XƯỚNG HỌA THƠ KHÔNG RÕ ĐỀ CỦA BÀ NGUYỄN THỊ QUANG THÁI
BÀI
THƠ KHÔNG ĐỀ
( của bà Nguyễn Thị Quang Thái )
Mười sáu xuân qua sống ở đời
Nhân tình nghĩ đến lệ đầy vơi
Trông phường đế quốc lòng ngao ngán
Thấy bạn cần lao dạ rối bời
Quyết chí hy sinh thây kệ chết
Đem lòng phấn đấu mặc đầu rơi
Ngọn cờ vô sản bao giờ phất
Chín suối hồn ta mỉm miệng cười.
Bài thơ khiến anh Giáp càng mến phục Quang Thái.
Tình yêu của họ nảy nở từ những lý tưởng chung về cách mạng...
Bài thơ này do trung tướng Phạm Hồng Cư giới thiệu trong bài viết của ông “ Mối tình đầu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.
Bài thơ này do trung tướng Phạm Hồng Cư giới thiệu trong bài viết của ông “ Mối tình đầu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.
Bài họa 1:
KHÍ PHÁCH KIÊN CƯỜNGTấm gương Quang Thái (1) ở trên đời
Khí phách kiên cường nỏ cạn vơi
Tuổi trẻ đôi mươi ham học tập (2)
Thanh xuân mười tám chẳng chơi bời
Nhà lao xét hỏi tim luôn vững
Chuồng cọp đòn tra mặc máu rơi
Sống chết vì dân dành độc lập
Dù cho nguy hiểm vẫn tươi cười
Hoàng Từ
1. Bà Nguyễn Thị Quang Thái , người vợ đầu của đại tướng Võ Nguyên Giáp
2. Bà là nữ sinh học giỏi của trường Đồng Khánh - Huế
Bài họa 2 :
HY SINH
Bao đêm bó gối nghĩ thương đời !
Nợ nước thù nhà xót chẳng vơi
Khám lạnh cứu người không sợ lụy
Phòng tra cãi lý cứ tơi bời
Cầu an , nô lệ càng đeo bám
Chiến đấu, gông cùm sẽ rụng rơi
Đã quyết hy sinh vì nghĩa lớn
Rủi ro giặc bắt cũng đành cười.
Võ Làng Trâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét