Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

XƯỚNG HỌA CON GÁI CỦA MẸ THƠ TVL



XƯỚNG HỌA CON GÁI CỦA MẸ THƠ TVL
Thơ vui.
CON GÁI CỦA MẸ
(Bài xướng)
Trong làng ngoài quận hỡi thằng mô!
Con gái nhà quan hắn dám vồ….
Những tưởng thị trường chê mặt dỏm
Ngờ đâu thôn dã chuộng hàng lô
Ba sinh vẫn đắm say bà vẻ
Mấy thuở còn mê mẩn cụ đồ
To bụng chành bành - ai có hỏi
Đêm về mê ngủ - biết chi mô!
                     Trương Văn Lũy

BIẾT CHI MÔ...?
(Bài họa:1)
Thật tình nào có biết chi mô ?
Con gái nhà quan ai dám vồ ?
Lỡ đã yêu rồi mà sợ sệt,
Thì đành bạo phổi cứ a - lô
Hẹn em sáng sớm ra phòng khách
Nhắc bậu đêm khuya khỏi mặc đồ
Nếu có mang bầu thì vọt gấp
Rêu rao hàng xóm: biết chi mô ?
                              Thục Nguyên
                            VA Dec/24/2013

THẰNG RANH CƯỞM GÁI
(Bài họa:2) 
Bác nói chi chi chẳng hiểu mô
Thằng ranh nó cưởm lại còn vồ.
Nhà ai gái ghiết ni tê rứa?
Mặt nó trai non chỉ kí lô!
Thế giái ta bà ai kết tội?
Ba sinh tục lụy kẻ mưu đồ!
Ranh con dám lộng - mang tai tiếng
Bác hãy thương tình - nó biết mô.
                              Hải Rừng
                              24/12/2013
 Bài họa 3:
BÓ TAY LUÔN
(Họa bài con gái của MẸ)

Em còn nhỏ lắm biết chi mô !
Con mắt lòi ra trán lại vồ
Chân cẳng cong queo hình chữ bát
Mặt mày méo xẹo rõ đồ lô
Áo quần diêm dúa như con cú
Miệng mũi tòe loe giống tội đồ
Lại bị thằng khờ đè hiếp đáp
Em mà chống cự, chết còn mô …
                LV Hạt, 26/12/2013

Họa 4:
CHẲNG BIẾT MÔ
Chọc ghẹo trêu em nó kẻ mô?
Gan lỳ cứ đến nhảy vào vồ
Van xin hốt hoảng lừa vào quán
Kêu cứu đành liều gọi xích lô
Dạo phố không an quân mất dạy
Đi đường sợ sệt bọn côn đồ
Bây giờ phận gái lo bao chuyện
Lỡ dại mang bầu chẳng hiểu mô!
                   Hoàng Từ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét