Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

XƯỚNG HỌA: THĂM DI TÍCH HIỀN LƯƠNG - THƠ TRẦN VĂN HẠNG


THĂM DI TÍCH HIỀN LƯƠNG
(Bài xướng)
Đôi mắt hằn sâu ngóng đổi dời
Bờ bên phất phới ánh sao ngời
Tỏa hình mái cọ se làn cỏ
Soi bóng dòng sông ngợp ráng trời
Nối nhịp hai miền - chia vạch cắt
Chung dòng nước mát - cách ngăn lời
Tìm trong cảm xúc niềm hoài niệm
Biết tỏ cùng ai lối rẽ đời.
                           Trần văn Hạng

Bài họa:
HIỀN LƯƠNG

Hiền Lương vẫn đó chẳng thay dời
Cầu mới đứng bên dáng đẹp ngời
Chiến tuyến ngày đêm bom xới đất
Vùng ranh sáng tối đạn xuyên trời
Hai miền chia cắt đau gan ruột
Một nước phân ly nghẹn nói lời
Thống nhất non sông liền một dải
Quê hương Quảng Trị đã lên đời
                               Hoàng Từ

QUẢNG TRỊ QUÊ TÔI
(Bài họa:1)
Dẫu cho cuộc thế có xoay dời!
Quê mẹ thân thương vẫn sáng ngời
Bến Hải một thời nung cháy đất
Khe Sanh mấy lượt xé tung trời
Năm châu tỏ vẻ lòng khâm phục
Thế giới ngợi khen đã hết lời
Quảng Trị chia đôi rồi nối lại
Đông Hà thành phố đổi thay đời!
                       Trương Văn Lũy

NHỚ MÃI
(Bài họa:2) 
Giang sơn thiên định chẳng di dời
Bến Hải sông xanh đẹp sáng ngời
Hận buổi chiến chinh phân rẽ đất
Vui thời thống nhất kết chung trời
Xưa kia cách trở buồn không tả
Nay lại giao lưu sướng nghẹn lời
Quảng Trị hai lần chia giới tuyến
Hiền Lương,Thạch Hãn nhớ muôn đời .
                                 Võ Làng Trâm



MỘT TRANG ĐỜI
(Bài họa:3)
Ngàn năm cảnh vật chẳng di dời
Trăng tỏa trên không vẫn rạng ngời
Bến Hải ấp ôm đầy kỷ niệm
Hiền Lương chia cắt cả khung trời
Bao lâu ngoảnh mặt hoài câm nín
Một buổi cầm tay mãi nghẹn lời
Dòng nước dưới cầu trôi lặng lẽ
Chưa tan dấu vết một trang đời.
                               Phương Hà

DẤU XƯA
(Bài họa:4) 
Chiến cuộc năm tư (1954) phải đổi dời
Dòng sông Thạch Hản nước trong ngời
Hiền Lương thuở ấy đành phân đất
Bến Hải ngày xưa đã rẽ trời
Tạm biệt người đi...gìn hứa hẹn
Đoàn viên kẻ  ở ...giữ nguyên lời
Bảy lăm Thống nhất  vui sum hợp
Quảng Trị đổi thay -thắm đẹp đời.
                      Ngọc Ẩn Nhi Huyền

NIỀM VUI
(Bài họa:5) 
Vô thường cho dẫu tỉa xoay dời
Lịch sử muôn thu vẫn tỏa ngời
Ái Tử tình người vang nhật nguyệt
Hiền Lương hồn nước rọi sao trời
Hoành Sơn kỳ vĩ lưu chân lại
Đông Hải kiêu hùng vỗ tiếp lời
Đất nước thanh bình phên giậu vững
Thi thư xướng họa vẫy dâng đời
       Lê Đăng Mành 



Bến Hải Hiền Lương
Bến sông chia cách nghĩa không dời
Hải chiến bắc nam lửa đạn ngời
Hiền tưởng hòa bình toàn đất nước
Lương tri thống nhất cả non trời
đầu giao đấu không qui ước
Tuyến hậu tiếp tranh chẳng báo lời
Mười mấy năm ròng xương máu đổ
Bảy lăm mới sống được yên đời
 
Nha Trang,06.04.2013
Võ Sĩ Quý

2 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Về nguyên tắc cơ bản của các bài hoạ cho cùng 1 bài xướng trong đường thi đó là:
    - Nếu bài xướng là luật trắc vần bằng
    thì bài họa 1 là luật bằng vần bằng
    Bài họa 2 lại luật trắc vần bằng theo đúng luật của bài xướng
    và cứ xen kẽ thế kéo dài
    ( đó là các thi sỹ cùng họa trên 1 trang, còn nếu họa đơn lẻ rồi gom lại thì không sao)

    Trả lờiXóa