Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

XƯỚNG HỌA MƠ TRĂNG CỦA NANH




XƯỚNG HỌA MƠ TRĂNG CỦA NANH
Xướng

MƠ TRĂNG
Chùm mây mờ tỏ ánh trăng tròn
Lấp lánh màn sương đọt chuối non
Tiếng nhạn lạc bầy kêu cuối bãi
Lời quyên lẽ bạn gọi đầu thôn
Năm canh mộng điệp còn mơ xác
Sáu khắc bình tâm lại hoảng hồn
Những tưởng du xuân nơi nguyệt điện
Ngờ đâu hoang tưởng lúc hoàng hôn./.
                      Ngọc Ẩn Nhi Huyền


Họa
MƠ TRĂNG

Cảnh vật mơ màng bóng nguyệt tròn
Thiên nhiên cây cối trỗi chồi non
Chim cu gù bạn trên đầu xóm
Con cuốc gọi đàn dưới cuối thôn
Sáu khắc năm canh lòng tưởng nhớ
Bốn mùa mưa nắng dạ ru hồn
Hỡi ai có thấu tình xa cách
Non nước quê nhà mộng nụ hôn./.

VĐC

Họa: Vịnh Nàng Trăng
(Đảo Vận)
Sao gọi “trăng già, bảo “núi non”?
Kìa xem gót nguyệt dạo làng thôn!
Vườn đêm chất ngất thơm hài mộng
Chốt  hạnh đê mê  mở cánh hồn    
Lý Bạch vì ai  ôm bóng nước
Minh Hoàng hà cớ lộng trầm hôn ?
Đã từng  có kẻ đem rao bán
Mà mãnh trăng xưa ấy vẫn tròn.
Mai Quang.


NHÌN TRĂNG

Đứng giữa đêm rằm ngắm nguyệt tròn
Sương rơi lấp lánh lá cành non
Bà ru cháu ngủ  nơi đầu xóm
Mẹ hát con chơi ở cuối thôn
Nhịp điệu khoan thai sâu tấc dạ
Âm vang thánh thót tận tâm hồn
Nhìn trăng tưởng  đến người tình cũ
Thổn thức không nguôi nhớ nụ hôn
                   Hoàng Từ

Họa:   Mờ Trăng
                        (Đảo vận)
Tận mé  trời xa mảnh nguyệt non,
Lắt leo mờ dọi xuống cô thôn
Dòng Ngân chảy suốt, đêm không cạn
Cung Quế buồn hiu, mộng chẳng tròn
Cuốc1 động sao khuya sầu bạn lứa
Người ôm bóng lẽ chạnh thần hôn2
 Chợt nghe  rõ lắm ngoài  hiên cúc
 Tiếng giọt sương rơi lạnh điếng hồn.
 Ca Dao
1. Chim Quốc quốc
2.Thần hôn: Sớm, tối (chỉ cha, mẹ)

Bài họa :
              NGUYỆT LÃM

Vũ trụ vần xoay nguyệt khuyết tròn
Sáng ngày lơ lửng tối đầu non
Nhà cao che khuất - buồn dân phố
Mái lá tỏa đều - khoái trẻ thôn
Hóng gió hạ về nghe mát dạ
Chờ trăng thu đến ngắm mê hồn
Ở quê mới thấy đêm huyền diệu
Vằng vặc ánh ngà lúc xế hôn .
                               Võ Làng Trâm


Y ĐỀ
Đáy nước sông soi bóng Nguyệt tròn
Vườn khuya óng ánh hạt sương non
Lả lơi cành liễu mơ Cung Quảng
Vằng vặc tơ trời trải thảm thôn
Gã Cuội nhớ nhà buồn số phận
Hằng Nga thương cảnh rối tâm hồn
Say sưa lũ trẻ đang ngon giấc
Gió mát thừa cơ xớt nụ hôn
                     Tâm Thành



́VẪN NỢ NHAU

Mềm mại làm sao những hạt tròn
Mưa xuân tưới mát nụ chồi non
Em về, guốc nhẹ khua đầu ngõ
Nắng đến, hoa vàng nở cuối thôn
Tay lạnh rộn ràng nâng lại phím
Tình xưa xao xuyến dậy trong hồn
Bao năm cách biệt chưa quên được
Vẫn nợ nhau hoài một chiếc hôn!
                          Thy Lệ Trang
                        Massachusets

               CHỢT NHỚ TRĂNG XƯA
      Y vận Mơ Trăng của Ngọc Ẩn Nhi
                                                  Huyền

Trăng khuyết ngày nao lại sẽ tròn
Nghiêng treo đỉnh núi, sáng đầu non
Gót sen thoăn thoắt trên bờ lạch
Tà áo dịu dàng cuối nẻo thôn    
Hồi hộp giây lâu rồi chợt tỉnh
Sững sờ phút chốc mới hoàn hồn
Dáng ai như dáng người yêu dấu ?
Bỗng nhớ làm sao những nụ hôn !        
                               Thục Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét