Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

XƯƠNG HỌA CHIẾM BIỂN TA THƠ HOÀNG TỪ




 photo Tagraveu3411c1EE7aTrungQu1ED1ct1030ngt1ED1caacutepsaacutettagraveuC1EA3nhsaacutetbi1EC3nVi1EC7tNam8003-1EA2nhThu1EADnTh1EAFn_zpsd732839d.jpg

Tàu 3411 của Trung Quốc tăng tốc, áp sát tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8003 - Ảnh: Thuận Thắng (gửi về từ điểm nóng Hoàng Sa)

MỜI CÁC THI HỮU XEM TỔNG HỢP XƯỚNG HỌA " CHIẾM BIỂN TA"  (Tính đến sáng nay  16-5-2014)

Xướng:
             CHIẾM BIỂN TA
Trung Quốc ngang nhiên chiếm biển ta
Dàn khoan lấy cớ lấn sang nhà
Quân tham lắm kế không cho đến
Lũ cướp nhiều mưu quyết đuổi ra
Các nước đồng tâm cùng ủng hộ
Toàn dân một dạ sẽ xông pha
Ngàn năm Bắc thuộc xua Tàu chạy
Đất Việt anh hùng đánh chẳng tha
                   13-5-2014
                   Hoàng Từ
CÁC BÀI HỌA
Họa 1:
                ĐỨNG LÊN
Đứng lên bảo vệ chủ quyền ta
Lũ giặc xâm lăng lấn biển nhà
Hải đảo đánh tan khi mó đến
Đại dương dìm gọn lúc trồi ra
Tham lam dấu mặt gian nhiều kiểu
Hữu hảo khoác mồm dối lắm pha
Thuở trước Sông Hồng lo cút chạy
Giờ đây Nam Hải giết không tha .
                                Hữu Hảo
Họa 2:
"CÁC CHÚ" THUA TA !.
Họa vận: "Chiếm Biển Ta" của HT.
Bao phen "Các Chú" (*) đã thua ta
Nay dám ngang nhiên, lấn biển nhà
Nguyên,Hán, Minh, Thanh, đều tháo chạy
Bạch Đằng, Hàm Tử, đánh tan ra
Dư Đồ nước Việt, đành rành đó
Biển đảo trời Nam, chẳng lệch pha
Mau rút Dàn khoan, xa Hải phận
ASEAN "trừng phạt" -quyết không tha
                        Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Họa 3:
TRỜI KHÔNG THA
Muôn lòng như một, cả dân ta
Cương quyết không cho giặc đến nhà
Khai thác tài nguyên, hòng mở rộng...
Khoan dầu hải phận, lấn thêm ra...
Mặt trơ, mày dạn, tim khô máu
Tai điếc, mắt mù, óc lệch pha
Nhắn kẻ ác nhân, rồi sẽ biết
Trời tru đất diệt hẳn không tha !
                        Sông Thu
Họa 4:
QUYẾT ĐÁNH!
Đã trải ngàn năm lịch sử ta
Bao phen giặc Hán lấn quê nhà
Bình Ngô Đại Cáo- tim bừng dậy
Hội Nghị Diên Hồng- mộng tỉnh ra
Tiếng trống Mê Linh còn đậm nét
Lời thơ Thường Kiệt chẳng phôi pha
Ngày nay già, trẻ, nam hay nữ
Quyết đánh Tàu man chớ có tha
                       Thy Lệ Trang
                    Massachusets
Họa 5:
BẢO VỆ
Nhất quyết chung lòng bạn với ta
Đứng lên bảo vệ nước non nhà
Hoàng Sa cưỡng chiếm không che dấu
Trung quốc mưu mô đã rõ ra
Hội nghị Diên Hồng luôn tưởng nhớ
Bạch Đằng đại chiến chẳng phôi pha
Giặc Tàu tội ác cao hơn núi
Lịch sử chép ghi khó thứ tha
                 Như Thu
Họa6
Quyết không tha
Đừng nghe mồm mép phỉnh phờ ta
Suốt một ngàn năm lấn đất nhà
Chén ngọc hao gầy chưa xóa hết
Chữ vàng bội bạc lại loài ra
Giữ gìn bờ cỏi liều thân cản
Nhuộm đỏ lá cờ lấy máu pha
Trưng Triệu ngày xưa từng đánh đuổi
Bạch Đằng Gò Đống  diệt nào tha
                              Tâm Thành
Họa7:
CẢNH GIÁC.
Phần biển phía Đông biển của ta
Vì sao sóng gió dậy quê nhà?
Tàu man cậy thế xua quân tới
Dân Việt can trường đuổi chúng ra      
Rợ Hán Bắc Kinh đều quyét sạch
Anh hùng Nam quốc thảy xông pha            
Hậu phương cảnh giác săn lùng địch
Tóm được tên nào giết chẳng tha.
                            TÚ RÁCH



Họa 8:

DIỆT GIẶC
Giặc Tàu xâm lấn nước Nam ta
Tụ họp về đây cứu nước nhà
Xứ ngoài bạc tiền gom góp lại
Quê hương súng đạn dạt dào ra
Miễn cho tuổi hạc, còn hơi thở
Chẵng tiếc thân mình, chút máu pha
Đánh bọn bạn bè mà phản phúc
Diệt mầm cướp cạn quyết không tha
                 Người nay( Văn Thanh )

 
Họa CHIẾM BIỂN TA của Hoàng Từ
CƯỜNG BẠO TẶC
Ý đồ lấn chiếm núi sông ta
Kể cả biên cương hải đảo nhà
Truyền thống Hán gian  nay rõ lộ
Mưu mô Bình tặc hiện bày ra
Bán trao vật dụng tuồng hư hỏng  
Tải chuyển thức ăn  chớm độc pha
Toàn nước toàn dân luôn cảnh giác
Bọn Tàu nhan hiểm lũ diều tha
Nha Trang.01.06.2014
Võ Sĩ Quý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét