Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

NHỚ LỜI RU CỦA MẸ- THƠ HOÀNG TỪ, PHỔ NHẠC NS LA HAI










NHỚ  MẸ
      
Đêm khuya nhớ Mẹ ngủ không ngon

Vẳng tiếng à ơi với nước non  
           
Giọng hát năm xưa dường vọng lại        

Lời ru thuở trước vẫn như còn

Âm thanh buổi ấy ghi trong dạ

Nhạc điệu hôm nao giữ đáy hồn

Tuy  đã đi xa mà chẳng mất

Công ơn phụ mẫu nặng lòng con        

Hoàng Từ

BẢN NHẠC PHỔ THƠ NHỚ LỜI RU CỦA MẸ 








1 nhận xét:

  1. Em sang thăm anh, đọc được bài thơ hay và cảm động quá anh à!Chúc anh ngày nghỉ cuối tuần vui, khỏe

    Trả lờiXóa