CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA TVX & CÁC BẠN
LẠNH LẼO MÙA ĐÔNG
Giọt bấc âm thầm rơi cuối hiên
Vo tròn giá rét nỗi buồn riêng
Xanh xao mòn mỏi con tim héo
Vàng vọt hao gầy trí óc điên
Lạnh lẽo đông về mưa xối xả
U hoài thu vắng gió triền miên
Ngày mùa buốt giá lòng thêm lạnh
Đông hởi xin cho giấc ngủ yên
TVX
TÌNH
PHAI
Chiều đông thờ thẩn đứng đầu hiên
Gợi nhớ lần hồi những chuyện riêng
Bạn cũ chung đường lòng ấm lại
Người xưa rẽ lối dạ đau điên
Ngọt bùi mấy bận vui đây
đó
Cay đắng một thời khóc thụy miên
Lạnh lẽo cô phòng trách phận bạc
Chập chờn mộng mị mấy khi yên.
Võ Làng Trâm
TRĂN TRỞ
Mảnh trăng vằng vặc chiếu ngoài hiên
Khơi gợi nỗi niềm tâm sự riêng
Ngày trước hai người say mộng đẹp
Bây giờ một kẻ nuốt sầu điên
Sương rơi lặng lẽ khơi niềm tủi
Gió thổi lạnh lùng cản giấc miên
Trà nóng hương sen, lòng vẫn buốt
Đầy vơi kỷ niệm dạ nào yên.
Phương Hà
SỐNG VUI
Vệt nắng
lung linh tỏa khắp hiên
Tâm tư chua xót nén niềm riêng
Tham sân phiền muộn nên mê muội
Si hận nhỏ nhen lắm dại điên
Bổng
lộc quay cuồng luôn ám ảnh
Chức
quyền sai khiến tựa thôi miên
Cuộc
đời tạm bợ rồi tan rã
Quẳng
gánh lo âu thế mới yên !
Như Thu
TÌNH GIÀ
Hắt hiu nắng nhạt tỏa ngoài hiên
Đôi bạn về già ngỏ nỗi riêng
Thoảng chốc bà cười tuồng hóa dại
Đôi khi ông hát tưởng nhầm điên
Xuân xanh chắc hẳn bao tình sử
Cao tuổi nên chi lắm mộng miên
Cảm cảnh trông người thời bóng xế
Mong cho hai cụ sống bình yên .
Hữu Hảo
Họa
MỘT CÕI
RIÊNG
Sương đêm lạnh
lẻo ướt vào hiên
Nhung nhớ bao
điều một cõi riêng
Thổn thức năm
canh tường hóa dại
Xốn xang sáu
khắc tưởng buồn điên
Bao ngày ngóng
đợi như mê muội
Bấy tháng chờ
mong tựa bị miên
Cách biệt nhau
hoài lòng quặn thắt
Ước gì gần gủi
sống bình yên
Hoàng Từ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét