XƯỚNG HỌA NGƯỜI
TRONG CÕI NHỚ -THƠ SÔNG THU
NGƯỜI TRONG CÕI NHỚ
Dường như người vẫn ở
đâu đây
Hương bưởi dịu dàng sợi
tóc bay
Khói thuốc ảo mờ tà áo
mỏng
Gió đêm lãng đãng
bước chân say
Sương lùa khe cửa nghe
môi lạnh
Mưa rớt hiên thềm
sao mắt cay ?
Đây chén rượu nồng xin
hãy cạn
Cùng ta ấm cúng
một đêm này.
Sông Thu
BÀI HỌA CỦA THY
LỆ TRANG
TRĂNG TÍM
Chỉ là làn gió thoảng qua đây
Thấp thoáng như tà áo trắng bay
Ta đợi bao chiều thu đổ lá
Em về một tối gió nghiêng say
Thềm khuya vẫn đọng hơi sương lạnh
Mắt ướt còn nồng giọt lệ cay
Tiếng hát bên đồi sim thuở đó
Đưa hồn trăng tím lạc phương này
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
Bài họa chia sẻ cùng
hại muội
MONG SAO GẶP GỠ
Nhớ mài bên em chốn cũ đây
Trao nhau ước nguyện giữ đừng bay
Hương cau lan tỏa tình man mác
Vị rượu thấm sâu mộng đắm say
Thổn thức bao ngày tim nhức nhói
Trở trăn suốt tháng mắt nhòe cay
Mong sao gặp gỡ cùng hoan hỉ
Thỏa nỗi chờ lâu ngóng đợi này
Hoàng Từ
GIỌT SƯƠNG
THU
Bóng Nguyệt
lững lờ soi đó đây
Vườn Thu
ngơ ngác giọt sương bay
Sợi buồn vóc
Liễu đùa trăng tím
Giọt nhớ thân
Tùng nghiêng gió say
Ngày đợi
bồi hồi tim buốt lạnh
Đêm chờ thao
thức mắt mờ cay
Thuyền ai!
khoan nhặt trên sông vắng
Có phải chèo
xuôi -lại bến này.?...
20-10-2013
Ngọc
Ẩn Nhi Huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét