Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

CHÙM BÀI XƯỚNG HỌA HOA HỒNG CÓ GAI THƠ VŨ ĐÌNH CỬ



CHÙM BÀI XƯỚNG HỌA HOA HỒNG CÓ GAI THƠ VŨ ĐÌNH CỬ

HOA HỒNG CÓ GAI
                                   Kính mời họa.                  
                  
           (Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3 HV xin góp bài:)

          Ai đó dung nhan sắc mượt mà
          Bóng hình tha thướt phấn hương hoa
          Đường cong thần tượng xinh trời phú
          Nhan sắc tuyệt vời đẹp nhạn sa
          Tính nết dịu dàng duyên kín đáo
          Tâm tình ủy mỵ dáng kiêu xa
          Hoa hồng gai nhọn trời sinh thế
          Bao đấng mày râu phải lụy qua./.
                               2-3-2014
                              Võ đình Cử        


Những bài họa

Họa 1:

ĐẸP TỰA HỌA

Nhìn em xinh xắn khó quên mà
Những nét duyên thầm đẹp tựa hoa
Áo trắng tinh khôi trông hấp dẫn
Quần hồng óng mượt thấy kiêu sa
Nhu mì đối đáp mong bên cạnh
Dịu ngọt lời trao chẳng muốn xa
Phụ nữ Hoàng Gia tài giỏi lắm
Giao hòa xướng họa lắm người qua
                     Hoàng Từ
Họa 2:

TUỔI THANH XUÂN
Đời người con gái thế thôi mà
Sớm nở tối tàn bởi cũng Hoa
Say đắm bao người khi nụ hé
Vui buồn mấy bận lúc chiều sa
Gai châm vẫn cứ nhào lăn xả
Lá cứa mà sao chẳng lánh xa
Quà quý trời cho cần giữ kỹ
Chớ nên để mất tuổi xuân qua

   TVX




THAY LỜI HỒNG
Y vận Hoa hồng có gai

Hồng được sinh ra thế đấy mà
Đính nhiều "vũ khĩ" bảo toàn hoa
Tránh không cho kẻ si tình hái
Ngăn chẳng để người háo sắc sa
Nếu dẫm lên gai giương nhọn hoắt
Phải đành thục mạng chạy cho xa
Còn ai sớ rớ hay ngoan cố
Khổ nạn suốt đời khó vượt qua
                             Thục nguyên
  
 
BÀI HỌA CỦA THY LỆ TRANG

̀N HOA XƯA...

Đã hết - còn đâu thuở mặn mà!
Buông rèm, khép kín một đời hoa
Chơ vơ phím lạnh, hồn xuân tủi
Vò võ cung sầu, mắt lệ sa
Quạt ấm... ân cần...hương lửa ấm
Tình xa ...hờ hững... ái ân xa...
Thềm hoang chờ đợi Quân Vương đến
Chỉ thấy âm thầm tiếng gió qua!
                               Thy Lệ Trang
                            Massachusets 
Phương Hà xin góp bài họa với anh Võ đình Cử:

Bài họa

BÔNG SÚNG 

Vẻ đẹp mong manh, chỉ vậy mà
Yêu kiều hơn cả mọi loài hoa
Dịu dàng sắc nắng,  môi hồng hé
Phơn phớt  màu trăng, mây trắng sa
Lóng lánh  sương rơi  trên cánh mỏng
Dập dìu bướm lượn giữa hồ xa
Đơn sơ bông súng, hồn dân tộc
Lưu luyến lòng ai mỗi bước qua.

                        Phương Hà


Họa NHAN SẮC PHẨM HẠNH

Sắc hương tuyệt đỉnh thế nhưng mà

Nhân phẩm kèm theo nết hạnh hoa

Đẹp mãi đất trời kỷ lễ đến

Vui hoài non nước niệm kỳ qua

Tơ duyên  rung động bao ong lượn

Tình nghĩa động xao bấy nhạn sa

Nữ  kiệt  oanh nhu khơi cảm xúc
Rộn ràng nhân thế khắp gần xa
08.03.2014

Võ Sĩ Quý


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét