Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

TRANG THƠ XƯỚNG HỌA THUYỀN VIỄN XỨ & CÁC BẠN


TRANG THƠ  XƯỚNG HỌA THUYỀN VIỄN XỨ & CÁC BẠN
 
   1-XUÂN VÀ TUỔI GIÀ
Đã trót đèo xuân nặng trĩu vai
Bao năm lê gót bước đường dài
Chèo ghe xuống biển mài nghiên bút
TRANG THƠ  XƯỚNG HỌA THUYỀN VIỄN XỨ & CÁC BẠN
 
Chống gậy lên rừng vẽ thỏ nai
Xuân đến xuân đi xuân bất tận
Lão sinh lão tử lão đâu dai !
Dưỡng sinh tập luyện sao cho khỏe
Tô điểm thêm đời thắm sắc mai
               Thuyền Viễn Xứ
 Bài họa:
  2-HƠN MỌI THỨ
 
Trăm công ngàn việc níu hai vai
Vất vả bao năm suốt chặng dài
Xuống biển trông coi đàn cá mú
Lên rừng bảo vệ lũ hươu nai
Lợi nhà lợi nước lợi toàn diện
Sống khỏe sống vui sống dẻo dai
Chẳng ốm là vàng hơn mọi thứ
Nâng cao tuổi thọ đến ngày mai
                             Hoàng Từ
   3-CÔNG  ĐỨC
 
Cuối đời việc họ vẫn kê vai
Con cái về sau hưởng phước dài
Lưng yếu dùng ngay ly rượu rắn
Khớp đau cứ việc xát cao nai ( hổ )
Cầu kinh tay chấp lưng cần dẻo
Cúng tế chân quỳ sức phải dai
Có khỏe mới mong tròn hiếu hỉ
Hôm nay gieo quả hái ngày  mai .
                                        Hữu Hảo
 4- XUÂN CHÚC
 
Mơ xuân song hạc sánh dìu vai
Đỡ giấc tình đi cuối dặm dài
Thân lão hồn tươi xao xát mộng
Duyên trời nghĩa thắm ngẩn ngơ nai
Thơ văn chở ngập ngôn từ dẻo
Ký sự vun tràn ý tứ dai
Muốn nói càng già càng ước nguyện
Tâm du cận viễn đáo hoàng mai
                              Võ Sĩ Quý
 
 5--XUÂN VÀ LÃO KHÔNG HẸN
Già Trẻ, ân tình- vẫn nặng vai!
Gió mưa đưa đẩy cứ lâu dài
Bên đây rạo rực thâu canh vạc
Chốn ấy âm thầm đẫm mắt nai
Lải nhải bên tai câu chuyện cũ
Nôn nao trong dạ mối tình dai
Xuân đi, xuân ở, xuân về mãi
Lão chẳng đời nào- lão hẹn mai!
                   Trương Văn Lũy 
6 - LẺ BÓNG
 
Đa tình, gánh nặng trĩu trên vai
Nỗi nhớ niềm thương quả thật dài
Đã muốn đuổi theo hình bóng thỏ
Lại e vuột mất bước chân nai
Em mong nhận được lời nghiêm túc
Ta cứ tuôn hoài giọng giỡn dai
Bởi thế cho nên còn lẻ bóng
Ai người thương xót chịu làm mai ?
                           Sông Thu
7- ƯỚC ĐÔI
 
Muốn được cùng ai gánh đổi vai
Giúp nhau đi tiếp chặng đường dài
Sông thu nước chảy chờ thư lá*
Viễn xứ thuyền buông đợi bóng nai
Đã hết thanh xuân nên rành mạch
Đâu còn thơ dại để đùa dai
Nên chăng kết bạn đời tri kỹ
Xướng họa thi văn mỗi sớm mai . . .
                         Võ Làng Trâm
* xem tích Lá thắm dưa duyên Vu Hựu & Hàn Thúy Tần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét