Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

THƠ XƯỚNG HỌA "BIỂN HEN " CỦA NĂM ANH EM PHỐ BIỂN ( CÓ HÌNH ẢNH ĐẸP)

Chủ nhật, ngày 21 tháng tư năm 2013


THƠ BIỂN HẸN


     


NHIỀU TÁC GIẢ

BIỂN  HẸN
Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ : 30-4 & 1-5
LƯU HÀNH NỘI BỘ
Về hưu thoả sức nghỉ ngơi
 Văn thơ xướng họa cho đời thêm tươi
Dở hay vẫn nở nụ cười
Mong ai đọc được những lời sau đây . . .
                    Nhóm  thực hiện :
                                    Ca Dao
                                    Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                                    Võ Sĩ Quý
                                    Võ Làng Trâm
                                    Hoàng Từ

1- TRANG THƠ VÕ LÀNG TRÂM

 Bài xướng 1

        GỬI BẠN HOÀNG GIA*
Lao động lễ nay thỏa mộng chờ
Mừng ngày họp mặt nhóm Đường thơ
Hai huynh Từ , Ẩn trông còn trẻ
Nhị đệ Quý ,Trâm ngắm vẫn tơ
Cô Út Ca Dao tròn lời ước
Năm người Phố Biển toại niềm mơ
Quay phim , diễn đọc ,vui thi hữu
Các bạn GIA HOÀNG chắc ngẩn ngơ !
                                   Võ Làng Trâm

 Bài họa 1

 ( Hoán vận )
THI HỮU THÀNH NHA
Thời gian trôi mãi có đâu chờ
Biển sóng cát vàng trọn mộng mơ
Chén rượu tương phùng luôn nhấp cạn 
Cốc trà hội ngộ chẳng làm ngơ
Vui đùa nhất muội gieo vài ý
Thoái mái tứ huynh họa  trọn  thơ
Đối ngẫu chan hòa ngày nắng ấm
Nhịp đàn phố hội dệt cung tơ
                           Ca Dao

Bài họa 2

Bài họa 4
             NĂM NGƯỜI HỘI TỤ

Bao ngày thấp thỏm những mong chờ

Gặp mặt anh em xướng họa thơ

Ngọc Ẩn- Hoàng Từ, râu đã bạc

Làng Trâm –Sỹ Quý, tóc còn tơ

Ca Dao xinh đẹp trông tình tứ

Cô giáo dịu hiền thấy mộng mơ

Phố biển năm người về hội tụ

Quay phim, chụp ảnh, ngó mà ngơ ( 1)

                            Hoàng Từ


1/ Phim hay , ảnh đẹp thấy ( ngó, trông ) mà ngẫn ngơ




Bài xướng 2

 LẦN VỀ SAU CUỘC CHIẾN*

Bao năm sơ tán mới quay về
Làng cũ một thời ở chốn quê

Lỗ chỗ hầm bom ven đại lộ
Lưa thưa ụ pháo dọc bờ đê
Ngày đi đạn đuổi bò thê thảm
Giờ lại chân lê bước não nề
Xơ xác nhà hoang vương gạch vỡ
Người còn kẻ mất dạ đau tê . . .
                                     Võ Làng Trâm

kỷ niệm ngày GP 30-4

Bài họa 1

( đảo vận )

         TRƯỜNG TƯƠNG TƯ

                        ( Thủ Nhất Thanh )

Nhớ góc quê hương đến dại tê
Nhớ đường cày mỏi nắng không nề

Nhớ hiu hắt  mận rơi đầu ngõ

Nhớ ngẩn ngơ tre lả cuối đê

Nhớ dáng cha hiền bên liếp cửa

Nhớ tay mẹ ấm giữa đêm quê

Nhớ ai hút bóng miền xưa ấy
Nhớ mãi âm ba gió vọng về

                         CADAO
 Bài họa 2
 SOI BÓNG
Bóng đổ thời gian cứ gọi về
Tự lòng thấy thẹn chút gì quê
Quẩn quanh  đụng chạm đời bần chật
Xúm xít vít va chuyện tiện đê
Nói mãi còn đây người cố chấp
Van hoài vẫn đó  kẻ u nề
Chán chường cuộc sống mơ thành vẹt

Tâng bốc nhau chi não liệt tê
 

                   Nha Trang,21.04.2013
                       
Võ Sĩ Qúy

Bài họa 3
THĂM LẠI QUÊ XƯA
                      
Giải phóng Miền Nam –vội trở về
Thăm vùng Gò Nổi cảnh vườn quê
Sông Thu dòng chảy còn bồi lở
Cầu Sắt y nguyên tợ chấn đê
Dấu vết đạn bom,lòng chẳng ngại
Hận thù thương tích, dạ đâu nề
Sức người dựng lại quê đổi mới
Cuộc sống hồi sinh –đẹp đó tê.
                       Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Bài họa 4
HAI MIỀN ĐỀU VẬY
Đất nước thanh bình mới trở về 
Bùi ngùi xúc động cảnh làng quê 
Tàn dư cuộc chiến còn trên rẫy  
Vết tích  tranh nhau giữ dưới đê
Đạn nổ thương vong trông thê thảm 
Bom rơi chết chóc  thấy buồn- nề (1) 
Khắp chốn  hai miền đều vậy cả 
Nhớ lại bây giờ dạ buốt tê
Hoàng Từ
1.     Buồn đau, não nề

2 - TRANG THƠ CA DAO

  Bài xướng


          THÚ VUI

Biết luật Đường gieo khó vẫn chơi
Ngâm nga trà rượu với bao lời
Ngôn từ gói trọn hồn bay bổng
Thi tứ chan hòa khúc thảnh thơi
Gửi mảng xuân tươi cùng mảng nắng
Theo dòng tơ thắm với dòng khơi
Ai hay chăng tá miền thơ ấy
Lắng chút tâm tư giữa chốn đời
                   Ca Dao

Bài họa 1

     CÒN CHÚT VUI ĐỜI

Hay dở kể gì ta cứ chơi
Bên nhau xướng họa góp chung lời

Về hưu nghỉ dưỡng đâu còn bận

Tại chức lo làm ít được thơi

Vẫn ước trẻ ra leo núi biếc
Hằng mong khỏe lại vượt trùng khơi

Nhưng thôi tâm muốn đâu còn lực

Gắng viết đôi câu gửi tặng đời !

                         Võ Làng Trâm
Bài họa 2
  NHÓM NĂM NGƯỜI PHỐ BIỂN

Làm thơ yêu biển cũng là chơi
Vô ý thì mang tiếng lắm lời
Đặt thử bao người gom lỏng chỏng
Nêu xem mấy vị gọi lơi thơi
Chẳng cần đếm số ghi khai khái
Vô luận xưng danh chép rõ khơi
Hữu xạ nhiên hương chờ sẽ biết
Nghĩa từ vận đối thắm tươi đời
              Nha Trang, 22.04.2013
                 Võ Sĩ Quý
Bài họa 3
       CHƠI THƠ
                   
Chơi thơ biết cách để  vui chơi
Vịnh cảnh, Trữ tình cũng lắm lời
“Ý hiệp” mở dòng không vướng bạn
“Tâm vô” chận lối chẳng thanh thơi
Xướng ra bảy chữ dường Thần bút
Họa lại tám câu tợ giếng khơi
Nối nghiệp văn đàn người thuở trước
Nay dâng thi bút đẹp trang đời.
                            Ngọc Ẩn nhi Huyền
Bài họa 4

           ĐẸP MỌI LỜI
Năm người phố biển hẹn cùng chơi

Xướng họa giao lưu đẹp mọi lời

Phổ nhạc bài thơ làn sống động

Đệm đàn ca khúc điệu khoan thơi

Thời xa bay nhảy cùng sông núi
Nay lại nô đùa với sóng khơi

Bạn hữu Thành Nha luôn kết chặt

Anh em một khối mãi  yêu đời
              Hoàng Từ
Bài họa 5
         XEM LẠI
Phố biển nhóm người dự hội chơi
Thơ văn tao nhã nói thay lời
Một cô đang chức còn bươn bả
Bốn chú hưu già được chút thơi
Trước đặt NGŨ LONG - bàn phiến phiến
Nay kêu NĂM VỊ -  luận khơi khơi
Bên nhau họp mặt ta xem lại
Mất hứng cuộc vui buổi cuối đời ! . . .
                                Võ Làng Trâm

3 - TRANG THƠ HOÀNG TỪ


Bài xướng 1


THỐNG NHẤT SƠN HÀ


Đất nước Việt Nam đẹp gấm hoa
Ba miền thống nhất một sơn hà
Thanh niên hăng hái tròn công nước

Phụ nữ mê say đảm việc nhà
Biết mấy công trình vang tiếng lớn
Vô vàn sự kiện nỗi danh xa
Dù cho lắm kẻ còn tham nhũng
Vững bước đi lên sẽ vượt qua
                  Hoàng Từ


  
Bài họa 1

                TIẾN LÊN


    Ngày vui thống nhất rợp cờ hoa
   
Rừng núi ,bình nguyên đến hải hà
    Phố thị lên đời xinh mọi ngõ
    Nông thôn đổi mốt đẹp muôn nhà

    Nguồn hàng xuất khẩu ngang tầm với
    Sản phẩm tiêu dùng vượt ngưỡng xa

    Ra sức thi đua cùng phát triển

    Khó khăn trước mắt sẽ dần qua .

                                         Võ Làng Trâm 

  Bài họa 2

         MÙA XUÂN ĐẠI THẮNG
               
Mùa xuân Chiến thắng -rực cờ hoa
Thống nhất Bắc Nam hiệp một nhà
Tranh đấu  trường kỳ đà kết thúc
Hòa Bình hàn gắn buổi can qua
Gia đình phân tán nay sum họp
Đất nước nối liền hết cách xa
Đoàn kết chung lòng cùng đổi mới
Việt Nam muôn thuở vững Sơn Hà.
                Ngọc Ẩn Nhi Huyền.



Bài họa 3:
TỔ QUỐC
Tổ tiên khai nghiệp cõi bờ hoa
Đảo bãi đồi nương lủng hải hà
Chống lũ ngoại xâm gìn đất nước
Diệt bầy tham nhũng cứu quê nhà
Đề phòng bọn Chệt (1)mưu lan rộng
Cảnh giác quân Tàu họa lấn xa
Tài sản ông cha gian khổ dựng
Cháu con chớ để  lụi tàn qua
Võ Sỹ Quý

  Bài xướng 2

           NGHỈ VUI CHƠI

Công nhân thế giới nghỉ vui chơi
Mồng một tháng năm thật tuyệt vời
Bạn hữu cùng nhau ăn xả láng
Anh em gặp gỡ nhậu tơi bời
Nhật thường vất vả lo mưu sống
Hội, Lễ yên bình hưởng thú đời
Lao động toàn cầu tranh đấu mãi (1)
Ngày làm tám tiếng mọi người ơi!(2)
                     Hoàng Từ

Bài họa 1
 

          VUI ĐỜI

Vất vả nhiều rồi được nghỉ chơi
Còn bao hôm nữa chẳng xa vời
Công nhân xếp lại bao căng thẳng
Viên chức quên đi lắm  rối bời
Hận chủ mê tiền tham của cải
Thù quan hám chức bạc tình đời
Khi xưa coi rẻ người lao động
Nay đã tôn vinh các bạn ơi !
                                 Võ Làng Trâm

Bài họa 2
TỦI THÂN


Công việc quá nhiều chẳng dám chơi
Tham quan, du lịch thật xa vời
Bởi chưng giáo án còn bề bộn
Do vậy tâm tư mãi  rối bời
Bè bạn xôn xao ngày lắm hội
Riêng tôi bận bịu  chuyện bên đời
Thân cò lặn lội, bờ vai nặng
Ai gọi vui cùng chẳng dám ơi
                     Ca Dao



     4 – TRANG THƠ  VÕ SĨ QUÝ
          
Bài xướng 1
 NHÓM YÊU THƠ ĐƯỜNG LUẬT NHA TRANG
Nối kết ngôn từ để gặp nhau
Đường thi xướng họa hợp tâm đầu
Văn chương cảm hưởng lương tri rộng
Chữ nghĩa tuệ khai kiến giải sâu
Bằng hữu giao lưu thêm chính chắn
Đệ huynh tiếp đãi được bền lâu
Trong ngoài cư xử luôn vừa ý
Trên dưới nhẫn hòa vẹn trước sau
                   Nha Trang,20.04.2013
                            Võ Sĩ Quý
Bài họa 1          
      MONG MỎI
Đọc thơ thấy hợp đến cùng nhau
Xướng họa quen thân tự buổi đầu
Kiến thức mày mò đâu có rộng
Tài năng tự học lấy chi sâu
Khiêm nhường xử thế càng thêm chặt
Cao ngạo giao tình khó được lâu
Ước muốn hòa đồng trong nhóm hội
Người thông mở lối , dại theo sau .
                                   Võ Làng Trâm

Bài họa 2

          KẾT CÙNG NHAU

Năm người phố biển kết cùng nhau
Xướng họa văn thơ mục đích đầu
Cố gắng tìm tòi khai trí rộng
Vươn lên học hỏi mở tâm sâu
Câu từ đối đáp tình tha thiết
Ngữ nghĩa giao hòa cảm hóa lâu
Thi hữu Thành Nha vui hết ý
Anh em sống đẹp trước như sau
                     Hoàng Từ
Họa bài 3
       SƠ NGỘ TRI NHÂN
                      
Chơi thơ qua mạng –kết tình  nhau
Biển Hẹn sơ giao mới buổi đầu
Đâu nệ lực tài so tuổi tác
Chẳng cần thử sức đọ nông sâu
Tình thơ nghĩa bạn mong bền chặt
Xướng họa giao lưu mới đặng lâu
Dù được làm Thầy,  tầy học Bạn
Dĩ hòa vi quý – trước như sau !.
                           Ngọc Ẩn Nhi Huyền
    
Bài xướng 2
              THÂN THIỆN

Năm Anh Em Phố Biển Nha Trang
Cách gọi thân yêu thật rõ ràng
Vui vẻ  trong ngoài câu chữ vế
Tươi cười trên dưới đối niêm hàng
Nhiều thơ sáng tác tình luôn giữ
Lắm chữ tạo bày nghĩa vẫn mang
Trân trọng thi đàn mời chấp bút
Văn chương thường quý nết tao khang
                Nha Trang,22.04.2013
                          Võ Sĩ Quý
Bài họa 1
              
    TÌNH NGƯỜI PHỐ BIỂN
Nghỉ dưỡng đâu hơn xứ Khánh-Trang *
Về ngay kịp Fest  chớ chàng ràng
Ven bờ tắm nắng khách bao lớp
Dọc biển ngồi chơi bạn mấy hàng
Có dịp tỏ bày niềm giận vướng
Thừa cơ giải tỏa nỗi sầu mang
Người thơ được mấy ai tâm đắc
Ấm ức trong lòng khó kiện khang . . .
                                 Võ Làng Trâm
  • Nha Trang – Khánh Hòa


Bài họa 2:

NHÂN ÁI

Một nhóm làm thơ ở phố Trang (1)
Anh em mộc mạc chẳng rềnh ràng
Cùng nhau chỉnh sửa hay nhiều chỗ
Thống nhất trình bày đẹp lắm hàng
Ý tứ giao hòa tình thắm thiết
Câu từ xướng họa nghĩa đeo mang
Mọi người quý mến lòng chân thật
Sống đẹp trên đời kính trọng- khang (2)
                       Hoàng Từ
1/ Thành phố Nha Trang
2. Kính trong nhau và nghĩa tao khang
     5 – TRANG THƠ NGỌC ẨN NHI HUYỀN
 Các bài xướng
       
LÀM THEO LỜI BÁC
(Kỷ Niệm 30-4 Giải phóng Miền Nam.)
                   của Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
                    *****
Làm theo lời dạy "Bác Hồ"
"Đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào mới an,"
Đầu Xuân Ất Mão Bảy lăm
Quân Dân hợp sức đồng lòng tiến công
Binh ta Thần tốc, kiêu hùng
Tớ thầy Mỹ ngụy khốn cùng chạy ngay
Ba mươi tháng tư ngày này
Miền Nam giải phóng cờ bay rợp trời.
Toàn dân nhớ Bác Bác ơi!
Việt Nam thống nhất, rạng ngời Vinh quang.

                                    Ngọc Ẩn Nhi Huyền
NHỚ MÃI XUÂN XƯA
Tôi nhớ mãi, mùa xuân năm Ất Mão
Xuân vang lừng, chiến dịch “Hồ Chí Minh”
Giải phóng miền nam ,một chín bảy lăm
Xuân ấy xuân nay, ba tám năm chẳng.
Xuân Ất Mão, mùa xuân Đại Thắng
Kết thúc chiến tranh, kháng chiến trường kỳ
Mỹ đã Cút, ngụy phải nhào,
Thành công nầy, đường Bác dẫn ta đi.
Và từ đó, chúng ta cùng họp mặt
Vui hai miền, mừng Thống nhất Bắc Nam
Xóa hận thù, hàn gắn lại đau thương
Đoàn kết toàn dân, dưới cờ của Đảng.
Cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng sáng
Hồ Chí minh, tiếng dội khắp năm châu
Đất hoang vu thay ruộng lúa xanh màu
Thành thị nông thôn, bừng lên đổi mới.
Nhờ ơn Đảng đưa đường chỉ lối
Vui xuân nầy –Kỷ niệm nhớ xuân xưa.
                           Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Bài xướng

ÂM VANG THÁNG TƯ

Ất Mão Tháng tư - Chiến thắng ca
Miền Nam giải phóng sạch thù nhà
Non sông thống nhất chung lòng mẹ
Đất nước hồi sinh nối chí cha
Ba cuộc trường chinh giành thắng lợi
Một nền Độc lập,  tiếng vang xa
Dẫn đường: có Đảng, Công ơn Bác
Đất Việt từ đây -dệt gấm hoa.
            
                         Ngọc Ẩn Nhi Huyền 

Bài họa 1
 NHỚ MÃI CÁC ANH
Mừng ngày giải phóng rộn lời ca
Cờ đỏ tung bay khắp nước nhà
Thạch Hãn chung dòng anh gặp chị
Hiền Lương nối nhịp mẹ tìm cha
Vui thay thời mới đang vươn rộng
Đẹp lắm đời vui sẽ tiến  xa
Tổ quốc ghi công bao liệt sĩ
Quên mình giữ nước mãi tươi hoa .
                                 Võ Làng Trâm
Bài họa 2
NHẠC VANG CA
Bảy lăm ( 1975) thống nhất nhạc vang ca
Cờ đỏ tung bay khắp mọi nhà
Đất nước phân ly đau dạ Mẹ
Non sông hợp lại sướng lòng Cha
Thành công vĩ đại vang lừng khắp
Thắng lợi lớn lao tiếng vọng xa
Ba tám năm qua bao biến đổi
Toàn dân phấn khởi đẹp tươi hoa

              Nha Trang, 21-4-2013
                     Hoàng Từ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét