Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA BẠN HIỀN CỦA TVL

CHÙM XƯỚNG HỌA THƠ BẠN HIỀN CỦA TVL
THƠ BẠN HIỀN
(Bài xướng)
Nhớ buổi chia tay khỏi mái trường!
Mỗi người lưu lạc khắp muôn phương
Lao đao dạo ấy nào ai biết
Da diết giờ đây mấy kẻ tường
Lắm bạn ra đi nơi bốn biển
Nhiều người ở lại chốn quê hương
Thăng trầm cuộc sống lo xoay xở
Ngoảnh lại tóc chừ đã bạc sương!
             02.12.2013.Trương Văn Lũy
 
NÉT HỒN NHIÊN
(Bài họa: 1)
Dập dồn ký ức thuở chung trường
Thay đổi chuyển dời khắp bốn phương
Tìm lại nét xưa  mong ảnh rõ
Quây quần dáng cũ muốn hình tường
Mỗi người mỗi phận  mơ quê cũ
Bao khách bao tình mộng cố hương
Thơ ấu đâu rồi xin tái hiện
Nắng hồn nhiên ấm lại mù sương
Nha Trang,02.12.2013
Võ Sĩ Quý
 
NỖI LÒNG
(Bài họa: 2)
Từ khi lỗi hẹn lúc xa trường
Trãi gót phong trần tận bốn phương
Vận xấu xô đưa vào hẽm cụt
Thời xui dắt dẫn đến chân tường
Người đi lặng lẽ...không mồ mả
Kẻ ở âm thầm với khói hương
Chẳng biết ai còn trong nỗi nhớ
Hay là lặng khuất cõi mù sương?.
                       Dec. 1st. 2013
                       Motthoi
NHỚ...!!!
(Bài họa 3)
Nhớ thuở vô tư dưới mái trường
Tháng ngày êm ấm nay muôn phương
Trãi bao năm tháng! đời hiu quạnh
Bạn cũ ngày xưa! biết có tường?
Ngăn cách phương trời! xa vạn dăm
Ta còn lưu luyến! nhớ mùi hương
Mong ngày sum họp tươi vui lại
Để bớt ưu phiền vị gió sương!
             CamRanh. 03/12/2013
             Thụ nhân HKV
 
TUỔI HỒNG
(Bài họa: 4)
Tuổi hồng sống mãi với sân trường
Bóng xế tìm đâu bạn bốn phương.
Nhớ thuở ngồi kề bàn mấy đứa
Quên sao chịu phạt lúc hôn tường.
Chim trời cá nước về đâu hởi
Áo trắng quần xanh gởi khói hương.
Vạc áo ai bay màu kniệm
Khung trời tuổi trẻ khuất màn sương.
                                 02/12/2013.THH
 
LƯU LUYẾN
(Bài họa: 5)
Ngẫm lại thưở xưa trước cổng trường
Nhận lời giải hộ toán bình phương
Em đưa câu hỏi không e ngại
Thầy giảng lỗi sai rất tận tường
Tha thiết đợi mong người đất khách
Ước ao tìm gặp bạn đồng hương
Bao năm xa cách lòng lưu luyến
Giá buốt màn đêm ướt đẫm sương.
                                  Như Thu
 
 
 
 
THƠ BẠN HIỀN
(Bài họa:6)
Mái tóc xưa chừ bạc khói sương
Bao mùa lá rụng khách ly hương
Xa nguồn đứt ruột ai người biết
Nhớ cội lòng đau khó tỏ tường
Lạc tổ tìm bầy khôn định hướng
Lìa quê bỏ quán tấp mười phương
Nợ mòn con lớn còn hô hấp
Nhớ bạn thân thương chung lớp trường
                                        lê văn thanh
KHẮP MỌI PHƯƠNG
(Bài họa:7)
Ngày nào bạn hữu học cùng trường
Hết cấp xa nhau khắp mọi phương
Lắm lúc ôn văn ghi lên bảng
Nhiều khi luyện toán viết lên tường
Không quên cắn bưởi chua thanh vị
Nhớ mãi ăn xoài ngọt đượm hương
Đất mẹ lâu rồi chưa trở lại
Bao năm hải ngoại nếm phong sương
                             Hoàng Từ
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét