
Lùm tre xào xạc gió mơn say
Chàng trai khó nhọc vai mang ghánh
Cô gái thong dong tay xách quày
Phố xá làng quê cây đổi áo
Cành khoe chồi mới nhú phơi bày
Hoàng Từ
 
KHÔNG ĐỀ
 
Họa 11
Bàng bạc trời xanh mây trắng bay
Dường như trong gió mộng xuân đầy
Lẳng lơ hoa tỏa làn hương mới
Quyến rũ ong về vương vấn say
Rộn rã ai qua, về họp chợ
Xôn xao người ngắm, chọn hàng quày
Bên thềm năm mới đưa tay vẫy
Chan chứa niềm riêng khó tỏ bày
Quang Tuyết
 
TẾT QUÊ NHÀ
 
Họa 12
Cận TẾT ngày về kịp chuyến bay,
Niềm thương chờ đón ngập tràn đầy.
Mẹ già xúc động cơn mong nhớ,
Con trẻ mừng vui chén tỉnh say.
Bánh tét, bánh chưng ,hoà lẫn mứt,
Mãng cầu, đu đủ, chuối luôn quày.
Bàn thờ tiên tổ mừng xuân mới,
Trăm thức thơm tho mẹ khéo bày!
SK
CANADA
 
 
CHẲNG THẤY XUÂN VỀ
 
Họa 13
Chẳng thấy đào mai, cánh én bay,
Tha hương xuân đến lệ vơi đầy.
Đâu cần pháo đỏ, nêu cao thấp,
Mặc kệ nhân tình, kẻ tỉnh say.
Nhớ chất đè tim, buồn kéo sợi,
Sầu dâng nặng gánh, nảo xây quày.
Nhìn quanh mong gặp ai tri kỷ
Có chút tri âm để tỏ bày. 
Hoàng Hy
 
TẾT QUÊ HƯƠNG
 
(Kính họa vận "Chợt Thấy Xuân Về'
Nhà thơ : Thủy Lâm Synh)
 
Họa 14
Nêu cao pháo nổ én vờn bay
Cây lộc đào mai búp trổ đầy
Đón Tết quê hương vui hội ngộ
Mừng Xuân đất mẹ chuốc men say
Cửa nhà sáng rực nghinh Tiên Tổ
Rượu bánh đỏ xanh ngập sạp quày
Mời rước Thần tài câu đối đỏ
Cúng dâng hoa qủa lễ chưng bày.
Phùng Trần - Trần Quế Sơn
(Illinois-Oct-25-2013)
 
 
MỪNG TẾT
 
Họa 15
Hương xuân theo gió quyện bay bay
ríu rít trong sân én lượn đầy
Nắng mới về lay cơn mộng tỉnh
Mây xưa ru vổ giấc mơ say
bên hiên mới độ mai vài nhánh
ngoài dậu vừa chưng chuối mấy quày
thấp thoáng đã nghe lòng rộn rả
vui nên như thế cứ mong bày !!!
Văn Kế Thế
 
XUÂN ĐẤT KHÁCH
 
Họa 16
Xuân xưa hương ngát, gió xuân bay
Pháo nổ rền vang, khói quyện đầy
Mấy gốc mai vàng khoe nụ biếc
Dăm chai rượu đỏ hẹn tình say
Bánh chưng mới gói đầy hai thúng
Giò chả vừa mua chật một quầy
Câu đối, cành nêu, tay mẹ sắm
Tết nay, đất khách, tiệc ai bày ?
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
 
XUÂN
 
Họa 17
Nắng mỏng, xuân hồng, vạt gió bay
Cội đào lá biếc nụ xanh đầy
Mặt trời trở giấc dường chưa tỉnh
Cảnh vật sang mùa đã muốn say
Chị thích mai vàng mua một nhánh
Anh ưa pháo đỏ sắm hai quày
Riêng tôi, nhìn Tết sầu quê mẹ
Ai bạn đồng tâm để tỏ bày ...
Ngô Minh Hằng
 
CHÚT LÒNG TRẮC ẨN
Kính hoạ "Chợt Thấy Xuân Về"
của Thuỷ Lâm Synh
 
Họa 18
Cờ vàng yêu dấu hãy còn bay
Hy vọng xuân vui đến đủ đầy
Pháo nổ gọi ai mau tỉnh giấc
Xuân về nhắc bạn chớ lăn say
Không ưa khúm núm chờ ngoài cổng ?(1)
Chẳng thích co ro đứng trước quày ?(2)
Thì hãy hướng tâm về Tổ Quốc
Chút lòng trắc ẩn xin phơi bày
Tú Rách
 
(1) Để xin chữ ký của xếp
(2) Để mua lương thực của nhà nước
 
TRƯỚC XUÂN
 
Họa bài - Chợt Thấy Xuân về .
Của tác giả : THỦY LÂM SINH
 
Họa 19
Đường quê trở gió - én đùa bay
Lả tả vàng mai lá rụng đầy
Kẽo kẹt hàng tre reo nắng ấm
Lâng lâng hương tết ... dậy lòng say
Chợ phiên tấp nập vui như hội
Giấy mực nghênh ngang trải khắp quày
Ngang - dọc ông đồ tung nét bút
Mùa xuân muôn vẻ - khó ai bày
*
*        *
Chợ xuân muôn vẻ ... khéo chưng bày
Trà rượu  bánh mứt đủ các quày
Lan cúc  đào mai khoe sắc thắm
Trẻ già trai gái  ngắm ... hàng say
Lung linh ngõ xóm đèn hoa rạng
Rạo rực nhà ai - bếp lửa đầy
Không khí làng quê đầm ấm lạ
Trước sân phơi phới ... phướng nêu bay !
Hải Thụy
 
NGẪM NGHĨ XUÂN VỀ
 
Họa 20
Tết đến Cờ vàng phất phới bay!
Xuân về ngẫm nghĩ vấn vương đầy!
Ngặt nghèo non nước, say nên tỉnh?!
Nguy ngập đồng bào, tỉnh chớ say?!
Kết nghĩa ra quân, lưu luyến bạn
Cạn ly xung trận, nhớ nhung quày
Cố hương điêu đứng, khuya thao thức
Chát chúa pháo xuân, khéo vẽ bày?!!!
Nguyễn Lộc Yên
 
DAN DÍU TÌNH XUÂN
 
Họa 21
Làn gió đẹp trời ghẹo áo bay
Ngẩn ngơ rượu rót mãi chưa đầy
Lim dim con mắt, nè…chưa tỉnh
Mấp máy bờ môi ấy…đã say
Tết hởi duyên đưa vào góc phố
Xuân ơi  phận đẩy tới bên quầy
Biết bao nhiêu chuyện còn dan díu
Có tội tình chi phải giải bày
Phan Khâm
 
CỨ TƯỞNG XUÂN VỀ
 
Họa 22
Cứ tưởng xuân về tiển lá bay
Rừng xa sẽ hiện sắc hương đầy
Mai đào mấy nhánh còn nằm lặng
Lan huệ đôi cành vẫn ngũ say
Chẳng thấy tửu gia xây cận bến
Hết tìm dáng ngọc tựa bên quầy
Giao thừa này cú đừng kêu cửa
Hỏi nợ năm xưa,khó tỏ bày
Lý Hiểu
10/2013
 
CHỜ XUÂN!
 
Họa 23
Trời ửng , đông phong lất phất bay
Đài hoa chưng nụ sắp bung đầy
Bên hiên tựa cửa đàn con đợi
Ngoài ngõ đo rào mấy kẻ say
Thương phận chạy ăn đu xó hẻm
Cảm thân đứng uống vịn quanh quày
xót người lầm lũi chờ năm mới
Cầm chút hơi xuân sửa soạn bày !
Lãm Nguyệt Hiên
 
MƠ HỘI XUÂN
 
Họa 24
Mận trắng dâng hoa thả phấn bay
Đu thương giữa xóm trẻ bu đầy.
Tưng bừng hội mở tưng bừng đợi
Nao nức xuân về nao nức say.
Biểu diễn dân ca dành trọn tối
Trưng bày lưu niệm xếp thêm quày.
Bao điều ấp ủ cho mồng bốn (tết)
Mong mỏi tròn năm hẹn giãi bày !
Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét