Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

XƯỚNG HỌA SANG HẠ THƠ NGỌC ẨN NHI HUYỀN CỦA THI HỮU HOÀNG GIA

Bài Xướng
        SANG HẠ
             (Mời Họa:)
Xuân đi, Hạ lại,  đến nơi rồi
Chầm chậm “Thu vàng” ngại lá rơi
Mạch bút còn vương, hình Nguyệt rạng
Lời thơ vẫn đọng, ánh Dương ngời
Kỳ hoa dị thảo,  còn nhìn ngắm
Thắng cảnh viễn du, ít dạo chơi
”Ba vạn sáu ngàn ngày”được mấy ?
Nhịp tim còn đập -vẫn yêu đời.
                             Mạnh Hạ (2013)
                          Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                               (Nha Trang)
      Bài họa 1
      Lẽ Đời
Hạ đến xuân đi ấy đã rồi
Thăng trầm thế sự nắng mưa rơi
Đất trời nực nóng hơi ùn ngạt
Người vật  nồng oi nhiệt bốc ngời
Tiếc cái xuân xanh không ở nán
Nuối thời trai trẻ chẳng tìm chơi
Thì thôi chịu hạn rồi qua mát
Ấm lạnh cũng trôi một kiếp đời
                  Nha Trang,06.05.2013
                              Võ Sĩ Quý
    Bài họa 2
HẠ ĐẾN XUÂN QUA
Hạ đến xuân qua luật thế rồi
Mưa rào xuất hiện nước tuôn rơi
Vần thơ ý đẹp khi trời rạng
Cốt truyện lời hay lúc ánh ngời
Xướng họa câu từ niềm đắm đuối
Giao lưu ngữ nghĩa thú vui chơi
Hòa mình với biển lòng thênh thản
Nóng nực ra bơi  thấy sướng  đời
                                    Hoàng Từ
Bài Họa 3
 FESTIVAL SẮP ĐẾN
 Ngày hội Festi  sắp đến rồi !
Bao nhiêu áp phích với tờ rơi
Đường hoa cây xén - cắt xinh xắn
Phố chợ hàng trưng - dựng sáng ngời
Sẵn dịp khách du mặc sức ngắm
Thừa cơ dân bản thỏa lòng chơi
Bạn thơ Hoàng Hội nên tranh thủ
Ghé lại Nha Trang hưởng thú đời. . .
                         Võ Làng Trâm
Bài họa 4:
TẬN HƯỞNG NGÀY HÈ
Phượng thắm trên cây : hạ đến rồi !
Mai vàng hết nở, lá chưa rơi
Trời xanh cao vút, trong văn vắt
Nắng chiếu lung linh, sáng rạng ngời
Người đến biển sông  vùng vẫy lội
Kẻ ra đồng ruộng mặc tình chơi
Thả diều, câu cá, bơi thuyền dạo...
Tận hưởng niềm vui sống ở đời.
                                    Sông Thu
Bài họa 5:
HẠ NGÔNG        
Mộng cũ theo năm tháng mất rồi
Còn đây lặng lẽ bóng chiều rơi
Mây gom nỗi nhớ, mây vàng úa
Hạ góp vần thơ, hạ trắng ngời
Nguyệt lão se duyên- duyên lạc lối
Tơ hồng trói kiếp- kiếp rong chơi
Mênh mang một cõi sầu xa xứ
Lệ cắn chưa tan, mãi tiếc đời...
                        THY LỆ TRANG
                      MASSACHUSETS
Bài họa 6
MỘT MẢNH ĐỜI
(cảm bài HẠ NGÔNG cùa Thy Lệ Trang)
Người đã sang ngang...xa vắng rồi
Lối xưa hoang phế...giọt mưa rơi
Nắng chiều ngoài cửa đã mờ nhạt
Hình bóng trong tim mãi sáng ngời
Oanh yến ngày Xuân ngừng cất tiếng
Bướm hoa tháng Hạ cũng ngưng chơi
Buồn vương ray rức tình vời vợi
Xé nát tâm can...một mảnh đời !.
                                      May. 6th. 2013
                                           motthoi
Bài họa 7              
HẠ NHỚ
Bằng lăng nở rộ rét qua rồi
Ve giục sân trường xác phượng rơi
Nắng sớm long lanh làn ngọc rạng
Trời khuya vời vợi ánh sao ngời
Tao nhân khua bút theo nguồn cảm
Mặc khách ru hồn với mạch chơi
Tháng hạ vấn vương bao luyến nhớ
Vẫn còn mực tím dấu trang đời.
                            Trần văn Hạng
Bài họa 8  
   HẠ NHỚ  (Nương vận)
Hạ đến tiếng ve báo hiệu rồi,
Vài ba cánh phượng gió lay rơi.
Hồn nhiên áo trắng màu trong sáng,
Nhí nhảnh tuổi thơ nét rạng ngời,
Thầm nhớ quắt quay từng tiết học,
Rộn thương thấm thía những trò chơi.
Qua rồi năm tháng vô tư ấy,
Kỷ niệm vàng son mãi để đời.
                              Hoàng Kim Liên
                                        BRVT
Bài họa 9
BÓNG THỜI GIAN
Thất thập cổ lai...cũng đến rồi !
Bao mùa thu lại lá vàng rơi
Thời gian-căn gát tuy tàn tạ
Năm tháng- đèn đêm mãi sáng ngời
Hoa ngắm vườn nhà riêng thụ hưởng
Thơ đề bạn hữu cùng vui chơi
Ngoài  hiên chiếc bóng dù phai nhạt
Ta vẫn ung dung nhắp rượu đời .
                          Apr. 6th. 2013
                              motthoi
Bài họa 10
AN NHIÊN
Đã biết trần gian chốn tạm rồi
Thì xem được- mất tựa sương rơi
Đối nhân từ ái - Tâm liêm khiết
Xử thế khoan dung  Dạ sáng ngời
Hãy nhớ quay về khi lạc lối
Đừng quên dừng lại lúc mê chơi            
Yêu thương lan tỏa muôn ngàn hướng
Cứ sống vô tư giữa cõi đời  
              Lê Liên
            ĐàLạt 07/05/2013
Bài họa 11          
CÒN CHI NỮA?
Thị thính lão đây – hỏng  cả rồi
Chẳng nghe sét đánh – với mưa rơi
Thời xuân ruồi đậu tai nghe rỏ
Thuở nhỏ ho bay mắt thấy ngời
Vượt biển ra khơi xem sóng giỡn
Trèo non tận đỉnh ngắm mây chơi
Giờ đây khướu, vị – hai như một
Tóc bạc răng long – đợi cuối đời.
                                     ĐỘC HÀNH   
Bài họa 12.
HẠ SƯỚNG !                        
Nóng bức trời mây, hạ đến rồi
Chiều nay trông ngóng chút mưa rơi
Gió còn im lặng không xao xuyến
Nắng vẫn chói chang rọi sáng ngời
Phòng lạnh mát xa, già thỏa mái
Công viên bóng mát, trẻ vui chơi
Vợ chồng son trẻ thời đâu ngán !
Nực nội đêm khuya, sướng đã đời !
                                Thanh Trương



THANH THẢN
 Mấy chục năm qua quá nhọc rồi
Ưu tư, phiền não đã buông rơi
Tham quan biển rộng, tâm phơi phới
Du lịch non cao, trí rạng ngời
Điện báo tuần này, mong bước dạo
Thư mời tháng tới, muốn đi chơi
Tuổi già được thế trông gì nữa?
Thanh thản an vui quý nhất đời.
Như Thu
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét