Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

XƯỚNG HỌA CHỐN TỊNH YÊN THƠ CA DAO

XƯỚNG HỌA  CHỐN TỊNH YÊN THƠ CA DAO
Bài xướng
           CHỐN TỊNH YÊN
 
Thiên Tứ chuông ngân ấm cõi lòng
Vô thường nở đóa trắng như  bông
Câu kinh níu gót người phiêu bạt
Bài kệ bình tâm khách má hồng
An lạc vĩnh hằng hòa sóng nước
Khổ phiền tục lụy gửi dòng sông
Cuộc đời như hạt sương vô ngã
Quẳng gánh ưu tư ngọt giấc nồng
                               Ca Dao
 Bài họa 1
 
            BUÔNG XẢ
 
Thất tình đừng chứa ở trong lòng (*)
Cõi thế trôi vèo nhẹ tựa bông
Xuân đến xôn xao đào hé nụ
Hè sang hừng hực phượng tô hồng
Mới vừa hội ngộ đầu con dốc
Thì đã chia lìa cuối bến sông
Thôi hãy xả buông cho nhẹ nhõm
Cuộc đời nào khác giấc mơ nồng.
                       Sông Thu
 (*) Thất tình: hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục
 
Bài họa 2

        NẺO CHÂN TU

Hằng mong cứu độ nguyện tâm lòng
Tối niệm Di Đà . . . sáng ngắm bông
Giảng đạo tín đồ khai nẻo sáng
Cầu kinh Phật Tổ sống tươi hồng
Trần gian thoát cảnh thân trâu ngựa
Địa ngục xa rời đọa ném sông
Nhục dục ,sân si không vọng tưởng
Lụy phiền xóa bỏ, khép tình nồng .

                         Võ Làng Trâm
 
Bài họa 3
 
TÂM TC PHT
 
Câu kinh Pht pháp gi bên lòng
Thanh khiết "Sen Hng" rc sc bông
Tiếng mõ cu an v nước nhược
Hi chuông dn đ đến non bng
Ân cha nghĩa m dường tri bin
Công đc Thin Sư ta núi sông
Hnh nguyn ti gia "Tâm Tc Pht"
T bi h xã -m tình nng.
                         -------
                           Ng
c n Nhi Huyn
 
Bài họa 4
 
LÊN CHÙA
 
Tiếng mõ ru êm , rũ sạch lòng
Hồ sen tháng hạ trổ đầy bông
Xinh tươi , cảnh sắc phô màu ngọc
Thanh thản, lòng em tỏa ánh hồng
Cảnh khổ trần gian chìm đáy biển
Niềm đau nhân loại đổ ngoài sông
Vô thường một cõi mênh mông qúa
Cạnh gốc vô ưu, giấc ngủ nồng
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
 
Bài họa 5:
 
ĐÓN TÌNH NỒNG
 
Buồn phiền niệm Phật bớt đau lòng
Thế sự nhiêu khê rối tựa bông
Chúc phúc con chiên đời đẹp đạo
Cầu mong Phật tử sống tươi hồng
Trăm khe hội tụ lao qua thác
Ngàn suối dồn về chảy xuống sông
Quy luật sinh tồn bao khổ ải
Quên đi cực nhục đón tình nồng
Hoàng Từ
 
Bài họa 6:
 
VÔ TƯ THOẢI MÁI
 
Vô tư thoải mái thật an lòng!
Ai hỏi.? chỉ trời khói trắng bông!
Đông Hải dễ gì ngăn sóng gió
Trường Sơn không thể níu mây hồng
Công danh chạy vạy tuôn ra biển
Quyền lợi ganh đua đổ xuống sông
Tuổi trẻ êm đềm buông tiếng sáo
Lão già thong thả rót men nồng!
                    Trương Văn Lũy
Bài họa 7:
 
NƯƠNG THIỀN

Thiền môn nương nhẹ bớt xao lòng
Êm dạ nghe chuông vọng bổng bông
Cũng muốn xóa đi bao dáng ngọc
Những mong tiệt hẳn cả vườn hồng
Đam mê còn nặng tình đầu bến
Say đắm vẫn hoài  nghĩa cuối sông
Quanh quẩn chùa chiềng kinh kệ gọi
Muốn tu giải thoát ái đương nồng
                   Nha Trang,15.09.2013
                                Võ Sĩ Quý
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét