Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

CHÙM BÀI XƯỚNG HOA THƠ NGẪU HỨNG TÁM MÀU CỦA NANH



  CHÙM BÀI XƯỚNG HOA THƠ NGẪU HỨNG TÁM MÀU CỦA NANH

(Mời họa:)
NGẪU HỨNG TÁM MÀU.
                             ***
"Mã Đáo" đào HỒNG gió cuốn theo
VÀNG mai Xuân đáo rực bên đèo
XANH cành trúc biếc trao môi thắm
ĐỎ phượng Hạ về gởi mắt nheo
Mây TÍM chiều Thu buồn gát lái
Trời NÂU sắc ráng nản tay chèo
 Đông về nước lũ trôi bèo BẠC
Tuyết TRẮNG tan rồi -nắng lại reo.
                      ---------
                       Ngọc Ẩn Nhi Huyền


THỞ THAN
BÀI HỌA CỦA THY LỆ TRANG  


Áo TÍM xa rồi, vẫn ngó theo
Mây XANH nhè nhẹ khuất sau đèo
Má HỒNG lệ đẫm, em vừa khóc
Hạ TRẮNG nắng tràn, mắt đã nheo
Phượng ĐỎ bên trường, ve gọi gió
Sương LAM cuối bãi, lái buông chèo    
Người đi bỏ lại vầng trăng XÁM
Suối BẠC không còn  cất tiếng reo III
                                 Thy Lệ Trang
                              Massachusets


CHIỀU

Ngày đi, mây trắng cũng trôi theo
Chiều tím mênh mang khắp núi đèo
Sương xám hoen màu  phai  tóc rối
Mắt huyền nhòa lệ đẫm mi nheo
Trăng vàng  lan tỏa trên hồ nước
Sóng bạc lăn tăn dưới mái chèo
Một cánh chim hồng bay khuất nẻo
Suối xanh uốn khúc, lạc loài reo...
                                   Sông Thu

CẢM HỨNG SẮC MAU
Ra về áo TÍM vẫn nhìn theo
Nhớ lúc chiều VÀNG đứng dưới đèo
Phượng ĐỎ quanh trường trông lóa mắt
Bàng XANH trước ngõ nhìn không nheo
Mây HỒNG trượt núi bền chân bám
Sóng BẠC xô thuyền vững tay chèo
TRẮNG bay về nơi trú ngụ
Đêm ĐEN vắng vẻ hết cười reo
            Hoàng Từ
TÀ ÁO TÍM
Say tà áo TÍM trộm nhìn theo
Lành lạnh sương LAM phủ đỉnh đèo
Nơ ĐỎ buộc cài thôi giận dỗi
Đóa HỒNG gởi tặng chớ mè nheo
Tim VÀNG nồng ấm cùng bươn chải
Tóc BẠC sắt son vẫn chống chèo
Trên bãi cỏ XANH ngồi kể chuyện  
Ngắm vầng mây TRẮNG với thông reo. 
Như Thu


          CẢNH SẮC MÂY TRỜI 
Bóng HỒNG tha thướt mãi nhìn theo
Áo TÍM phất phơ khuất dưới đèo
ĐỎ thắm sân trường hè đã đến
TRẮNG nhòa nắng hạ mắt nên nheo
Đêm về sóng BẠC ôm tay lái
Chiều xuống thuyền NÂU vững mái chèo
VÀNG vọc mây trời hiu gió thoảng
Suối XANH róc rách tiếng ca reo./.
                                            6-3-2014
                                          Võ đình Cử     
GIẤC MƠ NGÀY MÙA
       Y vận Ngẩu Hứng Tám Màu của
                          Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Mạ dẫu XANH rồi, vẫn dõi theo
Mong VÀNG lúa chín ngập quanh đèo
Xua tan mây XÁM, đời thêm thắm
Xoá bớt đêm ĐEN, mắt đở nheo
Ráng ĐỎ hừng lên, bừng sức sống
Nắng HỒNG tràn ngập, vững tay chèo
Số phần BẠC bẽo không còn nữa
Để gạo TRẮNG nồi trổi nhạc reo
                              Thục Nguyên

NỖI NIỀM

Sân trường  ĐỎ phượng nặng tình theo
Áo TRẮNG vương tơ nợ sớm đèo
Má thắm môi HỒNG luôn hé nở
Tóc HUYỀN mắt ngọc chẳng hề nheo
Bến đò chiều TÍM năm ba khách
Xuồng lá dòng XANH một mái chèo
Nghĩa nặng tình sâu đừng bội BẠC
Đường đời nắng ấm nhạc VÀNG reo
                     Tâm Thành
Họa Sắc Màu của NẨNH và HT


QUANG PHỔ ĐỜI

Trong
trắng nhìn đời lửng đửng theo

Đỏ đen tương phản rủi may đèo
Cam go vượt thoát thời hồng

Vàng vọt tù đày thuở ám nheo
Hòe lụcxanh rừng tán chống

Lâm lam mộng thắm suối  sông chèo
Tay chàm lỡ nhúng mong chùi rửa
Tím ruột héo gan vẫn cố reo
Nha Trang,08.03.2014
Võ Sĩ Quý






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét