Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Mùa thu về, dân phải đeo khẩu trang suốt ngày vì... hoa sữa

Mùa thu về, dân phải đeo khẩu trang suốt ngày vì... hoa sữa

Đăng Bởi -
Hàng cây hoa sữa trên đường Nguyễn Văn Cừ.
Hàng cây hoa sữa trên đường Nguyễn Văn Cừ.
Cứ mỗi độ thu về là người dân sống ở khu vực từ cuối Cột 3 đến đầu Cột 5, TP Hạ Long (Quảng Ninh) lại “khổ” vì... hoa sữa.
Do mật độ trồng dầy, kéo dài, nên mỗi khi cây ra hoa, hương hoa nặng mùi khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nhiều.
Mất ngủ, đeo khẩu trang
Không biết TP Hạ Long có “tính toán” hay không, thế nhưng trên đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ cuối Cột 3 đến đầu Cột 5 thuộc 2 phường Hồng Hà và Hồng Hải, loài cây hoa sữa được trồng 2 bên đường dài gần một km với hàng trăm cây.
 Ai cũng khó chịu vì hương của loài hoa này, thế nhưng đành chịu vì chặt cây, phát cành thì không được phép.
Hiện tại, những hàng hoa sữa này đã lớn và mỗi độ thu về cây nào cũng cho hoa. Việc mật độ cây dầy, hoa nhiều, khiến mùi hương đặc trưng của loài hoa này làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khoẻ người dân.
Điều này có lẽ đi ngược lại với mục đích ban đầu khi thành phố cho trồng loài cây này tại đây.
Bác Nguyễn Văn Vĩnh, trú tại khu 8, phường Hồng Hải cho biết: “Thời gian qua, gia đình tôi mất ngủ vì... hoa sữa. Chỉ ngay trước dãy phố nhà tôi đã có gần chục cây, cây nào cũng nở hoa trĩu cành. Mà anh biết đấy, hương hoa sữa chỉ ngửi thoang thoảng thôi thì rất thích, chứ mùi hoa đậm đặc thế này thì thật khó chịu. 
Cả khu, ai cũng khó chịu vì hương của loài hoa này, thế nhưng đành chịu vì chặt cây, phát cành thì không được phép”.
Cùng chung quan điểm với bác Vĩnh, chị Nguyễn Thị Thuỷ, trú tại khu 2, phường Hồng Hà chia sẻ: “Khu nhà tôi ở, hai bên đường đều là cây hoa sữa. Những ngày qua cây ra hoa, nở rộ khiến mùi hương bay khắp nơi. 
Vào ban ngày còn đỡ, vì lượng xe đi trên đường lớn khiến không khí lưu thông, mùi hương bay đi nhiều, vào ban đêm mùi hương hoa sữa đậm đặc khiến cả khu mất ngủ, khổ nhất là người già, trẻ em và người bị ốm đau. Trong khu nhiều người “chống” mùi hương hoa sữa bằng cách đeo khẩu trang suốt ngày”.

Hàng cây hoa sữa lớn ngay trước cửa nhà dân. Mùi hương hoa sữa đậm đặc khiến dân mất ngủ, khổ nhất là người già, trẻ em và người bị ốm đau.
Bất hợp lý
Hạ Long là thành phố du lịch, việc quy hoạch cây xanh để tạo cảnh quan đẹp, tạo môi trường trong lành là hết sức cần thiết và được người dân luôn đồng tình ủng hộ.
Thế nhưng, quy hoạch thế nào để vừa đẹp, tạo điểm nhấn mà không ảnh hưởng đến đời sống của người dân là “bài toán” còn mắc của thành phố.
Chỉ nhìn vào việc “quy hoạch” trồng cây hoa sữa trên đường Nguyễn Văn Cừ đã thấy sự bất hợp lý. Mật độ cây trồng quá dầy và kéo dài gần 1 km, trong khi loài cây này khi ra hoa cho mùi hương rất đặc trưng ngửi thoang thoảng thì dễ chịu, chứ ngửi với nồng độ cao rất khó chịu.
Tuy hoa ra chỉ có mùa, nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sống quanh khu vực.
Việc thiếu quy hoạch đã dẫn đến tình trạng người dân “khổ” vì... hoa. Với những loài cây mỗi khi ra hoa có mùi hương, thành phố nên quy hoạch trồng ở những tuyến phố, đường xa khu dân cư sinh sống, hoặc có thể trồng xen kẽ với các loài cây khác.
Chị Nguyễn Thị Thu, trú tại khu 10, phường Hồng Hải chia sẻ: “Việc quy hoạch cây xanh cho các tuyến phố của TP Hạ Long là hết sức cần thiết. Làm tốt điều này sẽ làm cho thành phố có “bộ mặt” đẹp, tạo điểm nhấn cho các tuyến phố. 
Tuy nhiên, hiện tại ở Hạ Long vẫn chưa làm được điều này, việc trồng cây gì ở tuyến phố nào, mục đích ra sao cũng còn mang tính “tự phát””.
Trên thực tế, số tuyến phố được quy hoạch cây xanh một cách chỉn chu ở TP Hạ Long chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ một vài đường được trồng cây có điểm nhấn như: Đường Trần Quốc Nghiễn (đường bao biển từ Cột 3 đến Cột 8) trồng dừa, đường Nguyễn Văn Cừ trồng xanh, sữa..., còn đại đa số là được trồng “tự phát” nào bàng, sấu, lộc vừng, bằng lăng, phượng trồng xen kẽ.
“Việc thiếu quy hoạch đã dẫn đến tình trạng người dân “khổ” vì... hoa. Với những loài cây mỗi khi ra hoa có mùi hương, thành phố nên quy hoạch trồng ở những tuyến phố, đường xa khu dân cư sinh sống, hoặc có thể trồng xen kẽ với các loài cây khác.
Đối với dãy cây hoa sữa trên đường Nguyễn Văn Cừ, theo tôi thành phố cần tỉa bớt để trồng ở các tuyến phố khác và tính toán trồng xen kẽ vào khu vực này loài cây mới để không ảnh hưởng đến đời sống của người dân”, bác Vĩnh chia sẻ.

Mật độ cây dầy, hoa nhiều, khiến mùi hương đặc trưng của loài hoa này làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khoẻ người dân.
Theo Thái Bình (QNO)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét