Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

XƯỚNG VÀ HỌA XUẤT TẬP THƠ CỦA THI HƯU HOÀNG GIA


123tagged.Com




x_3d5393d3 













XUẤT TẬP THƠ

Quý Tỵ Hoàng Gia xuất tập thơ
Nôn nao thân hữu mãi mong chờ  
Đường thi chữ nghĩa tươi phơi phới    
Lục bát  câu từ đẹp ngẩn ngơ
Xướng họa cùng nhau trao ý mộng  
Thoại đàm với bạn kết tình mơ    
Anh em cùng nhóm dù xa cách      
Vẫn thắm đượm tình, chặt mối tơ  
31-12-2012
Hoàng Từ



Các bài họa
Bài 1:
MỪNG ĐÓN TUYỂN THƠ

Hoàng Gia thi hội xướng in thơ
Ao ước lâu nay cố đợi chờ
Lục bát lắm chàng - quên bỏ sót
Đường thi có chị - vẫn làm ngơ
Thanh tao ngữ nghĩa tường chân chất
Lãng mạn ngôn từ thoảng mộng mơ
Tuyển tập kịp xong xuân Quý Tỵ
Vui thay nhóm bạn bạc đầu tơ !
                                     31.12.2012
                                 Võ Làng Trâm



Bài họa 2

TUYỆT VỜI,TUYỂN TẬP HOÀNG GIA

Chẳng uổng công người sáng tác thơ
Hoàng Gia tuyển tập vượt trông chờ !
Dịu dàng Lục bát, xem quên nghỉ
Nghiêm túc Đường thi, đọc khó ngơ .
Ý tứ xôn xao triều sóng cuộn
Ngôn từ lãng đãng ánh trăng mơ
Mỗi bài trau chuốt từng câu chữ
Óng mượt như là tấm lụa tơ.
                     31-12-2912
                       Sông Thu
                    

Bài 3:
  CHIA SẺ
Năm mới trong tay có tập thơ
Hoàng gia thi tuyển thoả trông chờ
Chứa chan thể loại suy tâm ngẫn
Sung túc nghĩa từ gẫm trí ngơ
Chỉ tiếc văn chương mình hãn hữu
Nên xem thơ phú tựa trong mơ
Cùng thuyền cùng hội xin chia sẻ
Vương vấn nỗi lòng gỡ nốt tơ.
         
Trần văn Hạng



Bài 4:
 MỪNG ĐÓN TUYỂN THƠ

Lần đầu thi hội tuyển in thơ
Thân hữu Hoàng Gia vẫn đợi chờ.
Nhìn bạn câu từ thêm chặt chẽ
Thấy mình niêm luật vẫn ngu ngơ.
Cầu mong bữa trước thành ra thực
Ước nguyện bây giờ thoả mộng mơ.
Đón tết rượu hoa bên sách mới
Ý tình thông tỏ nẻo đường tơ.

LTH – 01/01/2013.



Bài 5:

 
TẤM ÁO VĂN CHƯƠNG

Ý tưởng giao hòa đã hóa thơ
Tinh hoa tụ kết thỏa trông chờ
Buông câu thả chữ  thôi lơ láo
Chọn đối lựa vần hết ngó ngơ
Bến ý dựng xây bao khát vọng
Sân lời đan dệt những hoài mơ
Hoàn thành  tổng phẩm trao bằng hữu
Tấm áo văn chương óng ánh tơ

Nha Trang.1.1.2013
Võ Sĩ Quý













 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét