Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

XƯỚNG HỌA MẸ, THƠ HOÀNG TỪ



XƯỚNG HỌA MẸ, THƠ HOÀNG TỪ
Ai cũng có một người MẸ. Mẹ là tất cả và mãi mãi. Mẹ luôn trong trái tim con.
Với cảm xúc này tôi viết bài thơ  " MẸ" nhân ngày 'VU LAN 2013 ( tuy đã qua 03 ngày rồi- 15-7 2013 AL)
                     MẸ
Mẹ già sức yếu tại quê nhà
Xa cách  bao ngày nước mắt nhòa
Trông ngóng khi về con đỡ nhớ
Mong chờ lúc gặp MÁ khuây khoa
Một đời vất vả không than trách
Trọn kiếp gian nan chẳng oán ca
Mẫu tử tình thâm còn sáng mãi
Non cao biển rộng nghĩa bao la
Hoàng Từ



CHƯA TRỌN
( Bài họa 1)

Lập nghiệp phương xa bỏ cửa nhà
Bao ngày trông đợi lệ tuôn nhòa
Mẹ khuyên còn trẻ cần chăm học
Cha bảo danh thành mới tiểu khoa *
Cay đắng đã tường thời khốn khổ
Ngọt bùi chưa hưởng lúc hoan ca
Người về tiên cảnh con chưa trọn
Báo đáp công ơn đã dạy, la . . .
                            Võ Làng Trâm


* Quan niệm xưa "Đại đăng khoa bảng vàng bia đá
   tiểu đăng khoa động phòng hoa chúc
"


 


Xin mời  ACE nghe ca khúc " Bông hồng cài áo "

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét