Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

XƯỚNG HỌA FESTIVAL BIỂN NHA TRANG LẦN THỨ SAU ( 2013)


Xin cảm tạ các thi hữu HG: Võ Làng Trâm, Bùi Văn Thanh, NANH, Phương Hà, Trương Văn Lũy đã có bài họa hay. Có lẽ FESTIVL biển lần sáu sẽ hấp dẫn hơn bởi những lời thơ có cánh của các thi hữu.

Nha Trang thành phố hiền hòa
Đón chào thi hữu Hoàng Gia xum vầy
Cùng nhau tắm biển nơi đây
Hàn huyên tâm sự tràn đầy niềm vui


Bài xướng:

FESTIVAL BIỂN NHA TRANG


Lần sáu tival(1) các bạn ơi!  

Nha Trang tổ chức đủ trò chơi

Anh em tứ hải thà hồ lặn

Bạn hữu năm châu thỏa sức bơi

Dưới nước hàng ngày thi lắm chỗ

Trên  khô  sáng tối diễn nhiều nơi

Khánh Hòa vịnh đẹp đang mời gọi

Phố biển xanh trong thật tuyệt vời

Hoàng Từ

1.     Festival biển Nha Trang năm 2013 (nay là lần thứ 6 )
Bài họa 1:

          GẮNG VỀ

Nha Trang điểm hẹn bạn thơ ơi !
Sắp xếp cùng về dự cuộc chơi
Khách sạn đặt phòng - nhìn pháo bắn *
Ca-nô chọn chuyến - ngắm thuyền bơi
Nhanh chân để được đi nhiều chỗ
Chậm trễ coi chừng dự ít nơi
Lễ hội hàng năm người chật đất
Năm châu tìm tới dẫu xa vời !
                              Võ Làng Trâm

* nhìn bắn pháo hoa từ tầng cao KS sát biển 
Bài họa 2:
  FESTIVAL phố biển nha trang
Nha Trang tuyệt lắm hỡi người ơi
Bãi cát lăn dài lắm hội chơi
Bóng mát dừa vươn nhiều điểm hẹn
Trong xanh sóng dệt lắm vùng bơi
Phi lao tỉa dáng trồng bao rặng
Khách sạn cao sang mọc khắp nơi
Tổ chức đăng cai lần thứ sáu
FESTIVAL phố biển...chẳng xa vời
14/4/2013
Bùi văn Thanh

Bài họa 3:
NHA TRANG LỄ HỘI
             *****
Nha Thành “Biển Hẹn” đến ai ơi!
Lễ hội đón chào,  bạn đến chơi
Nhộn nhịp trên bờ vui nhảy múa
Tưng bừng dưới nước đẹp đua bơi
Nha Trang Thắng cảnh, danh nhiều chổ
Đất Khánh Tâm hòa,  tiếng mọi nơi
Tháp cổ, Hòn chồng, cùng đảo Yến
Long Sơn Phật tổ - tọa cao vời.
                       Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Bài họa 4:

MỜI ĐẾN NHA TRANG
Hấp dẫn làm sao, bạn hữu ơi,
Nha Trang Lễ Hội thỏa thuê chơi
Trời xanh lồng lộng tha hồ thở
Biển rộng mênh mông thoải mái bơi
Âm nhạc rộn ràng vang mọi chỗ
Cờ hoa lộng lẫy cắm nơi nơi
Tâm hồn rộng mở tươi phơi phới
Mặc sức đùa vui chẳng nửa vời !
                     Phương Hà
Bài họa 5:
THƯ GỞI BẠN GIÀ
(Vui họa Tặng Hoàng Từ)
Chiếc xe cũ kỷ bạn già ơi!
Đừng quá bon xa, chớ giỡn chơi
Đường sá đông người- lo lắng lái
Biển khơi lớn sóng- ngại ngùng bơi
Thế gian tuyệt mỹ tuy nhiều chỗ
Phong cảnh yên lành vẫn hiếm nơi
Người việt thích dùng đồ của việt
Gọn gàng, chất lượng khỏi xa vời!
                          Trương Văn Lũy
 Bài Họa 6: 
CẤM ĐƯỢC VỜI
Bùi văn Thanh ( họa bài thứ hai )

 

Cụ hãy đi về nhanh cụ ơi

Đèn mờ nhạc trẻ chớ vào chơi

Môi son lượn phố đừng mơ chén

Má phấn ven đường tránh mộng bơi

Hủ lậu đau buồn không có chỗ…

Si đa khốn đốn chẳng còn nơi…

Thời nay cẩn thận là hơn hết

Của lạ thèm thuồng cấm được vời

 

16/4/2013
Bùi văn Thanh ( họa bài thứ hai )



Bài họa 7:


(Xin họa cùng Hoàng Từ cùng
Những Hoàng Gia)

Tháng Tư Lặng Lẽ

Tháng Tư lặng lẽ hỡi người ơi
Kinh tế giảm suy ai dám chơi
Buôn nhỏ ế hàng   năn  nỉ bám
Bán to  âm vốn tuột buông bơi
Nợ nần  than thở tuồng bao chốn
Thiếu thốn buồn lo như khắp nơi
Tiết kiệm tối đa chi nói nữa
Đồng lương qua tháng cứ trông vời

Nha Trang,17.04.2013
Võ Sĩ Quý
 
 
Bài 8:

Sẽ Đến
Nhớ rồi,sẽ đến Bạn tôi ơi
Vui lắm, lẽ nào bỏ cuộc chơi 
Trên cạn, chạy đùa nhìn sóng vỗ
Dưới sâu, dầm tắm ngắm người bơi 
Đền rồi vui vẽ thăm nhiều cảnh
Lưu lại hân hoan viếng các nơi
Lễ hội năm nay, rằng đẹp nhất
Nhảy dù trên nước ? khá vẽ vời !
                          Cao Bằng 

 






 Mời xem clip truyền thông, cổ động cho Festival biển Nha Trang lần 6 (2013 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét