XƯỚNG HỌA KÊU GỌI THƠ ĐỘC HÀNH
“Kính thưa hội HOÀNG GIA – SỨC KHỎE QUÝ HƠN VÀNG”
KÊU GỌI
Thi nhân HOÀNG HỘI luyện YOGA
Sống khỏe sống vui thọ tới già
Tóc bạc đổi màu đen mướt lại
Da nhăn thay sắc láng căng ra
Lãng tai nay đã nghe thông suốt
Khiếm thị giờ đây thấy hết nhòa
Ló dạng nửa giờ điều huyết áp
Hoàng hôn một tiếng bệnh lùi xa.
Sống khỏe sống vui thọ tới già
Tóc bạc đổi màu đen mướt lại
Da nhăn thay sắc láng căng ra
Lãng tai nay đã nghe thông suốt
Khiếm thị giờ đây thấy hết nhòa
Ló dạng nửa giờ điều huyết áp
Hoàng hôn một tiếng bệnh lùi xa.
ĐỘC HÀNH.
Họa góp vui
MÃI KHÔNG GIÀ
Bảy chục luôn xài chiếc máy ga(1)
Cao niên luyện tập trẻ không già
Da săn bóng bẩy trơn tru hẵn
Thịt chắc hồng hào đỏ đắn ra
Tim đập giờ đây nghe đều nhịp
Mắt nhìn hiện tại thấy thôi nhòa
Bơi nhiều hít thở trong lành phổi
Đi bộ thường xuyên đẩy bệnh xa
Hoàng Từ
Cao niên luyện tập trẻ không già
Da săn bóng bẩy trơn tru hẵn
Thịt chắc hồng hào đỏ đắn ra
Tim đập giờ đây nghe đều nhịp
Mắt nhìn hiện tại thấy thôi nhòa
Bơi nhiều hít thở trong lành phổi
Đi bộ thường xuyên đẩy bệnh xa
Hoàng Từ
1.
Chiếc xe máy điều khiển bằng tay ga
GỌI KÊU
(Họa vui)
Thôi đừng tập
luyện phái YOGA!
Trẻ quá thêm lo
cái phận già
Chưa biết điện
về nên xét lại
Chớ đem trụ đến
nện bung ra
Mất công ông
Phán không ưa sáng
Lảng vảng thầy
Đề chẳng chịu nhòa
Giày dép xem ra
đâu đúng bộ
Mang vô sao
chịu- nổi đi xa!
Trương Văn Lũy
TẬP CHO VUI
Phút cuối con tàu cũng đến ga
Người đời ai cũng đến hồi già
Có thời sức khỏe - chơi không kiệt
Đến lúc thân tàn - muốn chẳng ra
Cố học thiền tâm tăng thính lực
Gắng rèn luyện nhãn đẩy lui nhòa
Nhưng vòng sinh tử theo quy luật
Níu kéo cho vui – khó vượt xa . . .
Võ Làng Trâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét