Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

XƯƠNG HỌA ĐÓN TẾT NHỚ BẠN THƠ HOÀNG TỪ



CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA ĐÓN TẾT NHỚ BẠN
THI HỮU HOÀNG GIA
Xướng:
ĐÓN TẾT NHỚ BẠN

Xuân này đón tết ở quê ta
Nhớ bạn Hoàng Gia nghĩa đậm đà
Rượu nhạt nâng ly tươi sức trẻ
Bia cay cụng chén đẹp tình già
Anh em sáng tỏ luôn đằm thắm
Chiến hữu ân sâu chẳng thể nhòa
Phố xá thôn làng hoa đủ loại
An khang thịnh vượng chúc muôn nhà
                  Hoàng Từ




Bài họa 1 :

ĐÓN XUÂN

Năm mới, huynh Từ tươi quá ta
Thơ văn khởi sắc vẫn trên đà
Nụ cười hạnh phúc còn hơn trẻ
Mái tóc bạc phơ chẳng thấy già
Tự tại, ung dung, tâm mãi sáng
Lạc quan, hy vọng, trí không nhòa
Thảnh thơi vui hưởng đời thanh thản
Chào đón nàng xuân đến viếng nhà.
                          Phương Hà

Họa 2
CUỘC SỐNG

Giáp Ngọ ươm tình thỏa mãn ta
Niềm vui cuộc sống chảy theo đà
Nồng duyên đượm nét thân càng trẻ
Đẹp nghĩa bền tâm trí chẳng già
Rực rỡ trên đường thêm hứng khởi
Âu sầu nỗi khổ được xoa nhòa
Hương đời sưởi ấm tươi ngàn nẻo
Mãi đợi nàng xuân sáng cửa nhà

01.TẾT
Bùi Văn Thanh


 Họa 3
LY RƯỢU MỪNG XUÂN
(Thân tặng huynh Hoàng Từ và các huynh Phố Biển.)

Chào Xuân - mượn rượu bạn cùng ta,
Chếch choáng vài chung để lấy đà
Một chúc vần thơ: lời vẫn thắm,
Hai mừng tuổi hạc: sắc chưa già,
Ba cầu hạnh phúc: luôn bền vững,
Bốn nguyện tình thân: chẳng nhạt nhòa
Phố biển êm đềm, chim én lượn,
Giao lưu xướng họa đẹp quê nhà.
                                  Thy lệ Trang
                                 Massachusets

  Bài họa 4:
                 
 MNG BN HOÀNG GIA


Có bạn tha phương nhớ đến ta
Thơ văn khởi sắc tạo thêm đà
Hoa xuân dăm đóa tăng hồn trẻ
Rượu Tết vài chung xóa nét già
Nghĩa cử tuổi cao nào có nhạt
Tình thâm sức yếu chẳng phai nhòa
Hoàng Gia trang web dang tay đón
Thi hữu gần xa kết một nhà .

                            
Võ Làng Trâm

Họa 5:
CHÚC XUÂN
Bên cạnh hiền huynh bạn chúng ta
Vườn hoa khoe sắc bướm la đà
Tinh thần ghép ảnh –lòng luôn trẻ
Ý tưởng họa thơ-trí chẳng già
Bằng hữu thâm giao tâm mãi đậm
Vợ chồng chung thủy nghĩa đâu nhòa
Hân hoan mừng đón mùa xuân mới
Phú lộc tỏa lan khắp mọi nhà
Như Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét