Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA THỜI THƠ MỘNG CỦA NHƯ THU



CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA THỜI THƠ MỘNG  CỦA NHƯ THU

Bài xướng:
THỜI THƠ MỘNG

Cứ ngỡ tình ta khó đổi thay
Đan tay đi suốt chặng đường dài
Chăm lo cuộc sống không ngừng nghỉ
Cố nén tâm tư chẳng tỏ bày
Thấm thoát bao năm đầu đã bạc
Bâng khuâng phút chốc dạ dường say
Chạnh lòng lưu luyến thời thơ mộng
Hai ngả cách ngăn nuối tiếc hoài
NHƯ THU


Bài họa 1:
LẠC LỐI ĐƯỜNG BAY

Vườn cũ, màu xanh lá có thay?
Mưa rơi ray rứt suốt đêm dài
Rời quê, tình đó còn câm nín
Cặp bến, lời đây khó giải bày
Đã lỡ đôi đời: hai cuộc sống
Cũng đành lẽ bóng: một cơn say
Hải âu tiếc nuối khung trời mộng
Lạc lối đường bay, lệ chảy hoài
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS


Bài họa 2
CHỚ PHIỀN HOÀI

Tình yêu lắm lúc cũng luôn thay
Để lại buồn đau nó kéo dài
Nhớ mãi đêm nào lời hẹn ước
Quên sao ngày ấy tiếng ngỏ bày
Không ngờ số phận đành tan mộng
Chẳng rõ duyên mình đã hết say
Tiếc nuối làm chi thêm khổ não
Đời ta phía trước chớ phiền hoài
Hoàng Từ

  
Bài họa 3:
YÊU HOÀI
(tặng bà xã)
-/-
Cuộc tình muôn thuở chẳng hề thay
Nắm chặt tay nhau suốt chặng dài
Lao khổ bao ngày thêm gắn bó
Thũy chung năm tháng đã phơi bày
Cận kề tuổi hạc, mơ chưa tỉnh
Mặc kệ thân già, mộng vẫn say
Ký ức ngày xưa luôn nối tiếp
Răng long đầu bạc vẫn yêu hoài.
                Văn Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét