MỜI THAM GIA
Đặc San Hội Ngộ Liên Trường Quảng Trị Tháng Bảy Năm 2014,
tại Denver, Colorado,USA
Mục Thơ Đường, Hàn Luật Xướng Họa.
Trân trọng,
TQP
HỘI TỤ VỀ ĐÂY
Kỷ niệm Hội ngộ Quảng Trị Liên Trường
Denver, Colorado July/2014
Hội tụ về đây cả bốn phương
Nối vòng tay Quảng Trị Liên Trường
Ngày xanh dệt mộng bao nhung nhớ
Áo trắng cài hoa lắm luyến thương
Ký ức từng trang đang trở giấc
Mái đầu trăm ngã đã pha sương
Phép mầu trở lại thời niên thiếu
Tỏa ngát tinh anh chốn học đường
Phan Khâm
MỪNG DENVER ĐẠI HỘI 2014
Họa
Denver đại hội đón muôn phương
Hạnh ngộ đồng hương với quý trường
Quê Mẹ xa vời bao khắc khoải
Xứ người gần gủi lắm thân thương
Tìm trang lưu bút chưa phai mực
Cảm cảnh cuộc đời đã tuyết sương
Phiêu bạt mưu sinh khắp vạn nẻo
Tấm lòng Quảng Trị bước chung đường
Phi Hồng
CHÀO MỪNG
Hội
Ngộ Liên Trường
Denver,
Colorado, July 2014
Họa
Chim di rời tổ sống tha phương
Tụ hội Denver, vượt dặm trường
San sẻ buồn vui, khuây nỗi nhớ
Siết dây thân ái, thắt niềm thương
Khơi về Quảng Trị thời hưng thịnh
Hòa khúc lời ru hồn dĩ vãng
Một trời hoa mộng thuở chung đường.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
MỪNG NGÀY HỘI NGỘ
Họa
Như gà mất mẹ - bạt trăm phương!
Nay tựu về đây dự hội trường
Quảng Trị ngàn đời luôn luyến nhớ
Nguyễn Hoàng vạn kiếp mãi yêu thương
Chia lìa dạo ấy xuân đang sắc
Gặp gỡ giờ đây tóc điểm sương
Kỷ niệm trường xưa bừng sống dậy
Mong ngày hội ngộ- toại muôn đường!
Trương Văn Lũy
KỶ NIỆM MÃI CÒN
Họa
Bao năm phiêu bạt
khắp mười phương
Vẫn vọng đâu đây
tiếng trống trường
Bạn hữu một thời đầy
luyến ái
Thầy trò mấy thuở
lắm thân thương
Từng trang lưu bút
phai mờ nét
Những mái đầu
xanh đã phủ sương
Kỷ niệm mãi còn
trong ký ức
Ngày xưa chung lớp
lại cùng đường .
Oklahoma City
Dec 02-2013
Duy Trà
NGÀY HỌP BẠN
Họa
Bạn bè Quảng
Trị khắp muôn phương
Gặp gỡ nhau đây,
thỏa mộng trường
Thạch Hãn đôi
bờ muôn luyến nhớ
La Vang một cõi
vạn yêu thương
Quê nhà ngày ấy
còn xuân sắc
Xứ lạ giờ đây
đã điểm sương
Kỷ niệm trường
xưa bừng sống lại
Lòng như rõ nét
những con đường!!
Nov. 2013
motthoi
MỪNG VUI HỘI NGỘ
Họa
Chào mừng quý hữu
khắp muôn phương !
Tề tựu về đây dự hội trường
Tề tựu về đây dự hội trường
Ngày ấy đồng môn
bao luyến ái
Giờ nay viễn xứ bấy
thân thương
Xa rồi cam khổ thời
xuân trẻ
Gần lại ngọt bùi
buổi điểm sương
Cách biệt bạn, thầy
tiêu "mái ấm"
Vui sao gặp mặt đủ đôi đường .
Vui sao gặp mặt đủ đôi đường .
Võ Làng Trâm
MỪNG HỘI NGỘ
(Kính họa vận"Hội Tụ Về Đây"Kỷ Niệm
Hội Ngộ Liên Trường Denver, Colorado,july 2014
Nhà thơ Phan Khâm)
Họa
Hội Ngộ Liên Trường Denver, Colorado,july 2014
Nhà thơ Phan Khâm)
Họa
Năm châu bốn biển
tỏa mười phương
Tung cánh chim bay khắp dặm trường
Hội ngô mừng vui bao luyến nhớ
Gặp nhau chia sẻ những buồn thương
Trường xưa phượng thắm cờ tung gió
Bạn cũ ngày xanh tóc điểm sương
Quảng Trị Nguyễn Hoàng khơi kỷ niệm
Thầy cô dìu dắt bước chung đường. Phùng Trần - Trần Quế Sơn
(Illinois-Dec-2013)
Tung cánh chim bay khắp dặm trường
Hội ngô mừng vui bao luyến nhớ
Gặp nhau chia sẻ những buồn thương
Trường xưa phượng thắm cờ tung gió
Bạn cũ ngày xanh tóc điểm sương
Quảng Trị Nguyễn Hoàng khơi kỷ niệm
Thầy cô dìu dắt bước chung đường. Phùng Trần - Trần Quế Sơn
(Illinois-Dec-2013)
LÊN ĐƯỜNG HỘI NGỘ
Họa
Từ khi mỗi đứa lạc
muôn phương
Lắm lúc tương tư bạn với trường
Lắm lúc tương tư bạn với trường
Phượng đỏ âm thầm
ươm nỗi nhớ
Ve buồn nhắc nhở gợi
niểm thương
Đò xưa khắc khoải
chờ tin nhạn
Bến cũ mơ màng đợi
tuyết sương
Những tưởng thời
gian vùi dập cả
Nay nghe hội ngộ
phải lên đường
Thuỷ Lâm Synh
Dec. 01, 2013
NÀO TA CÙNG...
Họa
Xin gởi lời mời bạn chín phương
Xa xôi dạo đó, thuở tan... trường
Người đi đau đáu: buồn và nhớ
Kẻ ở ngỡ ngàng tủi với thương
Vạn dặm nhưng tim hừng hực lửa
Trăm năm dẫu tóc nhạt nhòa sương
Denver điểm đến nơi hò hẹn
Nhắn nhủ cùng ai chớ "lạc đường"!
Văn Kế Thế
TIẾNG GỌI LIÊN
TRƯƠNG
Họa
Tiếng vang đồng vọng khắp ngàn phương
Hãy đến Denver họp lớp trường
Đắc Lộ Đông Hà luôn tiếc nhớ
Nguyễn Hoàng Quảng Trị mãi yêu thương
Đó đây chung cuộc lòng tươi trẻ
Khắp chốn quây quần tóc tuyết sương
Ôi nửa cuộc đời lưu lạc khắp
Bỗng nghe một sớm hẹn lên đường
Quang Tuyết
VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA
Kính
hoạ Hội Tụ Về Đây
Của
Phan Khâm
Họa
Cũng vì sinh kế, phải tha phương
Nhưng vẫn mang theo bóng mái trường
Ngõ trước rào xanh ghi dấu bạn
Sân ngoài phượng đỏ thắm tình thương
Bạn bè tản mác cùng năm tháng
Trường lớp điêu tàn bởi gió sương
Cảnh cũ, người xưa nay vắng bóng
Nhớ ơi là nhớ thuở chung đường
Thục Nguyên
TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA
Họa
Cánh chim di trú khắp muôn phương
Vẫn nhớ trong tim những mái trường
Một kiếp phong trần thân thấm trải
Mấy mùa phượng nở dạ yêu thương
Kìa tà áo trắng bay trong gió
Để giấc mơ hồng đọng giọt sương
Hình ảnh xa xăm về thắm lại
Tình xưa lối cũ buổi chung đường
Vĩnh Hoàng
MONG NGÀY HỘI NGỘ
Họa
Tấm thân lẻ bóng
chốn tha phương
Nhở tuổi thư sinh
dưới mái trường
Áo trắng ngây thơ
còn luyến tiếc
Dáng thầy tận tụy
mãi yêu thương
Từng trang lưu bút
khơi nguồn cảm (hoài)
Vạn nẻo cuộc đời
nhuốm tóc sương
Mong được sum vầy
nơi chốn củ
Cùng nhau ôn lại lúc
chung đường.
Trần Văn Hạng
NGÀY GĂP MẶT
Họa
Tung cánh bay xa khắp tám phương
Sum vầy gặp gỡ tại sân trường
Niềm vui chia sẻ tình bằng hữu
Nỗi nhớ khôn nguôi nghĩa bạn thương
Ký ức hằng in tim thổi thức
Đường đời bươn chải tóc pha sương
Bao năm xa xứ miền quê cũ
Quảng Trị cố hương rạng bước đường
Hồ Hắc Hải
XA NHAU MUÔN PHƯƠNG
Họa
Xa nhau bạn hữu cách muôn phương
Kỉ niệm bao điều lúc ở trường
Trở lại mừng vui trào nỗi nhớ
Ra đi bịn rịn ngập nguồn thương
Trước đây còn trẻ đầu chưa bạc
Hiện tại về già tóc điểm sương
Gặp mặt hôm nay trao mộng ước
Nhìn nhau ứa lệ nhỏ hai đường
Hoàng Từ
MUÔN PHƯƠNG HANH NGỘ
Đón chào quý vị khắp muôn phương
Về dự Đồng Hương - hội các trường
Biến cố bảy lăm (75) hờn tủi hận
Biến cố bảy lăm (75) hờn tủi hận
Tinh thần Dân Tộc ngậm ngùi thương
Xuôi tay buông mộng - thời trai trẻ
Tỉnh giấc vá trời - tóc muối sương
Đâu ngỡ... có ngày ta gặp lại
Thầy cô - bằng hữu thuở chung đường
*
Tỉnh giấc vá trời - tóc muối sương
Đâu ngỡ... có ngày ta gặp lại
Thầy cô - bằng hữu thuở chung đường
*
* *
Xứ Người tháng bảy(7) hẹn lên đường
Thời tiết dẫu cho... lắm gió - sương
Quảng Trị tìm nhau - chia nỗi nhớ
Denver họp mặt ... thỏa niềm thương
Canh dài trăn trở mơ hình bạn
Khắc ngắn chập chờn - tưởng lớp trường
Đã mấy mươi thu khất hứa mãi
Giờ đây... hạnh ngộ - tiệc muôn phương !! Hải Thụy
Xứ Người tháng bảy(7) hẹn lên đường
Thời tiết dẫu cho... lắm gió - sương
Quảng Trị tìm nhau - chia nỗi nhớ
Denver họp mặt ... thỏa niềm thương
Canh dài trăn trở mơ hình bạn
Khắc ngắn chập chờn - tưởng lớp trường
Đã mấy mươi thu khất hứa mãi
Giờ đây... hạnh ngộ - tiệc muôn phương !! Hải Thụy
MỪNG NGÀY TÁI NGỘ LTTH/QUẢNG TRỊ
(Kính họa"Hội Tụ Về Đây''của nhà thơ
Phan Khâm)
Họa
Bạn học,thầy cô đi tứ phương
Mừng ngày tái ngộ hợp chung trường
Nguyễn Hoàng cảnh cũ bao lưu luyến
Quảng Trị người xưa những nhớ thương
Thuở ấy mắt yêu tà áo lụa
Bây giờ tóc điểm màu hoa sương
Hàn huyên chia sẻ niềm tâm sự
Viễn xứ bôn ba khắp nẻo đường !
Ngô Văn Giai
Virginia,Dec 02/2013
Nguyễn Hoàng cảnh cũ bao lưu luyến
Quảng Trị người xưa những nhớ thương
Thuở ấy mắt yêu tà áo lụa
Bây giờ tóc điểm màu hoa sương
Hàn huyên chia sẻ niềm tâm sự
Viễn xứ bôn ba khắp nẻo đường !
Ngô Văn Giai
Virginia,Dec 02/2013
MỪNG ĐẠI HỘI LIÊN TRƯỜNG
QUẢNG TRỊ.
QUẢNG TRỊ.
Họa
Dạo ấy
tan đàn lạc bốn phương (1975)
Denver
đại hội gặp liên trường
Nguyễn
Hoàng một thời ! chung tâm sự
QuảngTrị năm nào ! quyện nhớ thương
QuảngTrị năm nào ! quyện nhớ thương
Phượng
đỏ sân trường đâu kỹ niệm?
Áo
trăng trinh nguyên nay pha sương
Anh
em tụ hội ôm nhau khóc
Rộn rả
niềm vui vạn nẻo đường !
Cam
Ranh.04/12/2013
Thụ nhân HKV.
VANG TIẾNG GỌI
Họa
Râm ran tiếng gọi
khắp muôn phương
Quảng Trị gần xa đến
họp trường
Ngày tháng chia xa
hằn nỗi nhớ
Thời gian cách biệt
khắc niềm thương
Nhân sinh thấp
thoáng đầu pha tuyết
Thế sự đầy vơi tóc
điểm sương
Kim cổ mưu cầu
duyên hạnh ngộ
Cơ may hiếm
có bước chung đường.
Lê bá Lộc
************************
THƠ CẢM TÁC
TA SẼ VỀ HỘI NGỘ
VỚI ANH EM
Họa
Ta sẽ về cùng với bốn phương
Bạn ơi, bè hỡi, những con đường
Nao lòng ta lắm, làm sao vắng
Òa vỡ trong ta nỗi nhớ thương
Ta hẹn, lần này ta giữ hứa
Lên trường quí quá một mùa thương
Hãy về hội ngộ những ai chửa
Dẫu biết mai sau đời vô thường
Lê Mai Lĩnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét