Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

HU CHỚ VỘI TÀN



Thơ Mời họa)
THU CHỚ VỘI TÀN
 ( đã chuyển lên Blog )
            *****    
Nhắn nhủ cùng Thu  -chớ vội tàn
Nắng hồng còn đọng,  bến thời gian
Lưng trời bảng lảng sương dìu dịu
Mặt nước lung linh sóng nhẹ nhàng
Nguyệt chiếu đồi Sơn, gương vẫn rạng
Dương soi dòng Thủy, ánh còn vang
Gió mùa, mưa bắc,  chưa lay động
Biết có Đông về ! -chậm bước sang.
                   -----------  
                   (Quí Thu: 12-9-Giáp Ngọ.)
                                6 – 10 – 2014.
                            Ngọc Ẩn Nhi Huyền   

TỰ NHIÊN
-/-
Hoa nào nở đẹp không phai tàn
Quy luật tự nhiên cũa thế gian
Xuân đến hè qua, mùa biến đổi
Thu về đông tới, nhịp êm nhàng
Trăng lu lại tỏ, đời thêm đẹp
Sóng nhỏ thành to, biển mãi vang
Là thế, cuộc đời sao níu kéo
Thảnh thơi an hưởng bốn mùa sang.
Văn thanh


 CUỐI THU
Man mác mùa thu đã sắp tàn
Lá ngưng rơi tỏa khắp không gian
Mây trôi nhè nhẹ đùa êm dịu
Sóng vỗ lăn tăn dập nhịp nhàng
Cánh nhạn tung trời kêu khuấy động
Thuyền nan cập bến đậu khua vang
Tiết trời bấc thổi Đông mang lại
Báo hiệu giao mùa lạnh chuyển sang
                                              8-10-2014
                                               Võ đình Cử                                  


TRÊN BẾN HOÀNG HÔN

Trên bến cô liêu buổi nắng tàn
Ráng chiều nhuộm đỏ cả không gian
Lục bình tím ngắt trôi lờ lững
Đàn vịt vàng mơ lội nhịp nhàng
Làn gió lao xao khua sáo trỗi
Tiếng hò xa vắng thoảng âm vang
Ước gì nhận được quà quê cũ
Trà cúc thơm nồng em gởi sang.
                        Sông Thu

Họa
 ĐÔNG SANG
Thu qua lá úa rụng hoang tàn
Báo hiệu giao mùa  đến thế gian
Trẫy hội bà con đi nhộn nhịp
Lên chùa các chị vái êm nhàng
Bầu trời diệc xám kêu inh ỏi
Ruộng lúa chim sâu hót líu vang
Bốn tiết trong năm luân chuyển đổi
Mưa dầm gió bắc lạnh đông sang
                   9-10-2014
                  Hoàng Từ


 Họa

            GIÃ TỪ THU

Cũng có ngày thu phải héo tàn
Đông về giá lạnh ướp không gian
Hàng cây thay aó buồn rười rượi
Nhạc khúc vũ đêm thiếu nhịp nhàng
Tạm biệt em ơi chiều lá rụng
Chia tay người hỡi thủy triều vang
Đất trời sắp đắm trong mưa bão
Hẹn gặp nhau mùa rét mướt sang
                Thuyền Viễn Xứ







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét