Xướng
GIẢI PHẨU THẨM MỸ
Sinh mạng con người thấy rẻ không
Lỡ tay cứ việc thả trôi sông
Vòng hai hút mỡ eo co thắt
Vòng một bơm “Si” ngực nở phồng (1)
Bác sĩ tha hồ vung dao kéo
“Cát Tường” mặc sức hét tiền công
Lương tâm y đức đâu rồi nhỉ ?
Nhà đá từ nay sống mọt gông !
TVX
(1) Silicone
Lỡ tay cứ việc thả trôi sông
Vòng hai hút mỡ eo co thắt
Vòng một bơm “Si” ngực nở phồng (1)
Bác sĩ tha hồ vung dao kéo
“Cát Tường” mặc sức hét tiền công
Lương tâm y đức đâu rồi nhỉ ?
Nhà đá từ nay sống mọt gông !
TVX
(1) Silicone
Bài họa 1
COI CHỪNG
Đẹp đâu chưa thấy mạng tiêu không !?
Thân xác vất bừa cả xuống sông
Phốp pháp mặc lòng đừng hút xẹp
Tóp teo thây kệ chớ bơm phồng
Gặp quân phỉnh gạt e toi của
Đụng đứa láo lường hẳn phí công
Thẩm mỹ xem chừng tuồng quảng cáo
Kẻ gian đội lốt cứ cho gông !
VLT
Bài họa 2
NÓI VỚI VỢ
Tai họa
giăng giăng có thấy không?
Nói hoài như
muối đổ ra sông !
Đua đòi giải
phẫu, tiền thâm hụt
Ham muốn tân
trang, nợ phập phồng !
Nét đẹp tự
nhiên luôn đáng quí
Cái xinh giả
tạo chỉ hoài công !
Chạy theo
thẩm mỹ tan nhà cửa
Chồng chán,
đời tàn, tự máng gông !
Sông Thu
Họa
AI CŨNG SỢ
Ham giàu Mỹ Viện có liều
không?
Mổ ẩu chết người vứt xuống
sông
Xu hướng xa rồi mông giảm nhỏ
Trào lưu hiện tại ngực to
phồng
Đua đòi làm đẹp hao tiền của
Chạy mốt tân trang lại mất công
Phụ nữ lần này ai cũng sợ*
Thầy Y nhớ lấy kẻo vào gông
Hoàng Từ
* Khi nghe biết Thẩm Mỹ Viện Cát Tường phẩu thuật thẩm mỹ nâng ngực chết người vứt
xuống sông thì khắp nơi trên cả nước số
lượng người đến thẩm mỹ viện làm đẹp giảm sút
rất nhiều. Đơn cử ở TPHCM mỗi ngày có khoảng 100.000 người đến làm đẹp,
sau khi tin Cát Tường thì chỉ khoảng 10.000 người đến mỗi ngày thôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét