THƠ XƯỚNG HỌA XUÂN GIÁP NGỌ 2014 CỦA HOÀNG TỪ
I. HOÀNG TỪ HỌA THƠ XUÂN 2014 CỦA NHÓM BIỂN HẸN
1/Thơ xướng VLT họa Hoàng Từ
Xướng :
MỪNG XUÂN 2014
CHÚC mừng quý hữu mọi miền xa
XUÂN đến bình yên sống thái hòa
NĂM cũ rủi ro nhanh vượt khỏi
MỚI nay thuận lợi chóng vươn qua
AN vui sản xuất thu nhiều của
KHANG kiện kinh doanh hưởng lắm quà
THỊNH đạt công danh đời hãnh tiến
VƯỢNG hưng phú quý hưởng vinh nhà !
Võ
Làng Trâm
HỌA
CHÚC XUÂN GIÁP
NGỌ
Giáp Ngọ về rồi nhớ bạn xa
Xuân này mạnh khỏe được an hòa
Anh em “ Biển Hẹn” vươn lên trước
Thi hữu “Hoàng Gia “ tiến bước qua
Phát triển kinh doanh thu lắm của
Nâng cao sản xuất nhận nhiều quà
Thành công mọi việc vui mừng hưởng
Con cháu chăm ngoan hạnh phúc nhà
Hoàng Từ
Xướng:
CHÚC XUÂN MỚI
Chúc bạn bước sang Giáp Ngọ niên
Gia đình hạnh phúc sướng như Tiên
Giao thừa mứt bánh mừng ông mệ
Nguyên đán hương hoa đón Thánh hiền
Công việc quanh năm luôn có đủ
Bạc tiền suốt tháng cứ đều phiên
Tuổi cao sống khỏe vui thanh thản
Chẳng vướng tâm tư chút lụy phiền .
Võ Làng Trâm
Họa:
CHÚC THỌ
Xuân về chúc hưởng thọ trăm niên
Sống thiện trên
đời chết hóa Tiến
Cuối tháng ban
ơn(1) cho kẻ ác
Đầu năm trả
nghĩa với người hiền
Anh em xướng
họa đừng quên buổi
Bạn hữu giao
lưu nhớ đến phiên
Giáp Ngọ mong
thơ nhiều ý đẹp
Để cho cuộc
sống bớt ưu phiền
Hoàng Từ
1.
Đạo
lý của ông cha là lấy ơn trả oán
**************************
2/Thơ xướng Nguyễn Thúc Lãng ( TVX)- Họa Hoàng Từ
Xướng 1:
Xuân Và
Tuổi Già.
Đã trót đèo xuân nặng trĩu vai
Bao năm lê gót bước đường dài
Chèo ghe xuống biển mài nghiên bút
Chống gậy lên rừng vẽ thỏ nai
Xuân đến xuân đi xuân bất tận
Lão sinh lão tử lão đâu dai !
Dưỡng sinh tập luyện sao cho khỏe
Tô điểm thêm đời thắm sắc mai
Thuyền Viễn Xứ
Thuyền Viễn Xứ
Bài
họa:
HƠN MỌI THỨ
Trăm công ngàn việc níu hai vai
Vất vả bao năm suốt chặng dài
Xuống biển trông
coi đàn cá mú
Lên rừng bảo vệ
lũ hươu nai
Lợi nhà lợi nước
lợi toàn diện
Sống khỏe sống
vui sống dẻo dai
Chẳng ốm là vàng
hơn mọi thứ
Nâng cao tuổi
thọ đến ngày mai
Hoàng Từ
Xướng 2
VUI XUÂN
Hớn hở cô nàng cao
giọng hát
Đêm Xuân tơ tưởng chuyện vu vơ
Đêm Xuân tơ tưởng chuyện vu vơ
Cành đào thắm sắc tươi màu giáng
Chú bướm sa tình tĩnh giấc mơ
Hạnh ngộ Tao Đàn xinh nét mực
Sum vầy Vườn Uyển đẹp vần thơ
Lòng người phơi phới mừng năm mới
Phúc lộc đầy nhà -tiếng trẻ thơ
Chú bướm sa tình tĩnh giấc mơ
Hạnh ngộ Tao Đàn xinh nét mực
Sum vầy Vườn Uyển đẹp vần thơ
Lòng người phơi phới mừng năm mới
Phúc lộc đầy nhà -tiếng trẻ thơ
Thuyền Viễn Xứ
Họa:
XUÂN GIÁP NGỌ
Nghe tin em đến
đứng trông chờ ( 1)
Giáp Ngọ bao điều
nghĩ vẫn vơ
Gió mát ùa về say
giấc mộng
Hương thơm tỏa
ngát tỉnh hồn mơ
Trao nhau ngữ
nghĩa thông vần chữ
Xướng họa câu từ
sáng ý thơ
Lắng đọng tâm hồn
bao ước vọng
Xuân về ríu rít
tiếng con thơ
Hoàng Từ
1. Tôi gieo chữ “chờ “ cuối câu đầu
3/Thơ xướng Vũ Đình Cử - họa Hoàng Từ
Xướng 1:
XUÂN VỀ
Năm
mới Xuân về rực sắc hoa
Tỏa bao hương phấn khắp quê
nhà
Mai vàng tràn ngập đầy ong
bướm
Chim chóc vang lừng rộn tiếng
ca
Nâng tách trà ngon mừng thịnh vượng
Cụng ly rượu mạnh chúc phồn hoa
Tiết Xuân ấm áp tràn muôn nẻo
Cuộc sống an vui cảnh thái hòa
VĐC
Họa 1:
NGỌ VỀ
Ngọ về đất nước nở muôn hoa
Phố xá thôn quê đẹp mọi nhà
Quất,lựu, mai, đào ong múa lượn
Hồng , chanh, cúc, mận sáo reo ca
Anh em cụng chén trông quỳnh nở
Bạn hữu nâng ly thưởng ngoạn hoa
Xướng họa đầu năm khai bút mực
Tình xuân Biển Hẹn mãi ôn hòa
Hoàng
Từ
Xướng 2:
MỪNG
XUÂN
Xuân về tô điểm dãi
non sông
Xuân đến hoa thơm rực
sắc hồng
Xuân thắm quê hương
đầy vọng ước
Xuân tươi đất nước
thỏa chờ mong
Xuân khai mạch bút
tâm thanh thản
Xuân dệt vần thơ ý
sáng trong
Xuân đẹp muôn màu
tràn khắp chốn
Xuân đem hạnh phúc
đến muôn lòng.
12-12-2012
Họa 2:
NĂM
NGỰA
Ngựa đến tung hoành khắp núi sông
Ngựa về cảnh vật chuyển tươi hồng
Ngựa sang đất nước vui niềm ước
Ngựa tới quê hương thỏa đợi mong
Ngựa phóng xua tan tầng mây xám
Ngựa phi tụ lại giọt nước trong
Ngựa đi cuộc sống an bình lạc
Ngựa chạy bao điều thấy mát lòng
Hoàng
Từ
4/ Thơ xướng NANH- Họa Hoàng Từ
XưỚNG
1:
LỜI CHÚC CUỐI NĂM
Sắp sửa Đông tàn -Xuân
lại sang
Tình thơ nhắn gửi bạn
đôi hàng
Thời gian Rắn chạy qua
mau lẹ
Năm tháng Ngựa đi tới
rộn ràng
Nông vụ cuối mùa lo gặt
hái
Thương trường tổng kết
sắp lên trang
Thi nhân khai bút mừng
năm mới
Quý Tỵ chung niên
–“thắng lợi vàng”.
7-12-2013
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Bài họa 1 :
MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ
Xuân về Tết đến hẹn nhau sang
Xướng họa đường thi trọn tám hàng
Ngựa đến bao điều nên rút gọn
Rắn đi mọi chuyện chớ rềnh ràng
Anh em đàm đạo nơi Cầu Đá ( 1)
Bạn hữu giao lưu tại phố Trang (2)
Sáng tác bài thơ mừng Giáp Ngọ
Tình nồng, nghĩa thắm quý như vàng
Hoàng Từ
1. Cầu Đá là cảng biển Nha Trang hữu tình
2. Phố Trang : Thành Phố Nha Trang xinh đẹp
Xướng 2:
ĐÓN CHÀO NĂM MỚI 2014
***
Con số …mười ba sắp hết
rồi
Hai ngàn mười bốn đến
gần nơi
Mừng anh “Cây thọ”
tươi thêm tuổi
Chúc chị “Vườn xuân” đẹp với đời
Năm đến mọi nhà hòa Địa lợi
Tết Dương cả nước thuận Thiên thời
Đón chào Hiến pháp niềm vui mới
“Mã Đáo” công thành –đấy bạn ơi !.
-----
07-12-2013
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Họa 2:
LỜI CHÚC GIÁP NGỌ
Xuân nay Giáp Ngọ đến đây rồi
Lời chúc Hoàng Gia khắp mọi nơi
Thể lực dồi dào chăm cuộc sống
Tinh thần phấn khởi giúp cho đời
Kinh doanh phát triển theo cùng thế
Sản xuất đi lên kịp với thời
Lời hay ý đẹp cùng chia sẻ
Mới cũ giao hòa bạn hữu ơi!
Hoàng Từ
******************************************
5/ Thơ xướng VSQ – Họa Hoàng Từ
Xướng thứ I
GỞI BẠN XUÂN
Thơ đã mở lời ý
phải tuân
Còn mong hay đã
gặp tình quân
Mai vàng
vẫn rực mừng thanh tuế
Đào thắm
luôn tươi chúc lão tuần
Sức bật ngôn từ
gieo hứng chuyển
Nguồn khai vần
điệu tạo hoàn luân
Âm dương hòa
hợp nhuần trời đất
Xướng họa giao
duyên kết bạn xuân
Nha
Trang,12.12.2013
Võ Sĩ Quý
HỌA :
QUYẾT TIẾN QUÂN
Hô hào xướng họa
nhắc nhau tuân
Khí thế đồng lòng
quyết tiến quân
Phố Bỉển làm thơ
cần vài buổi
Thành Nha viết
chuyện mất dăm tuần
Ngôn từ phong phú
mau thay đổi
Ngữ nghĩa dồi dào
dễ chuyển luân
Chắc chắn rồi đây
ra tập mới
Vui mừng sẽ có
biếu quà xuân
Hoàng Từ
Bài Xướng thứ
III
XUÂN TRỌN ƯỚC
MƠ
Xuân mộng hoàn viên đẹp giấc mơ
Niềm tin ấp ủ thỏa mong chờ
Tự hào gian khổ luôn tấm mẳn
Kiêu hảnh khó khăn vẫn tóc tơ
Xây dựng đức tài thơm nghĩa lý
Tô bồi nhân nghĩa thắm tình thơ
Nhà tôi thấm đậm màu văn hóa
Kết tụ thương yêu đó đến giờ
Nha Trang,14.12.2013
Võ Sĩ Quý
Xuân mộng hoàn viên đẹp giấc mơ
Niềm tin ấp ủ thỏa mong chờ
Tự hào gian khổ luôn tấm mẳn
Kiêu hảnh khó khăn vẫn tóc tơ
Xây dựng đức tài thơm nghĩa lý
Tô bồi nhân nghĩa thắm tình thơ
Nhà tôi thấm đậm màu văn hóa
Kết tụ thương yêu đó đến giờ
Nha Trang,14.12.2013
Võ Sĩ Quý
Bài họa :
XUÂN THỎA NIỀM MƠ
Ngọ này “ Biển
Hẹn” thỏa niềm mơ
Xuất bản thi xuân
hết đợi chờ
Xướng họa vần hay
bền nghĩa tóc
Giao lưu ý đẹp
chặt duyên tơ
Anh em phố thị
nồng nàn tứ
Bạn hữu Thành Nha thắm
đượm thơ
Bảy vị hăng say
tìm ý mới
Đem vào sáng tác
hứng từng giờ
Hoàng Từ
--------------------------------------------------
6. Thơ xướng CA DAO –họa Hoàng Từ
1/ Xướng 1:
CHÚC XUÂN
Chúc các thi nhân khắp mọi nơi
Mùa sang bút ngọc nét cao vời
Xuân tươi màu nắng xuân tươi mộng
Phúc trọn gia cang phúc trọn đời
Hạnh thọ cát tường tròn địa thế
An khang thịnh vượng hợp thiên thời
Lộc tài phát đạt toàn gia khỏe
Hồng vận nguyên năm đức thấu trời
Mùa sang bút ngọc nét cao vời
Xuân tươi màu nắng xuân tươi mộng
Phúc trọn gia cang phúc trọn đời
Hạnh thọ cát tường tròn địa thế
An khang thịnh vượng hợp thiên thời
Lộc tài phát đạt toàn gia khỏe
Hồng vận nguyên năm đức thấu trời
Ca
dao
Họa 1:
Họa 1:
GIÁP
NGỌ TÌNH THƠ
Đầu
xuân chúc bạn ở muôn nơi
Giáp Ngọ tình thơ rạng vợi vời
Sản xuất hăng say dâng cuộc sống
Tăng gia tích cực hiến cho đời
Xây nhà buôn bán theo xu thế
Mở đất kinh doanh hợp với thời
Năm mới an lành cùng hưởng lộc
Toàn gia khỏe mạnh nguyện mong trời
Hoàng Từ
Giáp Ngọ tình thơ rạng vợi vời
Sản xuất hăng say dâng cuộc sống
Tăng gia tích cực hiến cho đời
Xây nhà buôn bán theo xu thế
Mở đất kinh doanh hợp với thời
Năm mới an lành cùng hưởng lộc
Toàn gia khỏe mạnh nguyện mong trời
Hoàng Từ
Xướng
2:
Vịnh Xuân
(Thủ nhất thanh)
Xuân sang lộc nẩy biếc chồi non
Xuân thắm hoa thơm rộn nắng giòn
Xuân trải đầu ghềnh bao sắc gấm
Xuân treo vách núi vạn màu son
Xuân thơ nhớ bạn lay cành liễu
Xuân mộng chờ người lộng bóng xoan
Xuân đến nồng dâng hương nguyệt quế
Xuân ban phúc trạch mãi vuông tròn
Ca Dao
Xuân sang lộc nẩy biếc chồi non
Xuân thắm hoa thơm rộn nắng giòn
Xuân trải đầu ghềnh bao sắc gấm
Xuân treo vách núi vạn màu son
Xuân thơ nhớ bạn lay cành liễu
Xuân mộng chờ người lộng bóng xoan
Xuân đến nồng dâng hương nguyệt quế
Xuân ban phúc trạch mãi vuông tròn
Ca Dao
Họa
2:
MỪNG
NĂM NGỌ ( 2014)
Ngọ
đến tung hoành khắp núi non
Ngọ về tiếng hí thét vàng giòn
Ngọ đi nghĩa xóm lâu bền chặt
Ngọ bước tình làng mãi sắt son
Ngọ chạy không quên làn ví dặm
Ngọ phi nhớ lắm điệu ru xoan
Ngọ dừng cảnh vật như đang đợi
Ngọ phóng quân thù sợ mắt tròn
Ngọ về tiếng hí thét vàng giòn
Ngọ đi nghĩa xóm lâu bền chặt
Ngọ bước tình làng mãi sắt son
Ngọ chạy không quên làn ví dặm
Ngọ phi nhớ lắm điệu ru xoan
Ngọ dừng cảnh vật như đang đợi
Ngọ phóng quân thù sợ mắt tròn
Hoàng Từ
II. HAI BÀI XƯỚNG THƠ XUÂN GIÁP NGỌ CỦA
HOÀNG TỪ VÀ CÁC BÀI HỌA CỦA ACE PHỐ BIỂN
Bài xướng 1
ĐÓN XUÂN GIÁP NGỌ
ĐÓN chào gặp gỡ bạn Hoàng
Gia
GIÁP mặt cùng nhau xướng họa ca
NGỌ đến cùng nơi cành
trĩu quả
XUÂN sang khắp chốn nhánh
thêm hoa
HẠNH nhiều phấn khởi xây sông núi
PHÚC lắm mừng vui dựng nước nhà
AN tọa ngâm thơ ta thưởng nguyệt
KHANG trang sạch đẹp khỏe không
già
Hoàng Từ
Các bài họa
1- MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ
ĐÓN mừng Giáp Ngọ mỗi tư gia
XUÂN đến vang lừng tiếng hát ca
VUI dậy chăm nom dăm chậu cúc
KHỎE lên uốn nắn mấy cành hoa
TRẺ người giao tiếp toàn khu phố
ĐẸP nết kết thân cả khối nhà
YÊU bạn mê thơ tăng nguồn cảm
ĐỜI yên nghiệp vững mãi lâu già .
Võ Làng Trâm
2- MÃ ĐÁO THÀNH
CÔNG
MÃ đến thêm tiền cho thiếu gia
ĐÁO qua rồi hí giọng danh ca
THÀNH đô nhất định sang trù phú
CÔNG thự đương nhiên đổi mỹ hoa
TÀI khéo phát huy giàu mạnh nước
DANH thơm huân tập đẹp vui nhà
PHƯỚC càng trung hậu bao từ thiện
LỘC tận cao trung bọc trẻ già
Nha Trang,12.12.2013
Võ Sĩ Quý
Bài họa 03:
Bài họa 3:
ĐÓN XUÂN GIÁP NGỌ
Năm mới hương thơm đến mọi
gia
Xuân về vang vọng bản tình
ca
Vinh hoa rạo rực điều mơ
ước
Phú quý mong chờ kiện nở
hoa
Thanh thản tâm hồn tràn
vạn nẻo
Bình yên sức khỏe khắp
muôn nhà
An cư sung túc luôn hoài
bảo
Lạc nghiệp giàu sang lúc
tuổi già
16/12/2013
V.Đ.C
16/12/2013
V.Đ.C
Bài xướng 2
GIÁP NGỌ XUÂN VỀ
Giáp ngọ xuân về đón tết ta
Bàn thờ bánh trái với bình hoa
Mai đào trước ngõ ong bay tới
Cúc mận sau vườn bướm lượn qua
Bố mẹ vui tươi mừng nội ngoại
Ông bà hớn hở chúc sui gia
Vừa qua Qúy Tỵ buồn nhiều chuyện(1)
Năm mới đem vào lắm lộc quà
Hoàng Từ
1. Lụt lão nhiều nơi nhất là ở miền Trung. Thẫm Mỹ Viện Cát Tường Hà Nội làm chết người vứt xuống sông. Làm hồ sơ giả xét nghiệm ở BV Bạch Mai…
Các bài họa
TẾT TA
Nét đẹp muôn đời của xứ ta
Giàu nghèo ngày Tết cũng hương, hoa
Hăm ba cúng Táo cầu an đến
Mồng một lễ chùa khấn nạn qua
Vất vả quanh năm đâu cũng được
Thảnh thơi mấy bữa cứ tư gia
Ông bà thủ sẵn bao tiền mới
Mừng tuổi cháu con – phát lộc quà .
Võ Làng Trâm
Họa 2:
GIÁP
NGỌ XUÂN VỀ
Xuân về phấn khởi rộn ràng ta
Tỏa ngát hương thơm đủ sắc hoa
Sân trước mai vàng đầy bướm lượn
Vườn sau hồng đỏ ngập ong qua
Anh em đoàn tụ dâng mừng Tổ
Con cháu sum vầy kính chúc gia
Tình nghĩa chan hòa vui hạnh phúc
Cầu mong Phước Lộc đến nhiều quà./.
15-12-2013
VĐC.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét