Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA NỘI BỘ HOÀNG GIA HỎI THĂM LỄ QK 2-9


CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA NỘI BỘ HOÀNG GIA HỎI THĂM LỄ QK 2-9
  
     HỎI THĂM

Quốc Khánh năm nay bác ở đâu ,
Giao du bốn biển hay thư lầu ?

Sài Gòn khói bụi vơi nguồn cảm ,

Đà Lạt thông xanh giải nỗi sầu .

Tức cảnh thả hồn buông mấy điệu ,

Sinh tình gợi tứ họa đôi câu .

Bạn bè hội tụ vui thanh thản ,

Nghĩ dưỡng rong chơi được xếp đầu .
                     Võ Làng Trâm
.

Bài họa 1

   MƠ ƯỚC

Người đi cùng khắp tận nơi đâu
Ta chỉ chôn chân ở góc lầu
Ví phỏng gối mòn đành bám chỗ
Mà nay bước khỏe chịu ngồi sầu
Mơ trời Đà Lạt , ngâm vài khúc...
Nhớ cảnh Nha Trang, vịnh mấy câu
Trong các niềm vui  ngày xế bóng
Rong chơi ắt hẳn xếp hàng đầu .
                      Sông Thu
Bài họa 2
BÌNH THƯỜNG

Cũng là ngày lễ bận gì  đâu
Chỉ có loanh quanh bốn góc lầu
Tiền ít chẳng cần lo sướng khổ
Bỗng nhiều lại sợ vướng âu sầu
Không đi không phải dân mù chữ
Chưa đến chưa hay cá cắn câu
Du lịch trăm năm trần thế đợi
Tìm nhau cho ý hợp tâm đầu
           Nha Trang,31.08.2013
                 Võ Sĩ Quý
Bài họa 3
BA ĐÌNH VANG TIẾNG BÁC
 
Ngày hai tháng chín -chẳng đi đâu
Khách sạn không ưa, ghét tửu lầu
Xướng họa gìn lời, tuy ngẫu hứng
Giao lưu giữ ý , cớ chi sầu ?.!!!!
Mừng vui "Quốc khánh" ngâm năm vận
Phấn khởi "Tuyên Ngôn" vịnh mấy câu
Lời Bác "Ba Đình" vang vọng mãi
Tự do Độc lập -đứng trang đầù .
                             31-8-201
                     Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Bài họa:4

TRẢ LỜI

Ngoài đường lạng lách, ngán đi đâu!
Kiếm bạn lai rai mấy quán lầu
Trên ấy trời cao tìm chẳng thấy
Dưới nầy chợ rộng biết chi sầu
Anh em trà tửu nâng vài chén
Bè bạn thi văn thả tám câu
Tri kỷ, tri âm- năm bảy hiệp
Gió trăng loạn xạ- mặc đuôi đầu!
                   Trương Văn Lũy
Bài họa 5
NGÀY HỌP MẶT
(Thân tặng Thi trưởng)
 
Giờ giấc hẹn rồi chẳng trễ đâu
Hoàng Gia tề tựu ở trên lầu
Hân hoan trò chuyện quên phiền não
Thích thú sẻ chia xóa khổ sầu
Gợi ý đổi trao khi lạc vận
Nhận lời chia sẻ nếu trùng câu
Thâm tình bằng hữu luôn trân quí
Thi trưởng nâng ly… tiệc bắt đầu.
                   Như Thu
Bài họa 6
  BI QUAN

 Nhà ta lễ lớn chẳng chơi đâu
 Cảnh khổ làm chi có được lầu
 Nhớ thuở con thơ và vợ trẻ
 Buồn xưa núi thẳm với thân sầu
 Một thời gian khổ đàn sai điệu
 Năm tháng đau lòng nhạc bỏ câu
 Nay đã già nua thanh chẳng thản
  Ngồi nơi xó bếp ngẩn chi đầu ./.
                               Châu Thạch
Bài họa 7     
HẠNH PHÚC
Tuổi già chẳng biết dạo chơi đâu
Dắt mụ đi lên đến thượng lầu
Hóng gió nhìn mây vơi nỗi nhớ
Trông sao ngắm nguyệt cạn niềm sầu
Hòa hồn đàn sáo buông vài điệu
Chung bóng thơ ca thả mấy câu
Trọn kiếp bên nhau vui tuổi hạc
Ái tình vĩnh kết -  đứng hàng đầu
                 ĐỘC HÀNH
Bài họa 8
LẤY LÀM ĐẦU
 
Ngày vui Quốc Khánh dạo về đâu
Xuống phố rong chơi bỏ trống
l ầu
Dân thợ phân nhà vui biết mấy
Nhà nông có ruộng hết  buồn sầu
Anh em mến nhạc ca vài khúc
Bạn hữu yêu thơ xướng mấy câu
Hạnh phúc nào bằng khi độc lập
Ngàn năm giữ nước lấy làm đầu
           Hoàng Từ
bài họa 9

CẮC CỚ

Lễ lược vốn nhiều cắc cớ đâu
Tìm chi hạn hẹp bốn khu lầu
Tâm hồn nhàn tản là vô úy
Thân thể bình an ấy vị sầu
Tự tại hỷ hoan ca chuyển khúc
Lãng du an lạc tác thành câu
Thôi thôi chớ trách điều phù phiếm
Thiện ác nhiều khi lại đáo đầu
              Nha Trang,31.08.2013
                      Võ Sĩ Quý
Bài họa 10
TỰ NHIÊN MÀ SỐNG
Mơ ước dễ gì đạt được đâu
Cho dù xóm núi hoặc cao lầu
Mở lòng giao tiếp thường khơi hứng
Đóng cửa suy tư dễ chuốc sầu
Chưa hẳn nhiều tiền sinh lắm ý
Đâu vì ít chữ nói không câu
Sự đời tranh sống gây phiền não
Tự tại vô ưu chẳng bận đầu . . .
                             VLT
Bài họa 11

NGÀY LỄ LAO ĐỘNG*
Lu bu gần chết ,khỏe gì đâu
Ở Mỹ bao năm chán cảnh lầu
Kiếm một nhà ngang, xong dưỡng sức
Có năm phòng nhỏ, hết ưu sầu
Loay hoay, bà vợ quên trò chát
Bận rộn, ông chồng bỏ thú câu
Thiên hạ tưng bừng mừng lễ lớn
Còn ta- sơn phết - việc lo đầu
*Ngày 2-september : ở Mỹ là ngày Labor day
         THY LỆ TRANG
           MASSACHUSETS

Bài họa 12

      
NGÀY 2/9
                  
Cảnh đời đêm tối đã về đâu
Nắng mới giờ đây rọi mái lầu           
Thanh thản tự-do vui dân nước
Hân hoan độc-lập có chi sầu
Tuổi trẻ lạc quan mừng ca hát
Thân già hoan hỉ viết dăm câu
Ngày hai tháng chín,nào quên được
Trang sử vinh-quang đã mở đầu
                         Mạnh-Trương
                           Washington DC/USA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét