DIỄN ĐÀN XƯỚNG HỌA XUÂN 2014
THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM
Gồm các bài Xướng họa sau:
* Thơ và Xuân:
- Tết nhớ quê nhà: Trương Văn Lúy (X); Một Thời, Võ sĩ quý,Hoàng Từ, Văn Thiên Tùng,Thục Nguyên,Hải rừng, Trần V Hạng,Hoàng K Liên,Võ Làng Trâm, Độc Hành, Lộc Bắc, Lê V Hạt.
- Mừng Tết Giáp Ngọ: Trương Văn Lúy (X), họa: Một Thời, Như Thu, Hải Rừng, Chánh Minh, Phương Hà, Hoàng Từ,Thục Nguyên, Lộc Bắc, Văn Thiên Tùng, Võ Sĩ Quý, Võ Làng Trâm, Lê Văn Hạt...
- Đầu năm chúc Tết: Trương Văn Lúy (X) ; họa Hoàng Từ, Thục Nguyên, Hải Rwungf, Ngọc Ẩn Nhi Huyền,Phương Hà, Võ Sĩ quý, từ Đức Khoát, Văn Thiên Tùng, Thy Lệ Trang, Độc Hàng, Lê Văn Thanh...
- Tết nhớ quê nhà: Trương Văn Lúy (X); Họa: Thục Nguyên, một Thời, Võ Làng Trâm, Văn Thiên Tùng, sông Thu, Võ Đình Cử, Thuyễn Viễn Xứ..
- Chiều buồn: Trương Văn Lúy (X); Họa: Thục Nguyên, Một Thời, Đông Hành, Võ Làng Trâm, Văn Thiên Tùng, Sông Thu, Hồ Trọng Trí, Võ Đình Cử, Thuyền Viễn Xứ...
- Bảo Lộc Ngày xưa: Phương Hà (X) ; Họa: Trần quốc Phiệt, Lê Bá Lộc, Phùng Trần, Lê Văn Thanh, Văn Thiên Tùng, Lâm Thủy Sinh
- Thơ vui :
1. Thầy bói đầu năm...: Trương Văn Lúy (X); Họa: Thục Nguyên, Hoàng Từ, Từ Đức Khoát, Ngọc Ẩn Nhi Huyền, Võ Sĩ quý, Phương Hà, Hải Rừng, Văn Thiên Tùng, Võ Làng Trâm, Thy Lệ Trang, Lê Văn Hạt
TẾT NHỚ QUÊ NHÀ
(Xuân Giáp Ngọ.
2014)
(Bài xướng)
Xuân về phớt nhẹ
- lạnh mưa sương!
Xao xuyến lòng
ta, vướng chán chường
Khắc khoải tám
câu trao tứ xứ
Bâng khuâng năm
vận gởi mười phương
Mong hoài gió
lặng nghe oanh tỏ
Ước mãi mây tan
thấy yến tường
Mang kiếp văn
chương hồn viễn vọng
Trông về cố quận
– rối tơ vương!
Trương Văn Lũy
Họa:1
Tết đến, đường xa gội gió sương
Nhớ quê, ngoái cổ bao người chường
Gia đình tản mát đi ngàn hướng
Bè bạn phân ly dạt bốn phương
Đường cũ có mưa ? mây chẳng tỏ
Vườn xưa còn nắng? gió không tường
Có ai quên được bờ tre nhỏ
Cố quận... Xuân về mãi vấn vương.
Dec.23rd. 2013
motthoi
TẾT KHÔNG VỀ QUÊ NHÀ
Họa: 2
Xuân lạnh tỏa mờ thêm khói sương
Hổ ngươi chẳng vát mặt ra chường
Tết nay khất hẹn không về xứ
Tết nay khất hẹn không về xứ
Lễ trước lần hồi vẫn hướng phương
Đốt nén hương yêu tâm tỏ rạng
Đọc vần thơ kính chữ tinh tường
Từ đường vắng bóng đời lưu lạc
Chạnh rướm lệ sầu ai vấn vương!
Nha Trang,23.12.2013
Võ Sĩ Quý
Võ Sĩ Quý
DẠ VẤN VƯƠNG
Họa:3
Cuối Tỵ nhiều nơi lắm tuyết sương
Trẻ em, cụ lão rét buồn chường (1)
Xuân về du lịch đầy năm hướng
Tết đến rong chơi đủ bốn phương
Vất vả tôi rèn xem tỏ rõ
Gian nan thử thách thấy minh tường
Văn thơ xướng họa vui cùng
bạn
Kết nối giao lưu dạ vấn vương
Hoàng Từ
GỬI CHÚT TÌNH QUÊ
Họa:4
Xứ mình đêm lạnh sáng mù sương
Tê tái trời đông chả muốn chường
Tết đến tàu xe lăn khắp nẻo
Xuân về con cháu bạt ngàn phương
Chúc rằng đâu đấy an khang thịnh
Quê mẹ ước cầu vượng cát tường
Bốn bể âu là vì lẻ sống
Năm châu ắt nhớ chẳng buồn vương...
Q.Trị 22/12/2013
Văn Thiên Tùng
![](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0NCO6_KC6N_lMD0WcctDKJPvYaJAXr67vM9TloiNWs6RODEFT)
Q.Trị 22/12/2013
Văn Thiên Tùng
CHÚC XUÂN VUI
Họa:5
Tóc đà bạc phếu, chẳng còn sương
Mặt mũi lem nhem há dám chường ?
Cũng chúc xuân vui cùng vạn nẽo
Xin cầu hạnh phúc khắp muôn phương
Tấm lòng chân thật luôn trân trọng
Lời lẻ thân thương vẫn tỏ tường
Đến lúc ra đi, tâm vẫn khắc :
Nợ nhà, nợ nước hãy còn vương
Thục Nguyên
VA Dec/23/2013
Họa:6
Bao năm cách biệt xứ mù sương
Tết đến nơi đây cảnh chán chường.
Ngoài ngõ mai vàng đâu chẳng thấy
Trong nhà liễn đỏ vắng tăm phương.
Lòng buồn lẻ bạn sầu dâng kín
Dạ thắc cùng ai nỗi tỏ tường.
Hẹn một ngày về nơi cắt rún
Bỏ ngày vất vưởng lắm tơ vương.
Hải Rừng
23/12/2013
NGHIỆP THƠ ĐƯỜNG
Họa:7
Tha hương đất khách tóc pha sương
Vất vả - cuối năm gặp vận chường
Báy chữ lục xem từ vạn hướng
Tám câu tra cứu khắp muôn phương
Ghép xong thực luận còn sai lệch
Đọc lại vần niêm chẳng tỏ tường
Đủ biết thơ đường bao trắc trở
Nhưng sao tâm trí cứ luôn vương.
Trần Văn Hạng
NÀO CÁCH BIỆT
Họa:8
Quê nhà vạn lý vợi mù sương,
Chưa dịp về thăm quá chán chường.
Thiếu thốn - một hai rời bản xứ!
Chưa yên - chấp nhận phải tha phương!
Người thân thông cảm nên đều rỏ,
Bè bạn xem ra cũng đã tường.
Cách biệt nhưng tâm nào cách biệt,
Bên mính canh cánh mối tình vương.
Hoàng Kim
Liên
XUÂN THA PHƯƠNG
Họa:9
Chưa lão mà đầu tóc trắng sương
Bôn ba khắp xứ chẳng đâu chường
Trẻ thơ bám lớp quanh thôn xóm
Khôn lớn quân hành chốt tứ phương
Canh cải trung du không bạn biết
Bán buôn hàng chuyến ít ai tường
Xuân về Tết đến lòng tê dại
Mồ mả từ đường nhỏ lệ vương.
Võ Làng Trâm
SAY
Họa:10
Năm ba thằng bạn tối sương sương
Rượu đế nhập tâm hết chán chường
Họa:10
Năm ba thằng bạn tối sương sương
Rượu đế nhập tâm hết chán chường
Nâng cốc bốn lần
chao đảo hướng
Cụng ly tám bận
ngã nghiêng phương
Trời quay chân
hỏng nhào hồ nước
Đất múa mình xoay
lộn vách tường
Kẻ sĩ vung tay tao chúa tể
Thằng nông vỗ
ngực tớ là vương
Độc hành
NHỚ QUÊ
Họa:11
Xuân đến, nơi đây tuyết đổi sương
Nhớ quê trốn gió mặt khôn chường
Phố xưa tên mới người xa lạ
Nhà cũ người dưng giọng tứ phương
Yêu dấu bôn ba miền đất khổ
Bạn bè cam chịu cuối chân tường
Xa xôi cách trở sầu trăm mối
Mùa Tết ngồi trơ dạ vấn vương!
24Dec2014-
Lộc Bắc
TẾT TỚI
Họa:12
Sai gòn gần Tết có hơi sương
Đường phố đầy xe chẳng muốn chường
Bụi khói tung bay khắp bốn hướng
Tiếng ồn dồn dập rộn mười phương
Bà con bàn tán qua thu nhập
Dân dã lo toan quá tỏ tường
Những kẽ nhiều tiền đang tính dọt
Cả nhà du lịch lấy chi vương
LV.Hạt-01/01/2014
MỪNG TẾT GIÁP NGỌ!
(vui xuân Giáp
Ngọ. 2014)
Mới đón tết tây –
liền tết ta!
Mail thơ đầy dẫy
bạn gần xa
Xem trang bằng
hữu tình tha thiết
Biết ý thi nhân
nghĩa đậm đà
Ước cảnh xuân về
luôn sáng quắc
Mơ nguồn thơ lại
mãi không nhòa
Dăm câu khai bút
cầu năm mới…
Vạn sự an khang -
đến mọi nhà!
Trương Văn Lũy
Bình Thuận
Họa1:
Sang năm kính chúc Bạn Thơ ta
Sát nách hay đang ở rất xa
Tự tại -trà ngon...hồn vút bổng
An nhiên
-rượu ngọt...trúc là đà
Tám câu nghĩa đậm -không mờ nhạt
Bảy chữ tình thâm -chẳng có nhòa
Tết đến, cầu xin cho tất cả
Bình an , phước lộc , khỏe vui nhà.
Dec.
30th. 2013
motthoi
MỪNG XUÂN
Họa 2:
Nôn nóng trông chờ đón bạn ta
Thỏa lòng mừng tết kẻ phương xa
Vài canh cờ bạc nên chừng mực
Mấy cốc rượu bia chớ quá đà
Tình cảm thân thương luôn thắm
thiết
Vần thơ êm ái chẳng phai nhòa
Xuân về kính chúc toàn gia quyến
Phúc lộc tỏa lan dưới mái nhà.
Như Thu
TẾT BẦN CÙNG
Họa 3:
Mừng xuân đón Tết khắp quê ta
Nhộn nhịp dăm ngày đỡ xót xa.
Ngoài ngõ tưng bừng lân nhảy pháo
Trong nhà vắng lặng cột nghênh đà.
Ba mươi lão rão nhìn thiên hạ
Mồng một lang thang
rớt lệ nhòa.
Chúc cả nhân gian tràn phước lộc
Bần cùng Tết đến cũng vui nhà.
Hải Rừng
30/12/2013
MỪNG TẾT GIÁP NGỌ
Họa 4:
Mừng xuân Giáp
Ngọ bạn bè ta,
Dù tận chân trời,
góc bể xa.
Rượu ngọt uống
vơi hồ túy lúy,
Trà ngon nhấp cạn chén sa đà.
Thơ văn gắn bó không phai nhạt,
Tình cảm thâm sâu khó xóa nhòa.
Hy vọng mùa xuân dân chủ đến,
Tự do rộn rã khắp quê nhà!
CHÁNH MINH
Dec. 30, 2013
KHAI BÚT ĐẦU NĂM
Họa 5:
Chúc Hoàng Gia
Hội, bạn bè ta
Thi hữu chốn gần
lẫn nẻo xa
Tết đến, lộc vào
luôn đầy tủ
Xuân sang, phúc
vượng mãi trên đà
Tinh thần minh
mẫn không suy giảm
Tình cảm thân
thương chẳng nhạt nhòa
Ước hẹn đầu năm
cùng xướng họa
Hoa thơ nở rộ mỗi
sân nhà.
Phương Hà
Họa6:
Xuân về đón tết tại quê ta
Nhớ bạn Hoàng Gia ở chốn xa
Rượu nhạt nâng ly nên khi thế
Bia cay cụng chén tạo thêm đà
Anh em nghĩa nặng luôn đằm thắm
Thi hữu tình sâu mãi
chẳng nhòa
Phố xá thôn làng hoa đủ loại
An khang thịnh vượng đến muôn nhà
Hoàng Từ
LẠI THÊM MỘT TUỔI
Họa 7:
Ủa...mà Tết đến nữa sao, ta ?
Ta vẫn còn đây hay cõi xa ?
Mấy vận thơ tình chưa lảo đảo
Vài ly rượu nhạt đã là đà
Hãy còn tơ đấy, tai hơi lãng
Có phải già đâu, mắt đã nhoà ?
Tết đến, Tết đi, thêm một tuổi
Chắc ta vĩnh viễn phải xa nhà
Thục Nguyên
VA Dec/31/2013
BÀI THƠ CUỐI NĂM
Họa 8:
Lịch dương vừa hết, tết âm ta
Xướng họa điện thư khắp chốn xa
Tìm ý, thể thơ, thơ bắt trớn
Gieo vần, chọn chữ, chữ nương đà
Quê nhà hoa nở muôn màu
sắc
Đất khách tuyết bay trắng xóa nhòa
Trao đổi cuối năm vui bạn hữu
Ước mong Giáp Ngọ, phúc non nhà!
Lộc Bắc
31Dec2013
TÌNH XUÂN VIỄN XỨ
Họa 9:
Một tháng nhanh qua với chúng
ta
Đón xuân tâm trạng kẻ đi xa
Trông vời quê mẹ lòng xao xót
Nhớ lắm bà con lệ ứa đà
Lặng ngắm mây trời chiều vãng nắng
Buồn nghe âm cuốc tối mi nhòa
Tết về viễn xứ tình như tỏ
Là chút tâm tư gửi mọi nhà!!!
Q.Trị, 01/01/2014
Văn Thiên Tùng
MỪNG TẾT TA TẾT TÂY
Họa 10:
Xưa Tây nay Tết cũng như Ta
Năm Mới mong từ gần đến xa
Tài lộc thanh liêm nên phát trớn
Lương tiền cần kiệm cứ tăng đà
Quan to mẫu mực tham ngu bỏ
Dân bé khuôn khung khổ khó nhòa
Chia sẻ muôn người đều hạnh phúc
Hòa bình độc lập tự do hòa
Nha Trang,01.01,2014
Võ Sĩ Quý
Nha Trang,01.01,2014
Võ Sĩ Quý
TÌNH XUÂN
Họa 11:
Xuân về Tết đến ngập hồn
ta !
Bằng hữu ngày nào trải xứ xa
Gửi Thiệp chúc mừng trang thành đạt
Viết mail tâm sự lứa
ngang đà
Một thời thắm thiết càng
sâu đậm
Muôn thuở tình sâu khó
nhạt nhòa
Sẵn rượu mời nâng cầu vạn
sự
Khang an thịnh đạt đến từng
nhà . . .
Võ Làng Trâm
Võ Làng Trâm
NĂM MỚI CHÚC NHAU
Họa 12:
Giáp ngọ quay về
đón chúng ta
Mừng xuân mà nhớ
bạn phương xa
Cung nghinh thi
hữu luôn tươi trẻ
Chúc phúc toàn
gia giử lấy đà
Thiên lý hữu
duyên cùng tiến tới
Niên lai cảnh khổ
cũng phai nhòa
Hằng ngày vui thú
bên con cháu
Xướng họa tràn
lan khắp mọi nhà…
Lê
Văn Hạt, 01/01/2014
ĐẦU NĂM CHÚC TẾT
(Bài xướng)
Giáp Ngọ mừng
xuân đón trước thềm!
Mai vàng đua nở
ngát hương đêm
Trời sao lấp lánh
lòng thanh thản
Đất nước an lành
dạ ắng yên
Già trẻ miệt mài
soi sử sáng…
Gái trai tôi
luyện bước chân mềm
Dưới trên một dạ
nguyền xây dựng
Mọi việc trong
ngoài được ấm êm!
Trương Văn Lũy
Bình Thuận
CHÚC MỪNG NĂM
MỚI 2014
(Bài họa:1)
Mai đào đón tết
trước hiên thềm
Tỏa ngát hương
thơm ngọn gió đêm
Hải đảo không vui
vì chẳng ổn
Đất liền phấn
khởi bởi bình yên
Ông bà áo đỏ
nhung là mượt
Con cháu quần
xanh lụa ủi mềm
Năm mới gia đình
đều mạnh khỏe
Làm ăn phát đạt
được ngon êm
Hoàng Từ
ĐÊM XUÂN THÔN DÃ
(Bài hoa:2)
Nàng Xuân len lén bước qua thềm
Nghe tiếng vạc sành dạo khúc đêm
Mờ khuất bờ hoang, sông phẳng lặng
Âm thầm xóm vắng, cảnh bình yên
Đèn khuya leo lét như sao thẩm
Cành liễu trơ vơ rũ lá mềm
Tiếng chó sủa tan màn tĩnh mịch
Tưởng chừng phá vỡ cảnh trời êm.
Thục Nguyên
VA Dec/28/2013
KHÚC NHẠC XUÂN ÊM
(Bài họa:3)
Xuân nào ngỡ tưởng vẫn bên thềm
Cảnh vắng nhà hoang sợ bóng đêm.
‘Giáp Ngọ’ quê hương còn ảo vọng
‘Can chi’ non nước mới phồn yên.
Quên thôi tiếng súng thời binh lữa
Để nhớ trời xuân sắc thắm mềm.
Xuân vẫn là xuân mùa đổi mới
Lòng ta đón khúc nhạc xuân êm.
Hải Rừng
28/12/2013
ĐÓN MỪNG NĂM MỚI.
(Bài họa:4)
Tân niên "Giáp Ngọ" -bước lên thềm
Rắn-Ngựa đổi ngôi lúc nữa đêm
Trừ tịch
đón chào xuân hạnh lạc
Giao thừa mừng hưởng Tết bình yên
Bốn mùa Địa lợi, bền chân cứng
Tám tiết
Nhân an, đạp đá mềm
Nước mạnh Dân giàu vui hội nhập
Nhà nhà trong ấm -với ngoài êm ./.
Ngọc Ẩ Nhi Huyền
XUÂN MỚI
(Bài họa:5)
Hoa xuân tươi thắm
nở bên thềm
Ngày mới vừa lên
xua bóng đêm
Rộn rã niềm vui :
chào hạnh phúc
Hân hoan hy vọng
: đón bình yên
Lung linh tia
nắng xanh chồi nõn
Lóng lánh giọt
sương ướt cỏ mềm
Dồn dập vó câu -
chàng ngựa đến
Vội vàng lão rắn
lách chuồn êm.
Phương Hà
ĐÓN MỪNG
NĂM MỚI.
(Bài họa;6)
Tân niên "Giáp Ngọ" -bước lên thềm
Rắn-Ngựa đổi ngôi lúc nữa đêm
Trừ tịch đón chào xuân hạnh lạc
Giao thừa mừng hưởng Tết bình yên
Bốn mùa Địa lợi, bền chân
cứng
Tám tiết Nhân an, đạp đá mềm
Nước mạnh Dân giàu vui hội nhập
Nhà nhà trong ấm -với ngoài êm ./.
Võ Sĩ
Quý
NGÀY XUÂN SUM HỌP
(Bài họa:7)
Đào quất bày ra ở
góc thềm
Đèn hoa rực rỡ lúc
vào đêm
Chị em nấu bếp
cười rôm rả
Bà lão ngồi thiền
muốn lặng yên
Nồi thịt gà hầm không
sợ cứng
Món xương sườn nấu
đã om mềm
Cháu con mọi ngả
về xum họp
Tết đến quây quần
hạnh phúc êm!
Từ Đức Khoát
MỪNG XUÂN MỚI
(Bài họa:8)
Đèn hoa rực rỡ
sáng sân thềm
Đâu còn phân biệt
ngày hay đêm
Té ra lắm Ngựa
hươ chân múa
Mới biết rắn nòi tráo đế yên
Tết đến giao thừa
hoa pháo lượn
Xuân về nắng ấm
cỏ cây mềm
Giao hòa cảnh vật
đua chen trổi
Năm mới khởi đầu
mát dịu êm.
Q.Trị, 29/12/2013
Văn Thiên Tùng
Văn Thiên Tùng
XUÂN NHỚ.
(Bài họa:9)
Gió xuân nhè nhẹ
đến bên thềm.
Lấp lánh ngàn sao
giữa bóng đêm.
Trước ngõ, đèn
hoa treo rực rỡ.
Hiên nhà, chó cún
ngủ bình yên.
Em mang áo đỏ, đi
giày mới.
Chị kết nơ xanh,
buộc tóc mềm.
Bố mẹ cùng bà
chơi tứ sắc.
Gia đình đón Tết
thật nồng êm.
Thy Lệ Trang.
Massachusets
SÁNG XUÂN
(Bài họa:10)
Ngựa mang PHÚC đến
đứng bên thềm
Rắn cỏng BẦN đi
lúc nửa đêm
Chim sáo lên đàn
cầu sức khỏe
Hoàng oanh xuống
giọng chúc bình yên
Cành mai khoe dáng
vươn chồi nỏn
Cụm trúc phô thân
nảy lộc mềm
Cánh én chao mình
vui nắng mới
Bướm ong bay lượn
giữa trời êm
ĐỘC
HÀNH.
XUÂN CẢM
(Bài họa:11)
Gió xuân ve vuốt lá hoa thềm
Em mãi nghĩ gì dõi bóng đêm
Rắn tháo thương thay trời bão lủ
Buồn vương mã đáo đất chưa yên
Lạc nguồn tuổi dại tâm mê muội
Thân bệnh già nua chí yếu mềm
Xã hội quyền cân không định phận
Dân tình điên đảo xuân nào êm
Lê Văn Thanh
CHIỀU BUỒN
(Bài xướng)
Lão buồn đối kiếng thử coi chơi!
Ôi mặt hồ thu sóng quá trời
Kiểm lại thời gian đà xế bóng
Tra qua tư tưởng vẫn còn tươi
Tình thơ muốn viết không ai đọc
Mộng hảo ưa trao chẳng có người
Mạng trống chiều êm ngồi độc mã
Tri âm đâu vắng để trao lời!
Trương Văn
Lũy
XIN MỜI
(Bài hoa;1)
Lão Trời có rảnh xuống đây chơi
Ở mãi trên cao chi hở Trời ?
Thượng giới còn gì mà bám víu ?
Trần gian đầy rẩy thú vui tươi
"Cà phê lú"lẩn cho nhiều giới
Gái hót trưng khoe với mọi người
Chỉ thử một lần Trời sẽ thấy
Tốn bao nhiêu nữa cũng còn lời
Thục Nguyên
VA Jan/09/2014
LẨM CẨM
(Bài hoa:2.Nương vận)
Rảnh rỗi ...soi gương ngắm mặt chơi
Da nhăn, tóc bạc...ối ơi trời!
May thay trí óc chưa tàn lụn
Hên quá tâm hồn vẫn tốt tươi
Tuy có cô đơn -nhà ít bạn
Nhưng mà nhộn nhịp -"Mạng" nhiều người
Vô thường, chấp nhận đời thay đổi
Biết nói gì ̣đây ?...đã hết lời!.
Jan. 9th. 2014
motthoi
SƯỚNG TRƯỚC CỰC SAU
(Bài họa:3)
Thanh xuân sức khỏe
hám ăn chơi
Đến lão suy vi đứng
gọi trời
“anh cả” ngày đêm
đầu ủ rủ
“chị hai “suốt tháng
miệng cười tươi
Luôn luôn đem gạo –
đong nồi họ
Mãi mãi mang phân -
bón ruộng người
Cuối cuộc mắt tai mờ
điếc cả
Tay run
lưởi lẹo ú ơ lời..
Độc Hành
HÒA HỢP ÂM ĐƯƠNG
(Bài
họa:4)
Sinh thời ai
cũng thích ăn chơi
Kiệt sức tàn
hơi mới oán trời
Trẻ trai khỏe
xác ham đồ lạ
Già lão hom
hem mến của tươi
Ngẫm lại căn
nguyên lai tạo vật
Biết ra hậu
quả cấu thành người
Âm dương hòa
hợp luật thiên định
Trong hai
thiếu một khó nên lời . . .
Võ Làng Trâm
CỨ YÊU ĐỜI
(Bài họa;5)
Ngày tháng ắp đầy
thoải mái chơi
Màng chi sóng gió với thu trời
Dưỡng sinh đều đặn
gân se chắc
Tẩm bổ dè chừng cốt
nhuận tươi
Sinh tử lẽ thường
theo vận mệnh
Căn cơ tùy thuộc số
con người
Tâm thanh trí tịnh
hồn thư thới
Tìm hội thâm giao
kết ý lời
Q.Trị,10/01/2014
Văn Thiên Tùng
Văn Thiên Tùng
HÃY VUI CHƠI
(Bài họa:6)
Cuộc đời ngắn ngủi, hãy vui chơi
Mọi việc dở hay để
mặc trời
Lo nghĩ buồn rầu ,
tâm héo úa
Lạc quan phấn khởi
, mặt bừng tươi
Bạn bè thân thuộc
còn bao kẻ
Thi hữu gần xa vẫn
lắm người
Mỗi sáng vươn vai
chào hạnh phúc
Bài ca hy vọng hát
vang lời.
Sông Thu
CUỐI NĂM TỰ CẢM
(Bài họa:7)
Cuối năm ngồi ngẫm chuyện đời chơi
Cuộc sống bon chen khổ ới trời!
Tuổi tác lên cao thân lão hóa
Gân cơ xuống cấp mặt nào tươi
Đường thi xướng họa nào thi hữu
Bè bạn giao lưu chẳng mấy người
Giáp ngọ xuân này ai đối ẩm
Để ta trao đổi biết bao lời.
Hồ Trọng Trí
SUY TƯ
(Bài hoa:8)
Ông lão ngồi buồn
rọi kiếng chơi
Bỗng nhiên hốt hoản
chỉ than trời
Nhìn thân ốm yếu
như tàn úa
Trông dáng hồn
nhiên vẫn đẹp tươi
Ý tứ thơ văn so lứa
tuổi
Tâm hồn thi sĩ sánh
bằng người
Giao du bè bạn lòng
thanh thản
Vơi bớt nổi buồn tỏ
vạn lời./.
Võ đình Cử
SAO CHẲNG NÓI
(Bài họa:9)
Buồn đem gối mộng vạch xem chơi
Để rõ lòng nhau giữa đất trời
Ngọc nguyệt giăng tơ xanh sắc thắm
Hồn thơ bỏ ngõ nhạt màu tươi
Xa xôi ray rức xôn xao dạ
Kế cận bao la đắm đuối người
Nhớ trộm thương thầm sao chẳng nói
Tiếc chi một tiếng với đôi lời
Thuyền Viễn Xứ
BẢO LỘC NGÀY XƯA....
Bài xướng Phương Hà
Một khoảng không gian
đẹp tựa thơ
Lung linh huyền ảo vạn
sao mờ
Bầu trời lãng đãng
sương buông khói
Hồ nước long lanh trăng
nhả tơ
Ngơ ngẩn hồn say đêm
lạc lối
Lênh đênh thuyền giạt
sóng xô bờ
Tách trà sen ướp
hương thơm ngát
Say đắm đôi lòng
lạc cõi mơ.
XỨ NÚI CHIỀU MƠ
Bài họa Hạ Thái Trần
Quốc Phiệt
Gõ sanh... hề...
hát khúc... xuân thơ
Hề!... dấu ngày xưa...
mấy nhạt mờ!
Chân nhạn đa tình
hằn phiếm thạch
Lời oanh thanh thoát
vướng cung tơ
Mây bàng bạc trải giăng
đầu núi
Sương lạnh lùng
loang án cuối bờ
Vạt nắng chiều tan,
buồn chất ngất
Đối hình, ngờ ngợ tưởng
là mơ!
San Jose, Dec-2013
DÒNG SÔNG KỶ NIỆM
Bài họa Lê bá Lộc
Dòng sông kỷ niệm
một nguồn thơ
Dấu mãi trong tim
khó nhạt mờ
Gió hối trăng về
treo ngọn trúc
Đêm dành sương lại
phủ mành tơ
Đìu hiu mặt nước
thuyền neo bến
Héo hắt chân mây
sóng vổ bờ
Dĩ vãng hôm nào nơi
cố quận
Ngậm ngùi đất khách
mỗi lần mơ
CẢNH MƠ
Bài họa Phùng Trần - Trần Quế Sơn
Ta thả hồn giăng ngập
bến thơ
Trăng sao huyền diệu khói sương mờ
Trời mây gió nước hòa cung điệu
Ong bướm chim ngàn vọng tiếng tơ
Róc rách cá khua vờn hóc đá
Long lanh sóng gợn chạy ven bờ
Hương trà tỏa ngát cao nguyên lạnh
Lạc bước non bồng say cảnh mơ.
(Illinois- Dec- 18-2013)
ĐÀ LẠT MỘNG MƠ
Bài họa Lê Văn
Thanh
Cao nguyên cảnh trí
suối nguồn thơ
Bàng bạc sương
loang quyện ảo mờ
Trùng điệp núi non
mây nhả khói
Thác hồ huyền tích
dệt mành tơ
Hồn say hương ngát
quên đường lối
Bước lạc rừng hoa
chẳng mé bờ
Nhớ lắm đồi chè
xanh bát ngát
Mắt ai dan díu sắc
huyền mơ
XỨ THƠ
Bài họa Văn Thiên Tùng
Ai đã một lần viếng chốn thơ
Nơi đây thường gọi xứ sương mờ
Núi đồi uốn lượn khoe triền thẳm
Suối thác oằn mình bủa kén tơ
Cảnh vật DamB'ri tầng nối tháp
Cát Tiên di tích lối xen bờ
Đáy hồ leo lẻo in mây bạc
Ôi! cõi thiên bồng lắm mộng mơ!
Q.Trị, 18/12/2013
VỀ CHƠI BẢO LỘC
Bài họa Thủy Lâm
Synh
Về chơi Bảo Lộc
cảnh nên thơ
Sáng sớm sương
lam đỉnh núi mờ
Thấp thoáng đồi
xanh mây vấn tóc
Xa xa suối bạc
khói giăng tơ
Non sơn dịu vợi
xinh muôn cõi
Nước dát long
lanh đẹp khắp bờ
Cổ độ trăng
nghiêng cài bóng xế
Lòng người lữ
khách vẫn hoài mơ
Dec. 20, 2013
Thơ vui
THẦY BÓI ĐẦU NĂM
(Bài xướng)
Đầu năm xin bói quẻ
Hoàng Gia!
Mấy cụ lão ông, đến
quý bà
Nhát thuở trăng non
ưa ái ngại
Gan chừ tóc bạc
muốn bôn ba
Pháo hoa sáng rực
khi trời tối
Hồn dạ bồi hồi lúc
nguyệt tà
Ai bảo an thân vì
tuổi hạc..
Chừng nào Đà Lạt
chẳng còn hoa!
Trương Văn Lũy
Ai Bảo
(Bài họa:1)
Nhà tranh vách đất cũng tân gia
Để có dịp khoe với mấy bà
Dẫu cái xuân xanh đà bảy sáu
Thế nhưng thê thiếp cũng đôi ba
Điểm tâm qua quẹt khi hừng sáng
Nhập tiệc tưng bừng lúc xế tà
Ai bảo cây già không trổ trái ?
Vậy mà siêng cuốc cũng đơm hoa
Thục Nguyên
VA Dec/27/2013
BÓI TOÁN ĐẦU NĂM
(Bài hoa:2)
Bói toán đầu năm đến tại gia
Thầy nhìn tướng mạo các ông bà
Hoàng Gia bổng lộc tăng lên bốn
Biển Hẹn tiền tài vượt gấp ba
Muốn khỏe chăm rèn vào sáng sớm
Mong giàu chịu khó đến chiều tà
Xuân về Giáp Ngọ cho vài quẻ
Hạnh phúc muôn nhà nở rực hoa
Hoàng Từ
THÚ QUÊ
(Bài họa:3)
Nhà nông cánh tớ thích tăng gia
Thêm thắt chi tiêu đỡ lão bà
Hái lá trầu không mời cụ bảy
Bổ buồng cau đậu gửi bà ba
Vào ra lối xóm cùng trăng lặn
Lên xuống làng quê có ác tà
Thất thập qua rồi như bóng hạc
Mãi còn lưu luyến mấy dò hoa!
Từ Đức Khoát
CHẤM QUẺ HOÀNG GIA
(Bài họa:4)
"Già Hoang" bấm độn -chuyện Thi Gia
Ngựa sắt đáo lai -rượt Rắn bà
Nắm đến Nam
văn vui cải lão
Tết về Nữ sĩ đẹp tài ba
Tám câu xướng họa Dương con sáng
Bảy chữ giao lưu Nguyệt chẳng tà...
Trúc biếc đào tơ vầy chợ tết
Mai già xuân đến -cũng đơm hoa.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
BỐC PHỆ
(Bài họa:5)
Chiêm đoán đại gia đến thiếu gia
Ai ai cũng vốn thích đàn bà
Đùm đề thê tử phô là một
Lẽo đẽo út em lén những ba
Mặt hếch vàng rơi trông chính chính
Miệng mơn trăng rụng thấy tà tà
Sức cùn lực kiệt làm không nổi
Vẫn thấy nỏn nà cái liễu hoa
Nha Trang,29.12.2013
Võ Sĩ Quý
Nha Trang,29.12.2013
Võ Sĩ Quý
LẠC CHỐN ‘HOÀNG GIA’
(Bài họa:6)
Đào nguyên lạc bước chốn Hoàng Gia
Bảy đấng tiên nương dáng vẻ bà.
Lãng mạn đa tình xuân vẹn sắc
Thanh tân lịch lãm điệu tài ba.
Rừng thơ nhả ngọc chân trời sáng
Biển phú phun châu ánh nguyệt tà.
Lẩn quẩn tìm đường xa cõi mộng
Chân quàng phải lụy đóa Sen Hoa.
Hải Rừng
28/12/2013
LỜI CHÚC ĐẦU NĂM
( gởi đến Hội
Hoàng Gia)
(Bài họa:7)
Tân xuân xin chúc
cả toàn gia
Tập thể tôn ông lẫn
lão bà :
Thần thái ung dung
luôn khỏe khoắn
Tâm hồn thanh thản
chẳng phong ba
Múa may quyền cước
trong sương sớm
Xướng họa văn thơ
dưới ánh tà
Tuổi tác càng cao,
càng sáng suốt
Vườn thi rực rỡ ngát hương hoa.
Phương Hà
ĐẠI GIA XEM BÓI
(Bài họa:8)
Đền miếu xuân rằm
tiếp đại gia
Đến đi nhộn nhịp
lắm ông bà
Đứng quỳ dâng lễ
xin dăm quẻ
Cúi lạy gập mình bái lễ ba
Thần thánh tọa linh vô Nhật Nguyệt
Khói hương chong
rạng tận đêm tà
Cát hung may rủi nào hay tỏ
Được trúng xăm lành
vận trổ hoa
Q.Trị,
28/12/2013
Văn Thiên Tùng
Văn Thiên Tùng
CHỚ NÓI BỪA
(Bài họa:9)
Thông cảm cho
ai mãi tại gia
Cơm ngày hai
bữa cứ tay bà
Hằng mong
sánh bước trang anh kiệt
Vẫn muốn so
tài gái “bốn- ba”
Gieo quẻ sư
thầy kêu ác đức
Nghe xong thí
chủ nói gian tà
Thôi thì ta cứ
an thân hạc
Đà Lạt hàng
năm viếng hội hoa .
Võ Làng Trâm
* Bốn – ba :
tứ đức – tam tòng
LỜI KHUYÊN
CỦA THẦY BÓI MÙ.
(Bài họa:10)
Hanh phúc đâu cần phải đại gia.
Khuyên ông hãy phục vụ cho bà.
Trong tim: có vợ người duy nhất.
Dưới mắt : không hình kẻ thứ ba.
Quyét dọn sân nhà khi sáng sớm.
Lau chùi bếp núc lúc trăng tà.
"Mình ơi"
nàng gọi, chàng luôn dạ?!
Bảo đảm cuộc đời
đẹp tựa hoa
Thy Lệ Trang
Massachusets
TRẠNG LỘT DA
(Bài họa:11)
Kể tiếp chuyện xưa
trạng lột da
Ai mà không biết
hỏi qua bà
Tuổi thơ nhỏ nhắn
hoang là một
Lớn xác to phình
nghịch gấp ba
Tóc mọc tùm lum
không cắt tỉa
Cổ vươn ngong ngóng
giữa đêm tà
Vun xây tình ái qua
năm tháng
Trạng lột da rồi
đẹp giống hoa !!!
Lê Văn Hạt, Saigon
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét