Xướng họa
thơ lục bát của Võ Làng Trâm
Bài xướng
NHẬP
HỘI
Chiều
nay qua lễ
Giáng Sinh
Tại
nhà Sĩ Quý chúng mình gặp
nhau
Con chiên tin Chúa nhiệm
mầu
Ba chàng phố
biển
chẳng
cầu
xin chi
Đường
trần
cứ
vẫn
bước
đi
Ai tin mặc
họ
ta thì cụng
ly
Cuộc
đời
dễ
có mấy
khi
Câu thơ
chén rượu
nghĩ chi thói đời
Bạn
bè nếu
thích cùng chơi
Ai không cũng kệ
không mời
ép nhau . . .( uống
rượu
)
Chiều
26/12/2013
Võ Làng Trâm
Các bài họa
HỨNG HỘI
Sao
cho thỏa thú bình sinh
Cảm đồng
chia sẻ bạn mình tìm nhau
Dù cho cuộc
sống muôn mầu
Lắng trong
thanh thản tú cầu lan chi
Buông sầu
quẳng gánh lo đi
Ân cần rượu
rót khắc thì cụng ly
Chào mừng
gặp gỡ mấy khi
Rộn ràng
sung sướng chớ chi buồn đời
Việc vàng
xong lại vui chơi
Chọn vần
xướng họa thân mời nhau xem
Nha Trang,27.12.2013
Võ Sĩ Quý
CÙNG NHAU
Vui mừng dự
tiệc Chúa sinh
Đến anh Sỹ
Quý chúng mình bên nhau
Giáng sinh
trang trí nhiều màu
Ba chàng Biển
Hẹn thỉnh cầu chung chi
Con đường lắm
nẻo khó đi
Gian nan Chúa
giúp vậy thì cụng ly
Thảnh thơi
chỉ được đôi khi
Hàn huyên tâm sự lo chi sự đời
Nâng li chén rượu vui chơi
Câu thơ xướng hoa xin mời cùng nhau
Hoàng Từ
CẠN CHÉN RƯỢU XUÂN
Xuân về như được hồi sinh
Ba chàng to nhỏ bọn mình hẹn nhau...
Giáng sinh sẵn ánh đèn màu
Vài ly rượu nhạt chẳng cầu nữa chi
Nào cùng nâng cốc lên đi
Còn mồi còn nhậu, ta thì cạn ly
Gặp nhau đâu dễ lắm khi
Còn sức, còn uống nghĩ chi chuyện đòi
Ngày xuân mặc sức vui chơi
Chén thù chén tạc cùng mời với nhau.
Sông Thu
DUYÊN THƠ RƯỢU
Nợ nần duyên kiếp ba sinh
Bầu thơ túi rượu, gồng mình tìm nhau
Ngất ngư dưới ánh đèn màu
Tâm hồn thoải mái, chẳng cầu xin chi
Rượu còn nên chẳng chịu đi
Chung chưa đũ rượu ta thì thay ly
Con người cũng có lắm khi
Tri âm tri kỷ, cần chi việc đời
Lời vào, ly cũng cụng chơi
Thơ hay xướng họa, rượu mời có nhau
Người Nay
TÌNH THI HỮU
Không cùng quê quán nơi sinh
Đồng lòng xướng hoạ nên mình mến nhau
Vườn thơ rực rỡ muôn màu
Đổi trao nhộn nhịp còn cầu ước chi?
Xin mời cả hội cùng đi
Nhà hàng họp mặt thôi thì cạn ly
Anh em đôi lúc hiếm khi
Sẻ chia bầu rượu ngại chi chuyện đời
Lâu lâu mặc sức vui chơi
Ấm tình thi hữu nhớ mời gọi nhau.
Như Thu
TÌNH THƠ
Chung quy cũng tại mưu sinh
Mỗi người mỗi ngả bọn mình xa nhau
Da vàng mũi tẹt một màu
Ở đâu cũng sống cạnh cầu mà chi
Gặp nhau sao chẳng muốn đi
Giao lưu xướng họa nhớ thì cung ly
Chén thù chén tạc lắm khi
Buồn tình nối mạng có chi sầu đời
Thơ qua thơ lại vui chơi
Cho đời bớt khổ gọi mời cùng xem
Thuyền Viễn Xứ
CHÚC MỪNG...
Tưởng chừng sống thuở thư sinh .
Những chàng
phố biển hết mình cùng nhau.
Dù cho tóc
đã phai màu.
Thong dong
ngày tháng có cầu ước chi.
Bốn mùa lặng
lẽ qua đi.
Đàn, ca,
xướng họa...thầm thì: "Nâng ly".!..
Ngày xưa từng
trải đôi khi.
Bây giờ...tri túc.*..lo chi cuộc đời.
Đường mây
thanh thản rong chơi.
Chén huynh,
chén đệ...xin mời...mời nhau.
*Tri túc,tiện
túc, đải túc......
Thy Lệ Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét