Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

XƯỚNG HỌA CHIẾU THƠ - THƠ TRẦN QUANG PHIỆT






CHIẾU THƠ
(để tặng thi hữu trên các diễn đàn xướng họa)
 
Trải chiếu thơ mời họa vận chơi
Phong lưu thượng đẳng nhất trên đời
Gom mây tám hướng vào xây mộng
Góp gió mười phương lại viết lời
Mặc khách tao nhân đều hớn hở
Đệ huynh tứ hải thảy vui tươi
Văn chương vốn dĩ không bờ chắn
Tự vượt lên cao vút ngất trời.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Ca, USA - Aug, 19,2013
 
 
HOA NGHIÊN KIẾP
 
Họa 1
Thiên hạ bày ra lắm cuộc chơi
Chiếu thơ quả thật nhất trong đời
Xem hoa đón gió thầm gieo tứ
Uống rượu chờ trăng mong góp lời
Xướng họa thi đàn luôn sắc sảo
Giao tình bầu bạn mãi xinh tươi
Đã mang lấy kiếp hoa nghiên nặng
Cố sống làm sao trọn đạo trời.
hoanggiado
8-20-2013
 
 
THÚ VUI  CHƠI
 
Họa 2
Đường thi xướng họa thú vui chơi
Chén rượu bên nhau sướng nhất đời
Bốn biển anh em thêm một  tiếng
Năm châu bạn hữu góp vài  lời
Hân hoan trao đổi vần thơ đẹp
Khoan khoái giao hòa khúc nhạc tươi
Cuộc sống muôn màu không  giới hạn
Tình người rộng mở tận chân trời
Hoàng Từ
 
 
NỐI  NHỊP
 
Họa 3
Bạn mời viết lách để vui chơi
Hàn Luật dao du hưởng tuổi đời
Không phải tốn gì cùng họa vận
Thế nên gom nhặt góp chung lời
Đồng mơ thi khách hoài vui khỏe
Những ước giai nhân mãi thắm tươi
Chân lý yêu thương bồi đắp tiếp
Cầu thơ nối nhịp bốn phương trời.
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
 
 
THI DUYÊN (*)
 
Chơi cho lịch lãm mới là "chơi", (**)
Đời có thanh tao mới gọi "đời".
Tứ hải kết tình vui tạo nghĩa,
Thập phương gợi hứng viết thành lời.
Từng giòng ý tưởng say tràn ngập,
Những đóa hoa lòng thắm đẹp tươi.
Tựa cánh chim bằng bay khắp chốn,
Như đêm dạ lý ngát hương trời.
Dương Hồng Kỳ
 
(*) Duyên thơ
(**) Mượn ý cổ nhân
 
 
LÃO GIÀ VÀ NÀNG THƠ
 
Họa 4
Tuổi già cũng muốn được ăn chơi!
Thi tửu lai rai hưởng cuối đời
Khốn đổi mắt mờ thường kén chữ
Buồn thay tai lãng dễ quên lời
Đành rằng chung sức vui nồng thắm
Chẳng lẽ ỡm ờ kém sắc tươi
Tuy vậy còn thơ- còn lã lướt
Tim yêu vẫn chuyển cả phương trời!
Trương Văn Lũy
 
 
 
THƠ ĐƯỜNG
 
Họa 5
Đường thi thể loại trữ tình đời
Mặc khách tao nhân xướng họa chơi
Tám hướng tri âm vui góp bút
Bốn phương tri kỷ cảm thông lời
Văn chương bác học ươm tình nghĩa
Nếp sống phong lưu thêm đẹp tươi
Tình đạo tình thơ chung một chiếu
Nâng cao thể cách dưới bầu trời
Lê Văn Thanh
BRVT
 
VẪN YÊU ĐỜI
 
Họa 6
Chơi đâu cho lão cùng vào chơi
Chơi để ngàn năm tiếng để đời
Chẳng khoái gom mây hay góp gió
Chỉ cần bảo dạ biết vâng lời
Vả chăng hoa đấy còn tươi thắm
Chẳng lẽ lão đây kém thắm tươi ?
Thì cứ đem hoa về dập thử
Dập cho vỡ đất, cho long trời !
Thục Nguyên
VA. Aug/21/2013


THA HỒ XƯỚNG HỌA

Họa 7
Làm sao có dịp để vui chơi
Xướng họa thi ca là nhứt đời
Tựa cánh diều bay ngân tiếng gió
Như đàn chim lượn cất cung lời
Thu vàng Hạ nắng trời xanh ngắt
Đông tím Xuân hồng cảnh tốt tươi
Chữ nghĩa đâu cần bao ước lệ
Khác chi gió lướt áng mây trời.
Trịnh Cơ
ngoại ô Paris 21/8/2013

 
GÓP TAY

Họa 8
Bằng hữu rao mời nhập cuộc chơi
Thi đàn xướng họa thú lâu đời
Ngăn thù thủa nọ đâu gờm giặc
Tranh đấu giờ đây há ngại lời?
Lấy chữ tô đời thêm sắc thắm
Đem vần vẽ thế đượm mầu tươi
Văn chương bao thủa từng hun đúc
Sĩ khí miền Nam sáng góc trời
Kế Đô
 
 
ĐƯỜNG THI ĐỐI ẨM
(Nương vận)
 
Họa 9
Đường thi đối ẩm cùng vui chơi
Tiêu khiển thanh tao -tiên cõi đời
Bảy chữ thêu đan...người gởi ý
Tám câu trau chuốc...bạn trao lời
Tinh thần sảng khoái ,càng trong sáng
Cuộc sống hài hòa , thêm thắm tươi
Xướng họa, giao lưu ... tình tỏa rộng
Ung dung ngày tháng với mây trời!
Aug. 21st. 2013
Motthoi
 
 
VUI XƯỚNG HỌA

Họa 10
Cái thú nào hơn xướng họa chơi
Ngâm nga đối ẩm hưởng xuân đời
Văn thơ gởi gắm bao tâm sự
Thi phú hàn huyên những ý lời
Bầu bạn giao lưu luôn thoải mái
Anh em chia sẻ mãi hiền tươi
Đỉnh cao nghệ thuật không dừng lại
Mỹ ngữ từ chương tỏa ngát trời.
Phùng Trần - Trần Quế sơn
(Illinois)
 
YÊU THƠ - VUI ĐỜI
 
Họa 11
Xin mời anh chị ghé vui chơi
Hạnh phúc là đây mộng cảnh đời
Xếp chữ thành câu sao đẹp ý
Vận vần ra nghĩa ấy hay lời
Ai vừa rung động vầng thơ sáng
Tôi đã rộn ràng cánh mộng tươi
Bỏ hết ưu phiền trong quá khứ
Gom lời hòa tiếng với mây trời
Quang Tuyết
 
 
HỒN THƠ 
 
 Họa 12
Nơi nào thích thú cứ tìm chơi,
Dù tốn hao chi cũng đả* rồi.
Gom nắng bên đường ươm đẹp mộng,
Nhặt mây cuối ngõ điểm thanh lời
Nhìn sông nhớ biển sông lênh láng,
Xúc cảnh sinh tình cảnh thắm tươi.
Lảng mạn  hồn thơ lên đỉnh cảm,
Nở hoa ý tưởng vượt cao trời.
Hoàng Kim Liên
*  " Đả " : Ý nói sướng, toại nguyện
----------------------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét