XƯỚNG HỌA TRẦN
TÌNH VSQ
TRẦN TÌNH
(Bài xướng)
Cái hay cảm nhận giữa dòng đời
Mượn ý vần màu đông tuyết rơi
Huynh Lũy khởi vần nghe xúc động
Đoàn Ca* phát nét thấy bồi hồi
(Bài xướng)
Cái hay cảm nhận giữa dòng đời
Mượn ý vần màu đông tuyết rơi
Huynh Lũy khởi vần nghe xúc động
Đoàn Ca* phát nét thấy bồi hồi
Chủ đề mở rộng
bình phê vậy
Trọng điểm nâng cao xướng họa thôi
Những tưởng hướng hồi về cái đẹp
Văn chương hội họa thắm khung trời
01.12.2013.Võ Sĩ Quý
Trọng điểm nâng cao xướng họa thôi
Những tưởng hướng hồi về cái đẹp
Văn chương hội họa thắm khung trời
01.12.2013.Võ Sĩ Quý
TỎ TƯỜNG
(Bài họa)
Mượn bút thi nhân
nói chuyện đời!
Sắc màu lẫn lộn…
giữa đông rơi
Bâng khuâng bữa ấy
chưa phân giải
Bối rối giờ đây
mới hạ hồi
Cái kiếp thi nhân
dầu nhạy cảm
Nội tâm bằng hữu
chẳng lôi thôi
Tương đồng hoải
mộng hồn thi hảo
Hội họa, thơ văn-
đã đẹp trời!
01.12.2013.Trương Văn Lũy
Họa
NGUỒN HỨNG
Xướng họa cùng nhau thỏa chuyện
đời
Nhiều khi xúc động lệ tuôn
rơi
Chưa vừa bực tức cùng trao đổi
Hợp ý vui tươi hãy phản hồi
Tính cách muôn màu đừng ép
buộc
Tâm tư lắm vẻ mặc nhiên thôi
Thơ văn cảm thụ theo nguồn
hứng
Khác biệt đương nhiên luật
đất trời
Hoàng Từ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét