XƯƠNG HỌA LIÊN HOÀN THƠ VỀ TANG ĐẠI TƯỚNG VNG
Thơ Mời họa:
Bài xướng liên hòan:
KÍNH
CẨN TIỄN ĐƯA:
ĐẠI
TƯÓNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Đại Tướng Thiên tài –Đất nước ta
Tiền công chiến tích giữ Sơn hà
Trời Nam sáng lập nền Dân chủ
Đất Việt khai sinh nước Cộng Hòa
Lãnh Tụ “Bác Hồ” danh chói rạng
Điều binh “Cụ Giáp” tiếng vang xa
Đông Tây khâm phục tài “Thao lược”
Dân tộc Cúi đầu – Tiễn lãng hoa.
Dân tộc cúi đầu -Tiễn lãng hoa
Danh nhân Dũng tướng, nước non nhà
Điều binh “Biên Phủ” Tây thua trận (1)
Khiển tướng “Miền Nam” Mỹ chạy
xa (2)
Thao lược mưu cao, nơi trận địa
Kinh luân trí giỏi, chốn trường sa
Quân hành Kháng chiến cùng bên “Bác”
Nay Cụ đi rồi ! -Trăm lẻ
ba. (3)
05-10-2013
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Bài họa liên vận (1):
VĨNH BIỆT TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Tự hào Võ Giáp của quân ta
Sống đẹp bên nhau với chị Hà
Dẹp Bắc xông pha rèn chí dũng
Đánh đông xung trận giữ yên hòa
Thông minh chiến lược lời vang khắp
Sáng tạo kế mưu tiếng vọng xa
Đất Việt thương đau nay vĩnh biệt
Người con vĩ đại, tướng tài hoa
Người con vĩ đại, tướng tài hoa
Võ nghệ cao cường rạng nước nhà
“ Hà nội trên không “ Mỹ thất bại
“ Điện Biên dưới đất”Pháp thua xa
Quân thù lắm chước hòng lừa gạt
Kẻ ác nhiều mưu chẳng bị sa
Trí tuệ vô song luôn thắng địch
Nay về cát bụi hết phong ba
Hoàng Từ
Bài họa liên vận (2)
KÍNH VIẾNG NGƯỜI
Một vì sao lặn cõi trời ta
Lịm cả biên cương đến hải hà
Tướng Võ ra quân tài giặc khiếp
Thầy Văn tải đạo đức nhân hòa
Quê nhà ngưỡng mộ danh muôn thuở
Thế giới tôn sùng tiếng vọng xa
Bác đã đi rồi bao luyến tiếc
Triệu người đưa tiễn lệ sầu sa .
Triệu người đưa tiễn lệ sầu sa
Khách viếng năm châu tới tận nhà
Xếp lại thù xưa mong nối lại
Mở ra hướng mới muốn vươn xa
Tây Tàu hữu nghị đang quay lại
Mỹ Nhật bang giao vội chạy qua
Đất Việt rạng ngời tên đại tướng
Anh hùng tuổi thọ , trăm linh ba .
Võ Làng Trâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét