Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA “TÌNH TA “THƠ HOÀNG TỪ



CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA  “TÌNH TA “THƠ HOÀNG TỪ
( Sắp xếp thứ tự theo ngày gửi )

TÌNH TA

Thu về mượn bút viết bài thơ
Gửi đến người thương nỗi mộng mơ
Chốn ấy bao ngày luôn ngóng đợi
Nơi đây năm tháng cứ trông chờ
Sầu đông (1) trổ nụ lòng xao xuyến
Phượng vĩ rời cành dạ ngẩn ngơ
Nước mắt buồn rơi nào có biết
Tình ta thắm mãi chẳng phai mờ
Hoàng Từ
1. Có nơi gọi Sầu đâu, thầu đâu, cây xoan


             CÒN CHI
( Họa 1)

Nhung nhớ người xa nhả lệ thơ
Bao năm hiện hữu mãi trong mơ
Huynh đi thanh thản không đòi đợi
Muội đến vô tâm chỉ uổng chờ

Mấy bận xuân về trông hoa ngẩn
Bao lần thu đến ngắm chiều ngơ

Để rồi thui thủi ôm tình nhớ
Mộng mị hằng đêm một bóng mờ !
                               VLT


NGÂY NGẤT
(Họa 2)


Trao nhau tâm sự mấy vần thơ
Hồn nhẹ nhàng bay đến cõi mơ
Lúc trẻ vô tình , không gặp gỡ
Khi già hữu ý, mãi mong chờ
Nhìn làn tóc xõa, thêm ao ước....
Nghe tiếng ai cười, khó giả ngơ
Có phải ông tơ xe mối muộn
Cho lòng ngây ngất dưới trăng mờ ?...
                 Sông Thu


 GỞI BẠN THƠ
(Bài họa 3)

Thân gởi đôi lời- đến bạn thơ!
Thương khi Thu Héo vẫn còn mơ!
Ngọt ngào lai láng hoài lưu luyến
Sâu kín lả lơi mãi đợi chờ
Cánh gió vô tình cây lá ngẩn
Nhà thơ hữu ý bướm hoa ngơ
Sương chiều loáng thoáng bừng xuân lại
Mây trắng hai bên đã mịt mờ!
                    Trương Văn Lũy


ĐỔI THAY
( Bài họa 4)

Hai tháng trôi nhanh chẳng thấy thơ
Hình dung nét chữ chỉ trong mơ
Đôi khi tin tưởng - vì quên gởi?
Lắm lúc lạc quan - vẫn gắng chờ
Thấp thỏm nghi ngờ tâm rối rắm
Lo âu thắc mắc dạ ngây ngơ
Nếu người thay đổi xin đừng tỏ
Cứ để thời gian tự xóa mờ.
Như Thu


TÌNH MƠ
( Bài họa 5)
Một khoảng trời xanh vang tiếng thơ
Chút làn gió thoảng, ánh trăng mơ
Cầu  tre lắt lẻo nghiêng mình đón
Bụi trúc xanh non ngã bóng chờ
Em bước ngập ngừng...nghe bối rối
Anh dìu nhè nhẹ...hát ngu ngơ...
Hương quê thơm dịu mùi hoa bưởi
Thăm thẳm sơn cao khói tỏa mờ
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS

HOÀNG GIA TƯƠI SÁNG
( Bài họa 6)
Hải ngoại , quê nhà kết hội thơ
Thỏa lòng tâm ước với hồn mơ
Vài giây hội ngộ trời NAM  đợi
Mấy phút tương phùng PHÁP, MỸ chờ
Trọn kiếp xe tình đừng ngoảnh mặt
Trăm năm kết nghĩa chớ làm ngơ
Vần thi thân hửu luôn tươi thắm
Nét bút HOÀNG GIA chẳng nhạt mờ.
ĐỘC HÀNH

MƯA TRÊN CÂY SẦU ĐÔNG
( Bài họa 7 )
(Hoán Vĩ Vận; Thuận-Nghịch Đơn Cú Đối-Xứng)

Ngơ ngẩn, mưa cài hạt ngẩn ngơ
Chờ trông, hoa đẫm sợi trông chờ
Lệ nhòa nhánh lá, cây nhòa lệ
Thơ kín nỗi buồn, mộng kín thơ
Hỏi gió, lại vọng lời gió hỏi
Mơ duyên, chỉ thấy bóng duyên mơ
Lá vàng theo gót thu vàng lá
Mờ nhạt tình xa giấc nhạt mờ

Ca Dao 22/8/2013




TÌNH BẠN THƠ
(Bài họa 8 – lần 2 của TVL)
Dòng đời xuôi ngược bạn tình thơ!
Cố giữ cho mình - đẹp ước mơ
Đêm xuống phập phòng trông rán đợi
Trăng lên lấp ló ngóng nên chờ
Vui lòng hiện thực luôn trau chuốt
Đẹp ý tương lai chớ giã ngơ
Mượn bút đề thơ hòa mấy vận
Chúc nhau tròn kiếp mãi không mờ!
                         Trương Văn Lũy


THU MỜ....
( Bài họa 9)
Họa Y vận: "Sầu Đông"

Ngơ tình vì bỡi nghĩa tình ngơ
Chờ hạ sang thu hết hạ chờ
Bút nợ tám câu thêu nợ bút
Thơ tình bảy chữ dệt tình thơ
Ước ao nào đặng mà ao ước
Mơ mộng đâu thành cứ mộng mơ
Bến đợi thuyền về luôn đợi bến
Mờ thu bóng nguyệt gió thu mờ. 
                  ------  
                    Ngọc Ẩn Nhi Huyền    
              

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét