XƯỚNG HỌA CHÙM THƠ VÕ LÀNG TRÂM, VÕ SĨ QUÝ & HOÀNG TỪ
BÀI XƯỚNG 1:
ĐÔI
BẠN
Cuối thu đàm luận chuyện gì đây
Người đẹp trong tranh ngắm đó thầy
Sĩ Quý lục tuần trông mập mạnh
Văn Đương thất thập ngó hơi gầy
Trang văn , bức vẽ đâu hề thiếu
Kẻ họa , người thơ có đủ đầy
Kết bạn đồng hương dân phố Huế
Nha Trang dựng nghiệp tiếng thơm lây .
Võ Làng Trâm
Bài họa 1
VONG NIÊN
Cách đến mười hai con giáp đây
Cách đến mười hai con giáp đây
Hữu duyên
đồng chọn nghiệp làm thầy
Rõ ràng
tuổi tác phân cao thấp
Tường tận
hình dung khác mập gầy
Ý
hợp vần thơ thông lắng rộn
Tâm
đồng điệu nhạc cảm vơi đầy
Tài năng
hội họa hoàn viên mãn
Tạo hứng
bình thơ hưởng ứng lây
Nha Trang,12.10.2013
Võ
Sĩ Quý
Bài họa 2
ANH EM
Sĩ Quý làm thơ khó họa đây
Về hưu vẫn nhớ nghiệp làm thầy
Nhìn tranh thấy rõ người cao thấp
Ngắm ảnh tỏ tường kẻ mập gầy
Chàng Võ Đương thi nào chẳng thiếu
Giáo Đương bút họa cứ tràn đầy
Anh em kết bạn nay thành hội
Thắm đượm tình ta tỏa tiếng lây
Hoàng Từ
ANH EM
Sĩ Quý làm thơ khó họa đây
Về hưu vẫn nhớ nghiệp làm thầy
Nhìn tranh thấy rõ người cao thấp
Ngắm ảnh tỏ tường kẻ mập gầy
Chàng Võ Đương thi nào chẳng thiếu
Giáo Đương bút họa cứ tràn đầy
Anh em kết bạn nay thành hội
Thắm đượm tình ta tỏa tiếng lây
Hoàng Từ
BÀI XƯỚNG 2
TRÔNG TRANH NGHĨ NGƯỜI
Bên hoa người đẹp đứng trông ai
Làn tóc buông lơi áo tím dài
Tay nõn thầm khoe người khéo léo
Mình thon lộ dáng bậc trang đài
Hạnh dung vun đắp không xao lãng
Chung thủy giữ mình khó nhạt phai
Múa bút khen tranh chàng họa sĩ *
Nghề thầy nghiệp vẽ quả đa tài ! **
Võ Làng Trâm
· Anh Văn Đương
· Trước đi dạy nay vẽ tranh
Bài họa 1:
NHÌN TRANH ĐOÁN NGƯỜI
Cô gái xinh tươi đứng ngóng
ai?
Mày đen tóc mượt áo nàng dài
Hình hài thon thả trông thanh
thoát
Dáng dấp thướt tha vẽ các đài
Đức hạnh trau dồi đừng bỏ sót
Dung ngôn rèn luyện chớ sao
phai
Nhìn tranh đoán biết người mê
nghiệp
Bức hoạ hồn nhiên thật lắm
tài
Hoàng Từ
Bài xướng 3
NHỚ CHO
Nhìn em cô
gái tuổi thư sinh
Ôm cặp nghĩ
chi đứng một mình
Có phải chờ
ai chung ngõ phố
Hay chăng
đợi bạn bước đường tình
Ba năm khôn
giữ bao người trọng
Một phút dại
buông lắm kẻ khinh
Quan hệ rạch
ròi trong lối sống
Giao du nam
nữ nhớ phân minh .
Võ
Làng Trâm
Bài họa 1:
ĐÚNG MỰC
Chiếc áo dài xinh dáng nữ sinh
Tay ôm cặp sách đứng riêng mình
Con trai nhìn thấy lòng thầm nhớ
Bạn gái trông vào dễ ghét tình
Giữ được ngôn dung ai cũng quý
Bỏ quên tiết hạnh mọi người khinh
Chơi bời đúng mực không buông thả
Thác loạn sa đà sẽ bất minh
Hoàng Từ
Bài họa 2:
MỘNG
THỜI GIAN
Đã hết lâu rồi đời học sinh
Nhìn tranh tố nữ tiếc cho mình
Thời gian cố giữ bao nhan sắc
Năm tháng sao khuây bấy nghĩa tình
Ôm gọn trắng trong càng cẩn trọng
Thả lơi phiền lụy khỏi khi khinh
Tự hào thiên cổ chi mê nữ
Ấn tượng vẫn còn nét ánh minh
Võ Sĩ Quý
Đã hết lâu rồi đời học sinh
Nhìn tranh tố nữ tiếc cho mình
Thời gian cố giữ bao nhan sắc
Năm tháng sao khuây bấy nghĩa tình
Ôm gọn trắng trong càng cẩn trọng
Thả lơi phiền lụy khỏi khi khinh
Tự hào thiên cổ chi mê nữ
Ấn tượng vẫn còn nét ánh minh
Võ Sĩ Quý
Bài xướng 4:
XEM HÌNH ĐỀ THƠ
NGỌN LỬA
Tố Nữ
Môi hồng nhen lửa ấm lòng son
Hoa đỏ ngày xanh mộng vẫn còn
Trinh trắng giữ nguyên hình nguyệt vẹn
Ngây thơ vẫn đọng nét trăng tròn
Ấp ôm kỷ niệm trong trời đất
Níu kéo cảm hoài giữa nước non
Tố nữ người ơi vươn gót ngọc
Bích Câu Kỳ Ngộ đợi trông mòn
Hoa đỏ ngày xanh mộng vẫn còn
Trinh trắng giữ nguyên hình nguyệt vẹn
Ngây thơ vẫn đọng nét trăng tròn
Ấp ôm kỷ niệm trong trời đất
Níu kéo cảm hoài giữa nước non
Tố nữ người ơi vươn gót ngọc
Bích Câu Kỳ Ngộ đợi trông mòn
Võ Sĩ Quý
Bài họa1:
ĐẸP NƯỚC SON
Thiếu nữ trong tranh đẹp nước
son
Khen ai khéo vẽ hết hay còn
Làn da trắng mịn như trăng tỏ
Nét mặt tươi vui tựa nguyệt
tròn
Gái giỏi đảm đang san xẻ núi
Trai tài gánh vác đắp xây non
Nàng ơi quyến rủ lòng quân tử
Đứng ngóng nhìn em mắt mỏi
mòn
Hoàng Từ
Bài xướng 5:
Bài xướng
CHỌN AI ?
Áo tím khoanh tay đứng đợi chờ
Chắc là tràn ngập một trời mơ ?
Phải chăng mộng tưởng ông thầy họa ( VĐ)
Hay chỉ thương thầm cậu giỏi thơ ( VSQ)
Nghiệp giáo viết hoài tay chóng rã
Nghề sơn cọ mãi mắt nhanh mờ
Thôi em chọn lấy anh buôn thánh
Ngồi mát nhà cao hưởng lộc thờ . . .
Võ Làng Trâm
Bài họa 1 :
ĐÁNG TÔN THỜ
Mình em đứng đợi suốt ngày chờ
Tình ái
ngập tràn đẹp giấc mơ
Đứng nhất người nào là họa sĩ
Sau nhì kẻ đó thích làm thơ
Văn chương xướng họa đầu luôn sáng
Bút mực vẽ vời mắt chẳng mờ
Tác phẩm thành công đâu có dễ
Làm nên việc lớn đáng tôn thờ
Hoàng Từ
XEM HÌNH ĐỀ THƠ
Bài xướng 6
LIÊN HOA
Liên tâm bừng tỏa ái nhân hồng
Liên diện từ bi dạ cảm thông
Liên diệp trầm ngâm thanh thoát lá
Liên hương tịch tỉnh ngạt ngào bông
Liên hoàn thiện mỹ cầu hiệp trợ
Liên hội thực chân nguyện kết đồng
Liên tưởng mẹ hiền luôn cứu khổ
Liên thành hạnh phúc lắng thanh trong
Nha Trang,12.10.2013
Võ Sĩ Quý
Liên tâm bừng tỏa ái nhân hồng
Liên diện từ bi dạ cảm thông
Liên diệp trầm ngâm thanh thoát lá
Liên hương tịch tỉnh ngạt ngào bông
Liên hoàn thiện mỹ cầu hiệp trợ
Liên hội thực chân nguyện kết đồng
Liên tưởng mẹ hiền luôn cứu khổ
Liên thành hạnh phúc lắng thanh trong
Nha Trang,12.10.2013
Võ Sĩ Quý
Bài họa 1:
DẤU XƯA TÌM LẠI
Nhấp hớp
“ tâm liên” buổi sáng hồng
Dạo chơi
Thành nội huyết lưu thông
Tịnh Tâm
hồ rộng sen thưa lá
Thượng Tứ
hào sâu súng điểm bông
Ghé lại
điện thờ thương phế đế
Đảo qua
cung ngọc xót thư đồng
Ngậm ngùi
tưởng nhớ vương triều cũ
Tranh đoạt
ngôi vàng chẳng mấy trong ?
Võ Làng Trâm
Bài họa
2:
LIÊN TRÀ
Liên tỏa hương thơm cánh sắc hồng
Liên trà chế biến khá tinh thông
Liên hoa đứng cạnh cùng cành lá
Liên quả nằm kề với những bông
Liên hạt bùi thơm ai cũng thích
Liêm tâm đắng nhẹ mọi người đồng
Liên hoàn nhịp thở duy trì sống
Liên hoàn nhịp thở duy trì sống
Liên kết anh em nghĩa sáng trong
Bài xướng 7:
YẾM THẮM
Thân ngà yếm thắm chuyện xưa nay
Cô Tấm từng mơ suốt cả ngày
Kín hở cặp thì tơ liễu lộ
Thả ôm kề thuở mộng đào say
Ngọc vàng gói ém khơi thân phận
Trân bảo bày phô gợi nước mây
Đầy đặn trăng tròn trao vẹn nghĩa
Chặt lơi con sóng thuận vơi đầy
Võ Sĩ Quý
Bài họa 1
CHỚ KHOE
“Lương tướng mỹ nhân” tự bấy nay
Chuyện xưa sử chép đã bao ngày
Vương triều sụp đổ do mê gái
Gia đạo tan bành bởi rượu say
Gợi cảm lưng trần mồi "phải gió"
Lẳng lơ yếm thắm ghẹo "mưa mây"
Cho hay kín kẻ là hơn cả
Khoe mẽ nên chi lũ khốn đầy !
Võ Làng Trâm
Bài họa 2:
ÁO YẾM
Thơ văn nhạc họa tả thường ngày
Lưng trần trắng nõn nhìn thơ mộng
Váy ngắn thẫm đen ngóng ngẫn say
Quân tử mơ màng trông đỉnh núi
Nữ nhi mộng mị ngắm vầng mây
Duyên ngầm trang phục người con gái
Nét đẹp lưu truyền mãi ngập đầy
Hoàng Từ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét