XƯỚNG HỌA HỒN
ĐAU THƠ THI LỆ TRANG
BÀI XƯỚNG
HỒN
ĐAU
Môi son từ đó nhạt phai màu
Lối cũ đi về chẳng có nhau
Lệ đắng, nhạt nhòa tay áo mỏng
Sương hoen, ướt đẫm cánh hoa
sầu
Lá rơi...Tống biệt...lời ray rứt...
Phím gảy...Dư âm...khúc nghẹn
ngào
Nửa mảnh trăng tàn treo biển vắng
Sóng đùa, cát vỡ, t́ím hồn đau
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
(Bài họa: 1)
NỖI NIỀM
Trang thư mực
tím chữ hoen màu
Lâu lắm không
buồn viết gởi nhau
Lòng đã hững hờ
thôi luyến nhớ
Thì đành lặng
lẽ nén u sầu
Vườn xưa, thúy
liễu còn phơ phất
Thềm cũ, ngọc
lan vẫn ngạt ngào
Mỗi độ thu về
nhìn lá rụng
Lòng riêng tràn
ngập nỗi thương đau.
Sông Thu
(Bài họa;2)
CHUNG THỦY
Chiếc áo tình xưa dẫu bạc màu
Đôi ta mãi mãi
vẫn bên nhau
Yêu thương thắm
thiết thêm tình tứ
Hờn dỗi làm chi
chuốc lệ sầu ?
Canh lạt biết
khen canh cũng ngọt
Cá con khéo nấu cá như ngào
Dắt nhau đi hết đoạn đường cuối
Cùng xẻ chia cùng mọi nỗi đau.
Thục Nguyên
VA Oct/2013
(Bài họa:3)
Bài họa 3:
LỠ LÀNG
Mưa gió luôn phiên biến đổi màu!
Chập chờn trăng nước phải lìa nhau
Hai mươi gánh gãy đời trôi dạt
Thế kỷ chiều nghiêng kiếp vướng sầu
Hoa lá dập dìu ôm tuyệt vọng
Bướm ong sầu thảm vội đem ngào
Bao năm hương thoảng đêm cô quạnh
Nức nở tàn canh- phận đớn đau!
Trương Văn Lũy
BÀI HỌA 4:
DẠ BUỒN ĐAU
Chiếc áo lâu ngày đã bạc màu
Đôi ta xấu số phải xa
nhau
Thôi đành chịu vậy đừng than vãn
Chấp nhận cam tâm chẳng oán
sầu
Rượu uống một mình không vị
ngọt
Chăn nằm lẻ bóng mất hương ngào
Duyên tình đôi ngã lòng dao cắt
Nhớ thuở ban đầu dạ buốt
đau
Hoàng Từ
ACE Hoàng Gia
Thân mến! Bài họa “ BAO ĐIỀU NHỚ “của tôi muốn mời anh chị em Hoàng
Gia có dịp thuận lợi gặp nhau tại Nha Trang và Ninh Hòa để tăng
thêm tình hữu hảo tòan gia.
Bài họa thứ 2 “
HUYNH ĐỆ GẶP MẶT” muốN chúc mừng cho cuộc hội ngộ của anh em
Hoàng Gia và Đất Đứng tại Tây Ninh.
Xin mời xem
tiếp bài họa 2 của tôi:
Bài họa 5
ĐỆ HUYNH GẶP MẶT
Gặp mặt hai bên
tại tỉnh Ninh ( 1)
Hoàng Gia- Đất
Đứng đệ huynh mình
Anh em trò chuyện
nồng nàn nghĩa
Bạn hữu tâm giao
thắm đượm tình
Cụng chén bắt tay
nơi bác Nhiệm
Thắp hương cúng
bái chốn thiêng linh
Tham quan
ngắm cảnh miền sông nước
Kỉ niệm cho nhau
những tấm hình
Hoàng Từ
1. Tỉnh Tây Ninh
Bài họa: 6
SON SẮT
Giờ đây mái tóc đã hai màu
Chồng vợ thì thầm nhắc nhở nhau
Vất vả mưu sinh đầy khốn khổ
Gian nan xuôi ngược lắm ưu sầu
Đẩy lùi dỉ vãng nhiều cay đắng
Ngẫm lại tình yêu quá ngọt ngào !
Tự tại thong dong cùng sánh bước
Trọn đời hạnh phúc vắng niềm đau.
Như Thu
Bài
họa 7:
HOÀNG GIA
PHÓ HỘI
Vườn thơ Đất
Đứng ở Tây Ninh
Tổ chức giao
lưu đón hội mình
Giới thiệu làm
quen, đầy đủ nét
Chuyện trò tâm
sự, chứa chan tình
Cơm chay đạm
bạc mà ngon miệng
Đàn hát
nghiệp dư rất Vũ Linh (*)
Lưu niệm, Đường
thi làm cấp tốc
Châu huynh góp
bút, được lưu hình.
Sông Thu
(*)Hát vọng cổ hay
như Vũ Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét