CÁC THI HỮU THÂN MẾN
Vừa qua , ngày 31-3-2013 tôi và
anh Bùi Văn Thanh gặp nhau tại thành phố biển Nha Trang . Anh Thanh là người
đầu tiên ( đầu tháng 3-2012) cung cấp
tài liệu về luật cơ bản các thể
loại thơ ( Đường luật, lục bát, thơ tự do…). Từ đó tôi tập làm thơ , nhất là
thơ Đường Luật. Những bài thơ đầu tiên của tôi nhờ anh Văn Thanh giúp đỡ sửa sai.. Sau đó được
anh em thi hữu Hoàng Gia đặc biệt thi trưởng VLT, Lê Sông Thu và nhiều bạn hữu khác góp ý nên tôi đã tiến bộ
dần.
Từ cảm xúc cuộc gặp mặt giữa tôi và anh Văn Thanh ( cùng quê xứ Nghệ và
bạn thơ ), tôi có bài thơ làm kỉ niệm lần gặp gỡ này.
Xin chia sẻ cùng thi hữu HG và mời các bạn xem một số hình ảnh cùng
clip giữa hai chúng tôi cho vui
GẶP BẠN HIỀN THƠ
Chưa lần gặp gỡ bạn hiền thơ
Hội ngộ mừng vui thật bất ngờ
Vĩnh Phúc bao ngày - trông
hẹn ước
Nha Trang năm tháng - ngóng
mong chờ
Nâng ly nhấp rượu - hay lời
chúc
Chạm cốc uống bia - đẹp giấc
mơ
Xướng họa Văn Thanh rành luật
đối
Hoàng Từ học hỏi thoát khù
khờ
Hoàng Từ
CÁC BÀI HỌA:
CÁC BÀI HỌA:
MỪNG VUI GẶP
BẠN
Hội ngộ vui thay hai bạn thơ
Nha Trang phố biển quả không ngờ
Thăm nhà tặng sách lòng mong đợi
Viếng Viện,* quay phim dạ ước chờ
Chén rượu trao tình - cầu thỏa mộng
Vần thi gửi ý - chúc ươm mơ
Năm thì đôi dịp ta gặp mặt
Đối ẩm luận sâu chuyện giỏi - khờ. . .
Võ Làng Trâm
* Viện Hải Dương Học
Hội ngộ vui thay hai bạn thơ
Nha Trang phố biển quả không ngờ
Thăm nhà tặng sách lòng mong đợi
Viếng Viện,* quay phim dạ ước chờ
Chén rượu trao tình - cầu thỏa mộng
Vần thi gửi ý - chúc ươm mơ
Năm thì đôi dịp ta gặp mặt
Đối ẩm luận sâu chuyện giỏi - khờ. . .
Võ Làng Trâm
* Viện Hải Dương Học
HẾT KHỜ
Dân tộc VIỆT NAM –
lắm thích thơ
Văn chương phong phú
– chẳng ai ngờ
Thời xuân mẹ chỉ –
hò mười đợi
Khôn lớn cha bày –
hát chín chờ
Đường luật vẹn toàn – xây dạ ước
Tự do chu đáo – đắp lòng mơ
Thông minh trí tuệ – tài năng có
Đất nước đẹp tươi – hết kẻ khờ
ĐỘC HÀNH.
BẠN
THƠ
(Bài họa)
Già cả chi bằng có bạn thơ!
Dệt thêu đầy dẫy chuyện không ngờ
Nha Trang chuỗi nhớ chiều trông ngóng
Bình Thuận dòng thương sớm đợi chờ
Năm tháng mơ màng duyên phận ước
Sớm hôm ấp ủ mối tình mơ
Tương đồng hoài mộng cầu cho chộ( thấy)
Cảnh đó- người đây hóa giãi khờ!
Trương Văn Lũy
Bạn Thơ
Xướng họa đã thành nhóm bạn thơ
Thân thương khăng khít đến không ngờ
Trả lời chưa kịp còn mong
ngóng
Trao ý
liền ngay thỏa đợi chờ
Phố
biển ba chàng luôn vẫn gặp
Quê nhà lắm khách cũng thường mơ
Chữ lời đã cột tình tri kỷ
Gởi gắm qua nhau mấy gã khờ
Nha Trang,08.04.2013
Võ Sĩ
Quý
Bài họa 5:
GỞI BẠN THƠ
Gởi người bạn quý đắm say thơ
Nhận được thư anh thật chẳng ngờ
Quảng trị xa xăm đang ngóng đợi
Nha trang vời vợi mãi trông chờ
Giao lưu phú vịnh vui hồn mộng
Xướng họa đường thi thỏa cõi mơ
Nhị... lục phân minh nên quán triệt
Nhất tam... bất luận khỏi ngu khờ.
Nhất tam... bất luận khỏi ngu khờ.
Trần văn Hạng
XIN MỜI CÁC BẠN XEM MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ CLIP CHO VUI
Hoàng Từ và Bùi Văn Thanh chụp hình kỉ niệm trên đường Trần Phú TP Nha Trang
Cháu tìm ra nhà chú rồi, ôi, sum tụ và giàu tình nghĩa quá. Blog cháu bị lỗi . Mail của cháu bị khoá tài khoản từ lâu, hôm nay lò dò mãi mới mở được (nhưng không gửi mail được như trước nữa). Chú giỏi và chịu khó thật.
Trả lờiXóaCháu chúc chú luôn khoẻ ạ!
GẶP BẠN NHA TRANG
Trả lờiXóaGặp bạn Nha Trang đồng cảm thơ
Hoàng Từ hiếu khách... chẳng còn ngờ
Hân hoan chạm cốc, nguôi mong nhớ
Phấn khởi trao tay, thỏa đợi chờ
Sáng sớm đi tua nhiều mộng đắm
Chiều tà dạo biển lắm màng mơ
Bên nhau khó tả tình chân thật
Sống động con tim... hết dại khờ
07/4/2013