Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

XƯỚNG HỌA THƠ VỀ TRUNG THU CỦA VÕ LÀNG TRÂM

XƯỚNG HỌA THƠ VỀ TRUNG THU CỦA VÕ LÀNG TRÂM

     TRUNG THU BUỒN

Lụt bão tuôn về chán lắm ơi !
Trần gian vắng bóng chị Hằng rồi
Hải Dương sóng biển lo bờ lở
A Lưới mưa nguồn sợ đá rơi **
Thưởng Nguyệt còn đâu mà nói thú
Rước đèn chẳng có biết gì vui
Trung thu u ám thương đàn trẻ
Phá cỗ không trăng dở khóc cười . . .
                            Võ Làng Trâm
* Tại Thừa Thiên dân xã Hải Dương khiêng đá chắn sóng đánh vào bờ
** Đường lên huyện A lưới bị đất đá tràn xuống ngăn mất lối

Các bài họa
(Bài họa 1 )
TRUNG THU TRONG NHÀ
Trung thu buồn quá bạn bè ơi,
Bánh đã ăn xong trước cả rồi
Đèn xếp, đèn lồng - mưa cất xó
Trăng tròn, sao sáng - gió xô rơi
Cây đa, Thỏ Ngọc rời Cung Quảng
Chú Cuội, Hằng Nga bỏ cuộc vui
Đám trẻ say sưa xem đánh đấm
Màn hình rung chuyển khóc, la, cười.
                              Sông Thu

TRUNG THU BUỒN
(Bài họa 2)
Trung thu thơ xướng điệu buồn ơi!
Tai họa đâu đây lại nữa rồi
Trăng đến âm u chen bão tố
Đêm về mù mịt lút mưa rơi
Nguyệt Nga ra ghế nằm ngao ngán
Chú Cuội vào phòng đứng chẳng vui
Cung quảng ầm ầm giăng sấm chớp
Miền trung khiếp vía hết vui cười!
                      Trương Văn Lũy

HẾT VUI CƯỜI
( Bài họa 3)
Trung thu lụt bão(1) thật buồn ơi!
Các cháu miền Trung ngủ sớm rồi
Phố Huế mưa to tôn sập xuống
Quảng Nam gió lớn gạch tuôn rơi
Hằng Nga  rũ rượi trông thương cảm
Chú cuội u sầu thấy mất vui
Lũ trẻ rằm này đèn chẳng thắp(2)
Sân chơi ngập nước hết reo cười
                            Hoàng Từ
 1.Cơn bão số 8 năm nay đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung trong dịp Trung thu ,gây lũ lụt, nhà cửa đổ nát, đê điều sạt lở… Vì vậy, các cháu không được hưởng một  tết Trung thu trọn vẹn như  các năm trước.
2. Vì mưa gió nên đèn Trung thu không thắp được, gió thôi rách đèn và tắt ngọn đèn

CÒN ĐÂU ĐÊM RẰM
(Bài họa 4)
Ngước mặt gọi nàng: ới Nguyệt ơi
Cỗ mâm hoa quả sẵn sàng rồi
Bên này lân trống luôn tay múa
Phía nọ đèn cầy nhẹ sáp rơi
Cá chép, ông sao, thong thả lượn
Rượu trà, thi phú, thảnh thơi vui
Chợt trời nặng hạt mưa ngang lối
Ngơ ngẩn nhìn nhau tắt nụ cười
                     Ca Dao
TRUNG THU HẢI NGOẠI*
( Bài họa 5)
Trung thu hải ngoại quá buồn ơi !
Nhiều mạnh thường quân chuẩn bị rồi
Bầy trẻ quây quần lòng thắc mắc ?
Phụ huynh gặp gỡ lệ tuôn rơi
Hằng Nga trông ngóng, gương không sáng
Chú Cuội ngẩn ngơ, mặt kém vui
Tháng tám năm nay càng lặng lẽ
Mặc người tổ chức cố gây cười.
                      Như Thu

 * Hàng năm, San Jose đều tổ chức tết Trung thu cho trẻ em, vì sinh trưởng ở hải ngoại nên đa số trẻ không hiểu ý nghĩa ngày tết này, chỉ có bậc cha mẹ muốn tạo không khí tết cho trẻ vui chơi nên đưa các cháu đến với nhau. 
Nhân dịp này, các phụ huynh có dịp hàn huyên & họ rất xúc động khi ngồi chung ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu đi rước đèn, thưởng thức bánh trung thu.  Tóm lại tết Trung thu hải ngoại là tết của người lớn chứ không phải của trẻ con.


    Bài họa 6-   TRUNG THU
Trung Thu phong tục bà con ơi
Có dịp  đèn hoa bánh tiệc rồi
Lớp trẻ vô tư chờ Cuội xuống
Đời thơ chẳng hiểu đợi Tài rơi
Thùng thình mặt góc buồn lân mếu
Toe toét khuôn tròn tếu địa vui
Cứ vậy  hằng năm Rằm Tháng Tám
Giàu nghèo Âu  Á ngẫm buồn cười
             Nha Trang,19.09.2013
                    Võ Sĩ Quý

     7-  TRUNG-THU XỨ NGƯỜI
Nơi đây buồn lắm hỡi ai ơi
Chú Cuội Hằng Nga vắng mất rồi
Rầu rĩ xứ người tim quặn thắt
Nhớ thương quê mẹ lệ trào rơi
Bông đùa con cháu gây thêm tếu
Lếu láo bạn bè cốt tạo vui
Một kiếp tha phương vì chúng trẻ
Trung thu môi héo chẳng buồn cười . . .   
                                 Mạnh-Trương                                             
                             Washington DC/USA
   8-  TRUNG THU
Trung thu thưởng nguyệt, hỡi ai ơi
Lão hạc , Hằng Nga xa lánh rồi
Khi trẻ ham mê quà bánh tặng
Lúc già say đắm ánh trăng rơi
Xứ người lưu lạc thêm buồn khổ
Quê  mẹ tìm về lắm thú vui
Bạn hữu đợi chờ nơi cố quận
Nâng ly cụng chén rộn vui cười
                   Người Nay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét