TỔNG HỢP CÁC BÀI XƯỚNG HỌA
DUYÊN THI
Lâm râm mưa
lạnh buổi chiều đông
Gác nhỏ bên
nhau chuyện ấm nồng
Tác giả
Hai-Giang * đa phần biết
Người thơ Viễn
Xứ * mấy ai trông ? ( thấy )
Nào hay sống
ở chung đường phố
Đâu biết
chơi cùng trang mạng thông ( Sông Dinh )
Hoàng Hội mỗi
ngày thêm bạn mới
Ta cùng xướng
họa sướng vui không ! ?
Chiều mưa 22/12/2012
Võ Làng Trâm
Haiyan
TVX : Thuyền Viễn
Xứ tác giả bài bão Haiyan
Các bài họa
MỪNG BẠN MỚI
Mừng Hội
Hoàng Gia phát triển đông
Tình thân
thi hữu ngát hương nồng
Thêm người
gia nhập, hân hoan đón
Chờ buổi
tương phùng, háo hức trông
Xướng họa
thơ Đường, nâng tuổi thọ
Khơi nguồn
chữ nghĩa, mở dòng thông
Thảnh thơi
vui thú quên ngày tháng
Bay bổng tâm
hồn vút quãng không
Sông Thu
MỪNG BẠN TVX
INha
Trang phố biễn tiết trời đông
Thi hữu mừng
nhau chén rượu nồng
Cơn bão
Hay dan không kẽ đợi
Con thuyền
viễn xứ lắm người trông
Câu thơ
xướng hoạ tình xuyên suốt
Chữ nghĩa
chan hoà nét cãm thông
Tứ hải đều
là huynh đệ tốt
Văn thơ
lai láng tận thinh không
Văn Thanh
CHÀO BÁC
THUYỀN VIỄN XỨ
Hoàng Hội
bây giờ đã khá đông
Giao lưu
gặp mặt thật say nồng.
Thỏa lòng
mong ước chồn chân đợi
Bõ lúc
ngóng chờ mỏi mắt trông.
Nam Bắc thơ ca hòa nhịp điệu
Đông Tây
xướng họa rất hanh thông.
Già hoang
phát triển thêm vui quá
Viễn Xứ mới
vào bác thích không?
Lương Thế Hùng
ĐÔI BẠN TƯƠNG PHÙNG
Tặng VSQ & TVX
THUYỀN đậu chiều nay buổi cuối đông
VIỄN du từ thuở tuổi đời hồng
XỨ người nổi tiếng bao anh mến
VÕ tộc danh truyền lắm bạn trông
SĨ nông vốn giới xưa từng trọng
QUÝ hiếu nguyên dòng nay mãi thông
HUẾ ơi quê mẹ bao năm sống *
MÌNH đã xa rồi bạn nhớ không ?
VIỄN du từ thuở tuổi đời hồng
XỨ người nổi tiếng bao anh mến
VÕ tộc danh truyền lắm bạn trông
SĨ nông vốn giới xưa từng trọng
QUÝ hiếu nguyên dòng nay mãi thông
HUẾ ơi quê mẹ bao năm sống *
MÌNH đã xa rồi bạn nhớ không ?
Võ Làng Trâm
VSQ & TVX gốc Huế
HỘI TỤ
Ao ước đệ huynh tụ hội đông
Thuyền đi Viễn Xứ nuối hương nồng
Cú từ nối nhịp chèo mong ngóng
Âm điệu gieo vần sóng đợi trông
Khắp chốn xướng mời trang kết nối
Muôn phương họa đón mạng liên thông
Đơm hoa ngôn ngữ mừng tao ngộ
Sân chữ giàu thêm thơ thú không
Nha Trang,22.11.2013
Ao ước đệ huynh tụ hội đông
Thuyền đi Viễn Xứ nuối hương nồng
Cú từ nối nhịp chèo mong ngóng
Âm điệu gieo vần sóng đợi trông
Khắp chốn xướng mời trang kết nối
Muôn phương họa đón mạng liên thông
Đơm hoa ngôn ngữ mừng tao ngộ
Sân chữ giàu thêm thơ thú không
Nha Trang,22.11.2013
Võ Sĩ Quý
TÌNH
HOÀNG GIA
Thi hữu cùng
nhau đến thật đông
Nâng ly uống cạn rượu cay nồng
Quây quần tụ họp bao người tiếp
Nao nức đón chào lắm bạn trông
Bài xướng ngọt ngào trăm khúc họa
Vần thơ bát ngát cả rừng thông
Tâm hồn phơi phới lòng thanh thản
Tình cảm thân thương có thích không?
Như Thu
Nâng ly uống cạn rượu cay nồng
Quây quần tụ họp bao người tiếp
Nao nức đón chào lắm bạn trông
Bài xướng ngọt ngào trăm khúc họa
Vần thơ bát ngát cả rừng thông
Tâm hồn phơi phới lòng thanh thản
Tình cảm thân thương có thích không?
Như Thu
ẤM TÌNH NỒNG
Thành phố Nha Trang bạn lại đông
Hoàng Gia , Biển Hẹn ấm tình
nồng
Xem tin giới thiệu lòng mong
đợi
Thấy ảnh trình bày dạ ngóng
trông
Xướng họa lâu nay đều vượt trội
Văn thơ hiện tại cũng tinh
thông
Giúp đỡ cùng nhau có sướng không ?
Hoàng Từ
CHÀO
MỪNG BẠN MỚI
(Bài họa)
Chào mừng bác mới đến vui đông!
Hoa
lá sum suê nghĩa mặn nồng
Mảnh
đất văn chương luôn mở rộng
Khung
trời Hoàng Hội mãi chờ trông
Lạ
quen chưa rõ đừng ngần ngại
Ngon
dở nào hay đã cảm thông
Kết
mối duyên thơ dù tứ xứ….
Bạn
già tiêu khiển- bác nghe không?
Trương Văn Lũy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét