ACE Hoàng Gia thân mến.
Nhân dịp Ngày quốc tế người cao tuổi ( 1-10) tôi có bài tơ
tặng các anh chị cao tuổi trong
Hội Hoàng gia của mình . Chúc cho ACE Hoàng Gia tuổi càng cao
sáng tác thơ văn càng hay
lời đẹp ý .
Mời các thi hữu họa cho vui
THƠ XƯỚNG HỌA
Chào mừng kỷ niệm ngày
QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI 1-10
Bài xướng :
ĐẸP LÀM SAO
ĐẸP LÀM SAO
Hoàng gia tuổi tác lắm người cao
Sáng tạo văn thơ chẳng kém nào
Thất thập cuộc đời tình vẫn thắm
Bát tuần một kiếp trí dâng trào
Đường thi sắc nét đàn em mến
Lục bát vần hay các chị yêu(1)
Hưởng thọ trăm năm đầu óc sáng
Duy trì xướng họa đẹp làm sao
Hoàng Từ
1. Ao thông với các vần: eo,êu,iêu,iu,ưu; nói vậy để các bạn dễ họa
Bài hoa vận 1:
XƯỚNG HỌA THẤP CAO !
"Biển Hẹn"còn nhiều bậc tuổi cao
Ráng theo bạn trẻ, khổ thân nào!
Lão lai tài tận, lời khô cạn
Lực bất tòng tâm, ý chẳng trào
Vịnh cảnh, mềm xìu, ai có thích
Trữ tình, yếu ợt, bạn nào yêu
Ngôn từ lúc nhớ, khi quên mất
Bạn xướng mình hòa có xứng sao.?.
------------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Bài hoa vận 2:
CHÚC MỪNG NGƯỜI CAO TUỔI
Vinh dự cho người sống thọ cao
Có ngày kỷ niệm sướng vui nào !
Áo điều ban tặng bậc trăm tuổi
Quà cáp viếng thăm cụ cựu trào
Có đức để đời con cháu hưởng
Thêm tài giúp nước vạn dân yêu
Qua đây kính chúc "già hoang" hữu
Tuy lão nhưng lòng mãi sáng sao !
Võ Làng Trâm
CHÚC MỪNG NGƯỜI CAO TUỔI
Vinh dự cho người sống thọ cao
Có ngày kỷ niệm sướng vui nào !
Áo điều ban tặng bậc trăm tuổi
Quà cáp viếng thăm cụ cựu trào
Có đức để đời con cháu hưởng
Thêm tài giúp nước vạn dân yêu
Qua đây kính chúc "già hoang" hữu
Tuy lão nhưng lòng mãi sáng sao !
Võ Làng Trâm
XIN HỎI ÔNG TRỜI
(Họa 3)
Ước chi có cánh vút trời cao!
Hỏi lão Hoàng Gia sướng mức nào?
Tửu sắc mới nghe tim trỗi dậy
Văn thơ chưa đọc ý tuôn trào
Vào làng nhiều chị luôn thương nhớ
Ra phố lắm cô mãi bám yêu
Thuở trước Tố Như ôm lận đận
Bây giờ mấy cụ hưởng hay sao?
Trương Văn Lũy
Bài họa 4
CUỘC SỐNG ĐẸP
SAO
Sức sống không
do tuổi thấp cao
Miễn lòng luôn
trẻ, khác chi nào
Lục tuần , chữ
nghĩa càng sâu sắc
Thất thập, văn
chương lại cuốn trào
Luyện óc mỗi
ngày, tâm trí sáng
Làm thơ hằng
buổi, bạn đời yêu
Thảnh thơi đi bộ
nhìn phong cảnh
Vui khỏe- cuộc
đời mãi đẹp sao !
Sông Thu
Bài họa 5:
HOÀNG GIA HỘI
Tao đàn đâu kể thấp hay cao
Tuổi tác phân chia có lẽ nào
Ý ngọc rộn ràng nguồn cảm hứng
Lời vàng cuồn cuộn trận mưa trào
Thơ văn thanh nhả bao người thích
Cốt cách dịu dàng lắm kẻ yêu
Góp mặt Hoàng Gia huynh,tỷ,muội
Đường Thi rực rỡ tựa ngàn sao
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
Bài họa 6
LẮM TÀI CAO
Hoàng gia thi
hội lắm tài cao
Bút pháp thần
thông kém kẻ nào
Bảy chữ múa may
như én lượn
Tám câu lộng
lẩy tựa long trào
Mắt mờ chân vẹo
bồ còn mến
Tóc bạc râu phơ
vợ vẫn yêu
Chỉ tội tấm
thân đà bất lực
Đêm nằm cô
quạnh ngắm nhìn sao
Văn Thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét