Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

CHÙM XƯỚNG HỌA MÙA ĐÔNG CẢM THƠ TRƯƠNG VĂN LŨY MÙA ĐÔNG CẢM

  CHÙM  XƯỚNG HỌA MÙA ĐÔNG CẢM THƠ TRƯƠNG VĂN LŨY
MÙA ĐÔNG CẢM
(Bài xướng)
Trời đang trở tiết, muốn sang đông!
Bè bạn đâu đây- nhóm lửa lòng
Rải rác mai vàng ươm trước ngõ
Lưa thưa chim én lượn ven sông
Buồn vui lẫn lộn bao năm vắng
Hụt hẫng nguôi phai mấy chén nồng
Tri kỷ, tri âm người bốn bể
Hồn thơ dào dạt- chút tâm đồng!
                      Trương Văn Lũy
                    26/11/2013
 
HẠ SƠN
(Bài họa:1)
Lạc bước tìm về chốn phố đông
Nhà cao cửa rộng thấy se lòng
Tàu Hàn nhí nhố đi vào chợ
Pháp Mỹ dung dăng dạo bến sông
Giàu của thị dân xơi mỹ tửu
Nghèo tiền nông khó chén cay nồng
Khô môi ghé uống chai bia lạnh
Mót túi lục tung thiếu mấy đồng !
                                Võ Làng Trâm
 
TÂM TƯ
(Bài họa: 2)
Xuân hạ thu, rồi lại đến đông
Bao nhiêu mâu thuẫn ở trong lòng
Vừa vui sắp ngắm mai đầu ngõ (*)
Lại tiếc đã rời trăng cuối sông (**)
Cám cảnh tuổi già ôm bóng chiếc
Ưu tư năm tháng chuốc men nồng
Chỉ còn tình bạn là không đổi
Khắc đậm  tim ta một chữ đồng.
                           Sông Thu
 
ĐÔNG 
(Bài họa: 3.Nương vận)
Gió lạnh hiên ngoài biết tới đông
Nhìn mây bổng thấy tái tê lòng
Chim trời lạc lỏng nơi quan tái
Cánh nhạn bơ vơ ở cuối sông
Trống vắng bờ môi thâm -chát đắng
Cô đơn chén rượu nhạt -cay nồng
Thi nhân tứ hải xin dừng bước
Buốt giá bên nhau một chữ đồng!!.
                  Nov. 27TH. 2013
                   motthoi
 
 
 
TÌNH QUÊ
 (Bài họa: 4)
Gió lùa se lạnh sắp vào đông!
Nhớ chốn dấu yêu quặn thắt lòng !
Lắm bạn gọi mời thăm phố xá
Bao người hứa hẹn ngắm dòng sông
Vườn thơ khoe sắc hương ngào ngạt
Thi hữu nâng ly rượu ấm nồng
Đất lạ quê ai như quán trọ
Thương hoài xóm cũ ý tương đồng.
                                    Như Thu
 
TIẾT  ĐÔNG
 ( Bài họa: 5 )
Lạnh lẻo da nhăn  tiết khí đông
Mong cho xuân đến ấm trong lòng
Ngoài vườn cây trái khô rơi rụng
Dưới nước cá tôm chết nổi sông
Gió bấc tràn về thèm phở nóng
Mưa phùn lún phún nhớ men nồng
Đàn chim ủ rủ co ro đứng
Lũ én lưa thưa lượn cánh đồng
                     Hoàng Từ
 
THU HẸN VỀ
(Bài hoa: 6)
Thu về với gió rét mùa đông
Lỗi hẹn bao lần tủi hổ lòng.
Lá đổ đường xưa vàng phố cổ
Chiều rơi bến cũ xám dòng sông.
Ba sinh chữa trọn tình quê mẹ
Một kiếp còn đầy nợ đắng nồng.
Đất khách hồn thiêng sông núi nguyện
Ngày về hẹn gặp mối tâm đồng.
                                   LHH
 
CHỐN QUÊ
(Bài họa: 7 nương vận)
Ngày vắn đêm dài với tiết Đông
Gió mùa chan chát lạnh se lòng
Đàn trâu quây cụm trên bờ cát
Bầy Hạc đảo chao dưới mé sông
Mây cuộn tầng không trời rét buốt
Bấc lùa xát mặt  mắt cay nồng
Quê nhà nắng chát, mưa quần lũ
Cuộc sống nơi đây chủ ruộng đồng.
                       Văn Thiên Tùng   
 
MÙA ĐÔNG CẢM
(Bài họa: 8)
Rét ngoài da thịt thấm vô lòng.
Cảnh vật buồn thiu bởi rét đông.
Cực sao nông nghiệp khâu làm đất!
Khổ nhỉ ngư dân "nôốc" (1) dọc sông!
"ÔÔng mụ" chung giường truyền lửa ấm.
"Cấy dôông" "úp đọi" (1) lấy hơi nồng.
Thương người đơn chiếc ... đành ôm gối.
Phòng kín mà như ở giữa đồng./.
                                Hoàng Đằng
(1) Chiếc thuyền, chiếc đò.
(2) Vợ chồng nằm ôm nhau kiểu úp chén.
 
TIẾNG MÙA ĐÔNG
(Bài họa: 9)
Thu còn đã lạnh của trời Đông
Tiếc Hạ vừa qua  thật ấm lòng
Nghe gió heo may trên chót núi
Nhìn thuyền lơ lửng dưới dòng sông
Cỏ cây trơ phủ màn sương trắng
Chim chóc buồn trong tổ ấm nồng  
Ngày lại ngày qua càng buốt giá 
Đâu đây khoan nhặt tiếng tơ đồng. 
                     Trịnh Cơ
 
LẼ ĐỜI
(Bài họa: 10)
Tuần hoàn Xuân Hạ đến Thu Đông
Quy luật đời trôi thấy chạnh lòng
Lúc trẻ  cơ may tiền vào túi
Khi già hoạn nạn của trôi sông
Vần thơ níu lại tình hòa hiếu
Câu chuyện lưu thêm nghĩa thắm nồng
Còn sống cứ vui theo lẽ đạo
Vẫn yêu vì ý hợp tâm đồng
                           Võ Sĩ Quý
 
MÙA ĐÔNG XỨ LẠNH
(Bài họa:11)
Ngoài trời giá rét tiết mùa đông
Cái lạnh bên trong mới thấm lòng
Tin thư nườm nượp đầy inbox
Liên hồi điện thoại dẫu ngăn sông
Tuổi già vui được nhờ bè bạn
Niên thiếu nhớ xưa cậy tiếng nồng
Gặp lại bao người đà một thuở
Xây nhiều mộng đẹp khởi tâm đồng !
                                          NS
 
 
MÙA ĐÔNG NHỚ QUÊ
(Bài họa: 12)
Tuyết bay lất phất đã vào đông
Nhớ đến cố hương chạnh tất lòng
Vận nước đổi thay lià xóm nhỏ
Thời cơ biến động biệt non sông
Xứ người tần tảo lo cơm áo
Đất khách buồn vui chuyện ấm nồng
Gợi nhớ hồn quê lòng khắc khoải
Cầu mong cây lúa trổ vàng đồng !
CHU TIỂU TRÀ-TORONTO
 
 
HOÀI HƯƠNG
(Bài họa:13)
Trời đất đang vào buổi trọng đông
Tình quê dào dạt rộn trong lòng
Thương thời ly loạn đi muôn xứ
Nhớ cảnh chiến trường dậy nuí sông
U uẩn tha hương - thôi ước vọng
Cảm hoài cố quận - chút tình nồng
Tri âm thiện hữu nào đâu tá!
Tâm sự đầy vơi - dạ có đồng?
                                    Hồ Trọng Trí
                                    Kim long,BRVT 
 
MÃI GIỮ
(Bài họa: 14) Tặng chị Sông Thu.
 
Chẳng lẽ ôm sầu đợi gió đông
Mà nghe tiếng khóc dội vào lòng
Thương tâm cánh vạc bên bồ suối
Tội nghiệp thân cò giữa vực sông
Một nửa hồn đau đời mặn chát
Hai hàng lệ ứa phận chua nồng
Tuy đang sống giữa lòng đô thị
Mãi giữ hương thơm gió nội đồng
                                  TVX
 
 
MÙA ĐÔNG QUÊ MẸ
(Bài họa: 15)
Bấc lạnh giao mùa tiết lập đông
Gió lùa rát mặt tái tê lòng
Trâu ràn trốn rét vui rơm rạ
Vịt trại om chờ ấm nước sông
Mây xám ngập trời se buốt đất
Lúa mùa đợi mạ phủ xanh đồng
Đông về ảm đạm thương quê mẹ
Mong nắng xuân sang sưởi ấm nồng
                             Lê Văn Thanh
 
 
MÙA ĐÔNG CẢM
(Bài hoa: 16)
Khói lửa chào đời buổi cuối đông
Trần ai sáu tám chạnh thương lòng
Chuốc chung sinh nhật trên sân thượng
Nhớ chén giao thề dưới cảng sông
Sóng sánh đôi hình soi ánh bạc
Phiêu diêu vạt tóc ngát hương nồng
Người đi chẳng hẹn ngày tao ngộ!
Thi vịnh say men họa vận “đồng”.
                         Quảng Huệ cẩn hòa
 
THIẾU NỮ ÁO LEN XANH của
Họa Sĩ Lê Duy Đoàn
(Bài họa: 17)
Khuôn mặt rạng ngời giữa tiết đông
Mắt môi kiều nữ dịu hương lòng
Vành tai áp má vươn vần trán
Suối tóc buông vai phủ bến sông
Mẫu mực ước mơ ân ái thắm
Chỉ tiêu khao khát chính đoan nồng
Giữ mùa băng giá lòng như ấm
Sưởi triệu trái tim đã cảm đồng
                Nha Trang,30.11.2013
                Võ Sĩ Quý
CHỚM ĐÔNG của
Họa Sĩ Lê Duy Đoàn
(Bài họa: 18)
Vẫn thấy vui khi biết chớm đông
Dáng ai phúc hậu thắm tươi lòng
Sắc vàng má đẹp hồng da thịt
Màu ngọc mắt hiền ánh nước sông
Khuôn mặt chữ điền cằm cẩm tú
Bờ môi cánh én mũi thanh đồng
Cho dù gió lạnh đang về buốc
Hạnh phúc bên em tỏa ấm nồng
                 Nha Trang,30.11.2013
                   Võ Sĩ Quý
NỖI NHỚ
(Bài họa:19)
 Thư người đến giữa sáng mùa đông
Một chút hương xưa ấm lại lòng
"Cành trúc còn nghiêng xanh bến nước
Lục bình vẫn nở tím dòng sông                          
Chia ly , rượu tiễn mềm môi đắng
Xa cách, tình vương đẫm lệ nồng..."
Mây úa, trăng sầu khơi nỗi nhớ
Dỡ dang, đứt đoạn tiếng tơ đồng.
                           Thy Lệ Trang
                           Massachusets
 
TÌNH LY BIỆT
(Bài họa: 20)
Thương ai đơn lẽ ngủ đêm đông
Bốn bận chăn bông  vẫn lạnh lòng
Nhớ sáng đào khoe du bãi biển
Khắc chiều phượng nở dạo bờ sông
Hòa hồn vai xiết  môi kề ấm
Tóc quyện ngực va má áp nồng
Phận bạc tình ly duyên vĩnh biệt
Khuya ôm gối chiếc buốt như đồng
ĐỘC HÀNH
 
TÂM SỰ
(Bài họa:21)
Mưa phùn gió rét cuối mùa đông
Tâm sự đầy vơi vướng thắt lòng
Buồn buổi chia tay chiều bến vắng
Vui ngày hội ngộ quán bên sông
Tình xưa cách biệt còn lưu luyến
Nghĩa củ vời xa vẫn ấm nồng
Mong có bạn hiền chia nỗi nhớ
Cùng nhau san sẻ mối tơ đồng.
                  Trần Văn Hạng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét