Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

XƯƠNG HỌA CHƠI LỄ THƠ VLT









XƯƠNG HỌA CHƠI LỄ THƠ VLT
Ba mươi - dịp lễ họp nhau chơi ! ( ngày 30-4)
   Rỉ rả cà phê nói chuyện đời
   Một chị đang công không vướng lớp
   Năm ông nghỉ việc chẳng lo trời
   Tình thơ gửi gắm bao tâm sự
   Nghĩa bạn giao lưu lắm chuyện cười
   Thi hữu ghi hình, trao kỷ niệm
   Ai phôn xem lại mãi không rời .
                                      Võ Làng Trâm

Họa
TINH BAN KHÓ RỜI
Mượn tách cà phê tán gẫu chơ
Quên đi nỗi khổ để vui đời
Xem chừng tóc bạc còn vương nợ
Ngó bộ răng long muốn níu trời
Vất vả bao năm chưa trọn kiếp
Gian nan lắm bận vẫn tươi cười
Câu thơ tiếng hát lòng xao xuyến
Nghĩa bạn tình thâm thật khó rời
                               Thuyền Viễn Xứ

Họa
NGHĨA CHẲNG RỜI
Tháng bốn ba mươi tổ chức chơi
Mừng cho bạn hữu mở trang đời
Non sông thống nhất liền hai giải
Nước Việt không chia cắt  nữa trời
Biển Hẹn cùng nhau đàm xướng họa
Hoàng Gia hội ngộ nói vui cười
Tình thơ họp mặt bao điều ước
Sức khỏe an khang nghĩa chẳng rời
                         2-5-2014
                         Hoàng Từ

                   HỌP BẠN TÂM GIAO
Cà phê buổi sáng thú rong chơi
Họp bạn tâm giao chuyện với đời
Thử thách sự tình không trách móc
Gian nan cuộc sống chẳng than trời
Chuyện trò qua lại vui tươi đáp
Khoái cảm cùng nhau thích thú cười
Ý tưởng hồn thơ lời trọn vẹn
Tình chân nghĩa thật chẳng xa rời
                             2-5-2014
                        Võ đình Cử


AO ƯỚC
Trông hình lại ước sẽ về chơi
Ngồi cạnh bên nhau kể sự đời
Thi Trưởng quay phim không nhắc việc     
Lãng huynh điện thoại đã quên trời
Mấy chàng Phố Biển nhâm nhi uống
Út muội Ca Dao tủm tỉm cười
Tình cảm mỗi ngày thêm gắn bó
Gia đình êm ấm khó xa rời. 
Như Thu
                 LẠC QUAN
  (Y vận Chơi Lễ của Võ Làng Trâm)

Thật không hối tiếc kiếp rong chơi
Dù đã trải qua cả cuộc đời                      
Còn muốn tung hoành cùng khắp chốn
Vẫn mơ bay bổng tận phương trời
Dễ đâu ngồi đó tuôn dòng lệ ?
Mạnh dạn đứng lên nở nụ cười
Sông cạn, sông sâu đều có khúc
Điền viên vui mãi, chẳng xa rời
                         Thục Nguyên











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét