XƯỚNG HỌA BÁC GIÁP ĐÃ RA ĐI
THƠ HOÀNG TỪ
Xướng:
BÁC GIÁP ĐÃ RA
ĐI
Thương
đau bác Giáp đã ra đi
Vị tướng tài
ba vĩnh biệt ly
Đánh giặc
dài lâu không mệt mỏi
Đấu tranh
bền bỉ chẳng hề chi
Năm châu từ
điển hoài lưu dấu(1)
Đất nước
ngàn đời mãi khắc ghi
Dân tộc Việt
Nam
nay vắng bóng
Người
con vĩ đại chí kiên trì .
Hoàng Từ
1 Từ điển
Larousse Pháp
Bài họa 1:
BÁI BIỆT NGƯỜI
Vĩnh biệt hồng trần Đại tướng đi !
Tưởng người anh kiệt một lần ly
Thù nhà con nhỏ * không nao núng
Cứu nước thân mình chẳng tiếc chi
Đất mẹ rạng danh đời mãi nhớ
Năm châu nức tiếng sử khắc ghi
Tâm hương vọng bái vong linh bác
Thanh thản thăng thiên Phật độ trì .
Võ Làng trâm
* con sinh ra còn nhỏ gửi về nội nuôi , vợ bị bắt tù và chết sớm
Bài họa 2:
Vĩnh biệt hồng trần Đại tướng đi !
Tưởng người anh kiệt một lần ly
Thù nhà con nhỏ * không nao núng
Cứu nước thân mình chẳng tiếc chi
Đất mẹ rạng danh đời mãi nhớ
Năm châu nức tiếng sử khắc ghi
Tâm hương vọng bái vong linh bác
Thanh thản thăng thiên Phật độ trì .
Võ Làng trâm
* con sinh ra còn nhỏ gửi về nội nuôi , vợ bị bắt tù và chết sớm
Bài họa 2:
MỘT VÌ
SAO SÁNG "BĂNG HÀ"
"Tinh Tú" trời Nam -bổng khuất đi
Tiếc Thương Cụ GIÁP bước phân ly
Đánh Tây cứu nước, thân nào nại
Đuổi mỹ Vì Dân, có sá chi
Kháng chiến trường kỳ danh sử tạc
Thiên Tài Võ Tướng tên còn ghi.
Thọ Trường "Bách Tuế" dư ba tuổi, (103 tuổi)
Quy luật tồn vong, khó hoản trì.
5-10-2013
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
"Tinh Tú" trời Nam -bổng khuất đi
Tiếc Thương Cụ GIÁP bước phân ly
Đánh Tây cứu nước, thân nào nại
Đuổi mỹ Vì Dân, có sá chi
Kháng chiến trường kỳ danh sử tạc
Thiên Tài Võ Tướng tên còn ghi.
Thọ Trường "Bách Tuế" dư ba tuổi, (103 tuổi)
Quy luật tồn vong, khó hoản trì.
5-10-2013
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét