Bài xướng:
VUI VỚI ĐƯỜNG THI
Bạn già ơi hỡi bạn già ơi!
Ve dế lâu nay ngủ cả rồi
Đồng ruộng xanh rờn chim én lượn
Xóm thôn vui nhộn trẻ thơ cười
Mượt mà bảy chữ tràn sông núi
Mùi mẫn tám câu dậy đất trời
Hay dở luận bàn chi mặc kệ
Miễn sao đều đặn có sân chơi!
26/9/2013.Trương Văn Lũy
Bài Họa 1
VUI CHƠI
Thi hữu Hoàng gia các bạn ơi!
Nhiều người vắng bóng quá lâu rồi!
Đôi khi thắc mắc không buồn tếu
Lắm lúc băn khoăn chẳng muốn cười
Lục bát câu từ tươi đất nước
Thất ngôn ngữ nghĩa thắm bầu trời
Dù ai nói ngã bàn nghiêng mặc
Xướng họa vui thay những cuộc chơi
Hoàng Từ
Bài Họa 2
NHỚ VỀ
Hoàng Hội đâu rồi quý hữu ơi !
Ngày vui họp mặt đến nơi rồi
Đọc thơ mới chỉ tường câu tứ
Giáp mặt may ra rõ dáng cười
Sảng khoái nâng ly đi hẫng đất
Hả hê cụng chén bước ngang trời
Sài Thành dang rộng bàn tay đón
Chuẩn bị tìm về để dự chơi .
Võ Làng Trâm
Bài Họa 2
NHỚ VỀ
Hoàng Hội đâu rồi quý hữu ơi !
Ngày vui họp mặt đến nơi rồi
Đọc thơ mới chỉ tường câu tứ
Giáp mặt may ra rõ dáng cười
Sảng khoái nâng ly đi hẫng đất
Hả hê cụng chén bước ngang trời
Sài Thành dang rộng bàn tay đón
Chuẩn bị tìm về để dự chơi .
Võ Làng Trâm
Bài họa 3
LỜI NÀNG
THƠ
Nàng thơ khe
khẻ gọi :"Mình ơi!
Đời có hai ta
thế đủ rồi
Tứ tuyệt gieo vần thương mắt liếc
Ngũ ngôn gợi ý nhớ môi cười
Dăm bài Lục bát trao cho bạn
Mấy khúc Đường thi gửi tặng trời
Trăng sáng đêm rằm cùng vọng nguyệt
-Hằng Nga mời chị ghé thăm chơi"
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
GỞI BẠN GIÀ
TRƯƠNG LŨY
(Họa:4)
Nói đúng rồi đây! Bạn Lũy ơi
Bao nhiêu "sung sướng" đã qua rồi
Chỉ còn Lục Bát -mua cơn nhộn
Sót lại Đường Thi -chuốc tiếng cười
Vần điệu say sưa theo gió núi
Ý lời mê mẩn quyện mây trời
Vậy nên bất kể là hay dở
Cứ gởi thường xuyên xướng họa chơi !.
Sep. 25th. 2013
motthoi
Nói đúng rồi đây! Bạn Lũy ơi
Bao nhiêu "sung sướng" đã qua rồi
Chỉ còn Lục Bát -mua cơn nhộn
Sót lại Đường Thi -chuốc tiếng cười
Vần điệu say sưa theo gió núi
Ý lời mê mẩn quyện mây trời
Vậy nên bất kể là hay dở
Cứ gởi thường xuyên xướng họa chơi !.
Sep. 25th. 2013
motthoi
TÌNH NHÂN NGHĨA BÚT
(Họa:5)
Xướng họa dài dài đấy bạn ơi !
Tình nhân nghĩa bút kết nhau rồi
Năm vần bạn gửi vui lời nói
Bảy chữ mình trao đẹp tiếng cười
Nhả Ngọc "Hoàng Gia" nơi viễn xứ
Phun Châu "Biển Hẹn" chốn phương trời
Đường Thi-Lục Bát luôn tươi sáng
Cây Thọ-Vườn Thơ -thắm cuộc chơi.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét